Chuyện tình "siêu thực" của cô gái được cầu hôn trên trực thăng ở Bali: Làm quen từ...email
Một cô gái Việt được bạn trai đầu tư cả nghìn đô để cầu hôn ngay trên trực thăng ở Bali có một chuyện tình tưởng như là mơ.
Mới đây, một video ghi lại khoảnh khắc cầu hôn trên trực thăng giữa không trung đảo Bali đang "gây bão" mạng xã hội Việt với hàng trăm nghìn lượt xem. Trong khung cảnh lãng mạn tựa phim điện ảnh, nam chính bất ngờ giơ nhẫn, nhìn bạn gái đầy xúc động: "Em làm vợ anh nhé?".
Được biết, hai nhân vật chính trong clip lan truyền trên mạng xã hội là Hoàng Anh (sinh năm 1999), hiện làm quản lý truyền thông – marketing cho một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại TP.HCM, và Hồng Hơn (sinh năm 1996), chuyên gia kỹ sư phần mềm đang làm việc tại Shopee Singapore.

Buổi cầu hôn diễn ra trong một ngày trời Bali xám nhẹ, gió thổi mạnh và dự báo mưa – thời tiết không mấy lý tưởng. Thế nhưng khi trực thăng bay ngang qua một bãi cỏ xanh rì, dòng chữ trắng nổi bật hiện ra: “Will you marry me Anh?” (Em sẽ lấy anh chứ, Anh?), khiến Hoàng Anh không khỏi nghẹn ngào.
Hồng Hơn không tiết lộ quá trình chuẩn bị màn cầu hôn nhưng Hoàng Anh đoán anh đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu vì biết cô yêu thích những điều bất ngờ và khác thường. Bali là nơi cả hai từng hẹn sẽ quay lại cùng nhau, cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm. Anh giấu kín mọi thứ đến mức chỉ nói ngắn gọn: "Đi chơi cho vui", hoàn toàn không để lộ bất kỳ chi tiết nào. Thậm chí, việc rủ cô đi trực thăng giữa trời âm u cũng là để không bị "lộ bài".

“Điều khiến mình xúc động nhất là ánh mắt của anh khi chờ đợi câu trả lời. Mình cảm nhận rõ ràng rằng bao năm qua anh chưa từng thay đổi ý định”, Hoàng Anh chia sẻ.
5 năm yêu xa, bắt đầu từ một email không hồi đáp
Ít ai biết rằng, chuyện tình của cặp đôi bắt đầu một cách không thể ngờ. Chia sẻ điều này với Vnexpress, Hoàng Anh cho biết đầu năm 2019, khi cô còn là sinh viên năm nhất đại học, còn Hồng Hơn đã sống và làm việc tại Singapore. Anh chủ động gửi email làm quen nhưng không nhận được phản hồi. Tuy nhiên, suốt hai năm sau đó, Hơn vẫn đều đặn gửi quà về Việt Nam cho Hoàng Anh – từ hoa, chocolate đến trái cây – chỉ để bày tỏ tình cảm, không nhân dịp gì.
Đến năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, tình cảm giữa họ chính thức bắt đầu. “Mình chuẩn bị sang Thụy Sĩ du học, còn anh thì tìm cách đăng ký chuyến bay giải cứu để kịp về Việt Nam gặp mình”, Hoàng Anh kể.

Hồng Hơn thuê một căn nhà gần nhà Hoàng Anh, ở đó hai tuần, ngày nào cũng tranh thủ gặp cô và ăn cơm cùng gia đình. Sự chân thành, kiên trì đã khiến cả ba mẹ cô gái cũng cảm động.
Yêu xa giữa hai quốc gia, cặp đôi đã trải qua không ít thử thách. Hoàng Anh học và làm tại châu Âu rồi trở lại Việt Nam, trong khi Hồng Hơn vẫn sống tại Singapore. “Khó khăn lớn nhất khi yêu xa không phải khoảng cách, mà là cảm xúc. Có những lúc mình chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay, mà người kia thì ở quá xa”, Hoàng Anh tâm sự.
Thế nhưng bằng sự cố gắng từ cả hai phía, tình yêu đã bền bỉ theo năm tháng. “Tôi may mắn vì gặp được người không bỏ cuộc giữa chừng”, cô nói.

Từ trực thăng Bali đến tuyết trắng Phần Lan
Sau màn cầu hôn đáng nhớ, cặp đôi đã đính hôn và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm tới. Một bộ ảnh cưới sẽ được thực hiện vào tháng 3 năm sau tại Phần Lan, giữa tuyết trắng, tuần lộc và hành trình săn cực quang – như một dấu ấn mới cho hành trình tình yêu của họ.
“Điều tuyệt vời nhất không phải là chiếc trực thăng, hay dòng chữ trên thảm cỏ, mà là việc anh ấy đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ chỉ để mình nói 'đồng ý'”, Hoàng Anh nói với Vnexpress.