Thứ ba, 10/03/2026 15:46     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 22/01/2025 08:22

Những hành trình chưa kể trong cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 2

Đằng sau những màn tranh luận đầy kịch tính, các thí sinh đã tiết lộ những câu chuyện thú vị về hành trình đến với Vòng Đối đầu của cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2.

Vừa qua, Vòng Đối đầu cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 đã diễn ra đầy sôi động, quy tụ 120 đội thi xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước. Trải qua 3 vòng thi đầy thử thách, sự nỗ lực bền bỉ đã giúp các đội thi vượt qua giới hạn bản thân và từng bước đưa ý tưởng xanh của mình từ trang giấy ra thế giới thực.

Rút ngắn khoảng cách, mở rộng tương lai

Vượt qua khoảng cách địa lý, Phạm Quỳnh Anh (trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Từ Minh Anh (trường Greenfield School, Hưng Yên) đã kết nối với nhau để cùng xây dựng dự án du lịch xanh nhờ tình yêu dành cho môi trường và khát vọng sống xanh.

"Chúng em đều có chung niềm yêu thích du lịch, đặc biệt hứng thú với việc sáng tạo mô hình du lịch riêng", Quỳnh Anh chia sẻ.

Phạm Quỳnh Anh trình bày ý tưởng về chủ đề Du lịch xanh tại vòng Đối đầu

Tuy nhiên, tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch, như rác thải nhựa, luôn là điều khiến hai thí sinh trăn trở. Từ sự gặp gỡ đó, Quỳnh Anh và Minh Anh đã cùng nhau nung nấu ý tưởng về sản phẩm du lịch bền vững và mang đến Tiếng nói Xanh mùa 2 với hy vọng có thể hiện thực hóa và nhân rộng trong thực tế.

"Cuộc thi Tiếng nói Xanh không chỉ giúp chúng em rút ngắn khoảng cách mà còn mở ra cơ hội kết nối với các bạn đồng trang lứa, cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề chung của cộng đồng", Minh Anh chia sẻ.

Nếu hành trình của Quỳnh Anh và Minh Anh là sự kết nối vượt mọi rào cản khoảng cách, thì Hoàng Trà My (trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An) lại mang đến câu chuyện vượt qua nghịch cảnh, quyết tâm không từ bỏ mục tiêu dù gặp chấn thương phải nhập viện. Đồng hành cùng đồng đội Hà Thị Hiền Anh, cả hai đã lên ý tưởng về thùng rác thông minh tích hợp AI giúp nhận diện và phân loại rác.

"Chúng em chọn lĩnh vực giáo dục xanh vì sẽ tác động trực tiếp đến ý thức của học sinh, mang lại giá trị bền vững lâu dài”, Trà My chia sẻ lý do chọn và thực hiện ý tưởng.

Sự trở lại ngoạn mục

Cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 không chỉ là sân chơi của những gương mặt mới đầy triển vọng mà còn chứng kiến sự trở lại đầy quyết tâm của các cựu thí sinh.

Từng tham gia mùa đầu tiên nhưng phải dừng chân sớm, Thái Thị Yến Ni và Mai Tăng Phát Tài (trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh) vẫn nung nấu nhiệt huyết và chuẩn bị ròng rã suốt 3 tháng. Hai thí sinh không ngừng luyện tập và làm việc nhóm trong các buổi họp trực tuyến kéo dài đến tận đêm khuya.

“Mặc dù mùa giải trước để lại nhiều tiếc nuối, chúng em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Lần này, chúng em quyết tâm sẽ tiến sâu hơn vào vòng trong", Tài cho biết.

Đội EcoEats gồm bạn Lê Bảo Khanh và Nguyễn Lý Nhã Kỳ đến từ Phú Yên

Tương tự, Lê Bảo Khanh thuộc đội EcoEats (trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) cũng từng phải dừng bước sớm trong mùa trước. Theo Khanh, lý do xuất phát từ sự thiếu tự tin và chưa chuẩn bị chu toàn.

Dù không đạt được kết quả như mong đợi, thành công của một đội khác cùng trường được trao giải Nhì ở cuộc thi mùa 1 đã trở thành động lực lớn để Khanh quay lại “đường đua”.

Những cung bậc cảm xúc đáng nhớ

“Tàu lượn cảm xúc” là cụm từ Nguyễn Quang Minh thuộc đội Lôzia nutriboost (trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) dùng để mô tả chặng đường đến với Vòng Đối đầu.

Nhớ lại giờ phút căng thẳng luyện tập cùng đồng đội Hoàng Nguyễn Thuỷ Tiên, Quang Minh cho biết cả hai đã chia bài thuyết trình thành 10 phần nhỏ, áp dụng chiến lược “hoàn thành từng bước” và luyện tập liên tục 4 tiếng mới cảm thấy ưng ý.

Bạn Nguyễn Quang Minh đến từ Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng

Dù từng tham gia nhiều cuộc thi trước đó nhưng đối với Quang Minh, hình thức tranh biện kết hợp hùng biện của Tiếng nói Xanh vẫn là thử thách đầy mới mẻ. Ban đầu, Minh thừa nhận khá lo lắng, cảm xúc “lên xuống liên tục” vì sợ rằng bản thân không thể phát huy được hết khả năng. Tuy nhiên, thành công ở vòng đầu tiên đã tiếp thêm cho nam sinh này sự tự tin để tiến tới Vòng Tranh hạng cuối cùng.

Tâm trạng căng thẳng xen lẫn phấn khích và cuối cùng là nhẹ nhõm khi hoàn thành tốt bài thi cũng là cảm xúc của Đào Phương Anh thuộc đội Verdant Sun (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Cùng nung nấu ý tưởng chiết xuất SiO2 từ tro trấu để sản xuất chất bán dẫn, Phương Anh cùng đồng đội là Nguyễn Viết Nhật Minh (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tìm hiểu những bài nghiên cứu qua Google Scholar để đào sâu về chủ đề này.

Không chỉ là sân chơi tri thức, Tiếng nói Xanh còn mở ra cánh cửa để các bạn trẻ khẳng định tư duy, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với môi trường. Sau 3 vòng thi, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là tinh thần nhiệt huyết mà các thí sinh mang lại trong mùa 2.

Đội VINORA trình bày ý tưởng về chủ đề Di chuyển xanh tại vòng Đối đầu

“Dù là đối thủ cạnh tranh, các bạn luôn lịch sự, thể hiện tinh thần học hỏi và thi đấu công bằng. Chính bầu không khí thân thiện ấy đã giúp em giảm căng thẳng và tự tin hơn khi trình bày phần thi của mình", Nguyễn Mai Ngọc Ánh - đội VINORA (trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) chia sẻ.

Lê Minh Anh, đội Seaweed (trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Đồng Hới - Quảng Bình) cũng cho rằng việc tham gia một cuộc thi có quy mô toàn quốc và tổ chức chuyên nghiệp như Tiếng nói Xanh là cơ hội vô cùng quý giá.

Thí sinh đến từ tỉnh Quảng Bình ví hành trình tham gia cuộc thi như chuyến phiêu lưu chinh phục. Mỗi vòng thi là một nấc thang để thí sinh khám phá khả năng của bản thân.

Sau Vòng Đối đầu, 16 đội thi xuất sắc nhất sẽ bước vào Vòng Tranh hạng, diễn ra tại Trường Đại học VinUni vào ngày 18 và 19/01/2025, tiếp tục hành trình chinh phục và lan tỏa thông điệp sống xanh, sáng tạo vì một tương lai bền vững.

Ngọc Quỳnh  
Đặc sắc Lễ hội đền Quy Lĩnh Xuân Bính Ngọ năm 2026
Đường phố Hà Nội rực rỡ pano, băng rôn, biểu ngữ trước ngày bầu cử
Hải Phòng tuyên truyền, vận động người dân không mua tích trữ xăng dầu
Hạnh phúc như nhân viên SHB: Vừa xem show xịn, vừa rinh lộc mang về
Xã Phú Nghĩa (TP. Hà Nội) sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026
Phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
Người phụ nữ người Dao 'giữ lửa' nghề thuốc Nam dưới chân núi Ba Vì
MENAS Group đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, dự kiến tuyển hơn 1.000 nhân sự trong năm 2026
Lộ diện các quán quân giành giải thưởng 2,5 tỷ đồng của cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2
Ứng cử viên ĐBQH Vũ Văn Tiến: 'Đi xa bằng tài năng, đi bền bằng tình nghĩa và cội nguồn'
Quảng Ninh rà soát toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của tàu du lịch đang hoạt động trên hai Vịnh
Medlatec nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp 30 năm thành lập
Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông mới, trời rét kéo dài nhiều ngày tới
Hải Phòng tiên phong triển khai chương trình ‘Cha - Mẹ đỡ đầu’
Độc đáo lễ hội chọi trâu cổ nhất Việt Nam
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chăm lo đời sống nhân dân
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: Tinh gọn cơ cấu, mở rộng đề cử, tăng sức lan tỏa
Mẹ đơn thân lên mạng xem bói, cúng giải hạn lừa tiền tỷ
Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước
Xem thêm