Chuyện ít biết về “gia đình nhảy múa” của trưởng nhóm Big Toe
Không nhiều vũ công thế hệ 8X vẫn còn theo nghề và thành công như biên đạo Nguyễn Viết Thành – trưởng nhóm Big Toe.
Nhóm nhảy Big Toe được xem là anh cả của làng Hiphop Việt. Nổi tiếng từ đầu thập niên 90, đến nay các thành viên của nhóm đều đã có định hướng riêng, song trưởng nhóm – biên đạo Nguyễn Viết Thành – đến nay vẫn miệt mài với đam mê dành cho nhảy múa.

Cùng với bà xã trẻ - biên đạo Chu Quỳnh Trang, Nguyễn Viết Thành thành lập cơ sở dạy nhảy múa với nhiều chi nhánh tại Hà Nội, Đà Lạt.
Đặc biệt, từ năm 2015, vợ chồng trưởng nhóm Big Toe đã cho ra mắt dự án vũ kịch mang tên Sắc Màu Tuổi Thơ. Sau 10 năm, dự án đã cho ra mắt 6 mùa với nội dung kịch bản và quy mô đầu tư ngày càng chỉn chu, chuyên nghiệp.

Không chỉ xây dựng được sự nghiệp vũ đạo rực rỡ, trưởng nhóm Big Toe còn có cuộc sống riêng cực kỳ hạnh phúc. Anh kết hôn với bà xã kém 20 tuổi nhờ có cùng đam mê với nhảy múa. Cũng chính nhờ điểm chung này, cặp đôi giữ được hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm.
Hiện, anh đã có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Đặc biệt, con gái lớn của cặp đôi – Nguyễn Quỳnh Trang Anh sớm thể hiện đam mê với vũ đạo. Trang Anh xuất hiện trong cả 6 mùa của Sắc Màu Tuổi Thơ với vai trò vũ công chuyên nghiệp. Cô bé cũng tham gia nhiều giải khiêu vũ chuyên nghiệp và giành không ít danh hiệu lớn.

Con trai của cặp đôi có tên thân mật là Tisu, tuy còn nhỏ nhưng đã sớm bộc lộ niềm yêu thích với nhảy múa. Cậu nhóc thường xuyên theo bố mẹ và chị gái tới sàn tập và say mê theo dõi từng bước nhảy.
Do đó, rất nhiều người hâm mộ gọi gia đình trưởng nhóm Big Toe là “gia đình nhảy múa”.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, biên đạo Chu Quỳnh Trang cho hay: “Chúng tôi hài lòng với những gì mình đang có. Chúng tôi may mắn gắn kết với nhau nhờ đam mê chung với nhảy múa.
Tất nhiên, làm bố mẹ sẽ muốn con theo nghề của mình. Nhưng tôi và anh Thành đều không ép buộc, cũng không có định hướng quá sớm cho con, thấy con yêu thích nhảy múa thì chúng tôi tôn trọng và đồng hành cùng con thôi”.

Nữ biên đạo cũng cho biết thêm, chị và ông xã thường xuyên bận rộn với vai trò trọng tài của các giải đấu trong nước và quốc tế, cộng thêm công việc ở những cơ sở dạy vũ đạo khiến họ ít có thời gian dành cho con: “Thú thực, đôi khi tôi cảm thấy có lỗi với các con vì có ít thời gian dành cho chúng. Con gái tôi tham gia tập luyện và biểu diễn trong show mà bố mẹ dàn dựng nhưng đôi khi con tập với các biên đạo khác còn bố mẹ lại dạy một nhóm vũ công khác.
Tới lớp học nhảy múa, con theo quy định chung từ trung tâm, không có bất cứ sự ưu ái nào. Thậm chí, đôi lúc tôi còn chẳng có thời gian để hỏi xem con đã ăn cơm hay chưa, tập tành hôm nay như thế nào…

May mắn là con có ý thức tự lập từ sớm nên việc học tập ở lớp và trung tâm nhảy múa đều có kết quả tốt. Còn cậu con trai nhỏ, chúng tôi vẫn đang chờ con tự do lựa chọn sở thích. Nếu con thực sự có năng khiếu và đam mê với nhảy múa, chắc chắn chúng tôi sẽ bồi dưỡng con”.
Về danh xưng “gia đình nhảy múa”, biên đạo Chu Quỳnh Trang cho biết, chị cảm thấy vui vì nhận được sự quan tâm từ công chúng. Do đó, danh xưng nào khán giả dành cho chị và gia đình, chị đều sẵn sàng đón nhận.