Thứ hai, 06/10/2025 23:31     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 20/07/2024 06:43

Nhà thơ Trương Xuân Thiên biến tấu cùng lục bát

Nhìn vào thơ Việt đương đại có thể thấy, đa số các tác giả trẻ thường lựa chọn hình thức tự do cho mỗi bài thơ của mình. Thế nhưng cũng có không ít người vẫn say đắm, mặn mà, tìm về các thể thơ truyền thống và gặt hái được không ít thành tựu. Nhà thơ Trương Xuân Thiên (sinh năm 1979) là một trong những gương mặt như vậy.

Nhà thơ Trương Xuân Thiên

Khởi nguồn tự do

Sau hai tập thơ đầu: Tư duy S (NXB Văn học 2005) và Homo Sapiens Người tinh khôn (NXB Văn học 2009), nhà thơ Trương Xuân Thiên đã tìm về thể lục bát với sự ra mắt hai tập thơ: Áo hồ ly (NXB Văn học, 2017) và Lục bát tình nhân (NXB Thanh Hóa, 2021).

Cụ thể, năm 2005, tập thơ đầu tay mang tên Tư duy S gồm 36 bài thơ dưới hình thức tự do của nhà thơ Trương Xuân Thiên đã gây được nhiều thiện cảm cho độc giả. Tuy viết dưới hình thức tự do nhưng chất cổ điển vẫn hiện lên rất rõ bởi sự chú trọng về cảm xúc trong từng tác phẩm, vần điệu, nhạc tính cũng như xây dựng hình ảnh đề tài thơ. Tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, quê hương, thiên nhiên, đời sống xã hội, lịch sử, con người.

Bốn năm sau tập thơ Tư Duy S, nhà thơ Trương Xuân Thiên đã tung tập thơ thứ hai mang tên “Homo Sapiens Người tinh khôn” có thể sẽ tạo nên độ khó cho việc tiếp nhận đối với độc giả phổ thông, bởi vì cách tư duy rất khác biệt. Tuy vậy, nếu đọc hết tập thơ này chúng ta có thể thấy đây là một tập thơ đem đến những suy tư triết học về sự sống và cái chết, về thân xác và linh hồn, cái tạm thời và cái vĩnh hằng. Vì thế nó đòi hỏi người đọc phải suy tư, nghiền ngẫm rất nhiều.

Cái hay của tập thơ chính là xen giữa những triết học siêu hình, là những câu thơ trữ tình đầy mỹ cảm để người đọc như dịu lại lý trí bằng những cảm xúc. Điều quan trọng hơn nữa là bên cạnh những cảm xúc phóng khoáng, dâng trào thì Trương Xuân Thiên vẫn còn biết tiết chế để những câu thơ trở nên đằm sâu hơn, cổ điển hơn trong những thể thơ như lục bát hoặc ngũ ngôn, xen những bài thơ tự do.

Tập thơ Áo hồ ly của nhà thơ Trương Xuân Thiên xuất bản năm 2017

Trở lại bằng lục bát

8 năm vắng bóng, Trương Xuân Thiên bất ngờ trở lại văn đàn với tập thơ Áo hồ ly và Lục bát tình nhân.

Chia sẻ về việc sử dụng thơ lục bát để trở lại văn đàn, nhà thơ Trương Xuân Thiên cho biết, trước đây, anh làm thơ tự do, có câu vài ba chữ, câu vài chục chữ, tùy duyên mà viết chứ không bắt buộc theo quy luật nào. Thế nhưng lần này trở lại, anh lại chọn thơ lục bát, một tấm áo phù hợp với diễn ngôn của chính mình. Anh cũng tham vọng, người làm thơ không lệ cao sơn lưu thủy mà cũng chẳng nhất thiết phải dụng công thiên ngôn vạn ngữ. Người làm thơ vị tất phải viết những câu thơ hay, những vần thơ đẹp. Với nhà thơ Trương Xuân Thiên, anh muốn kiến trúc một thế giới khác, một lục bát khác, một cảnh giới khác. Ở đó anh là vị giáo chủ ủy quyền, hết thảy mọi sự trong cõi giới đó, phó thác linh hồn bằng những rung động vi diệu, hỗn độn, rung thông.

Với tập “Áo hồ ly” Trương Xuân Thiên đã dựng lên cả một thế giới kỳ ảo với đủ các nhân vật như tiên nữ, thuồng luồng, mãng xà, xà tinh, thánh thần, hồn ma, hồ ly,… Rất nhiều kỹ thuật tu từ được hòa trộn trong từ dòng lục bát, kết hợp các thủ pháp của nhiều ngành nghệ thuật để tạo nên những ấn tượng mới mẻ. Chẳng hạn “Rừng khuya, nửa đóa hoa mù/ Từ trong cổ mộ mùa thu úa gầy” hay là “Cá rô mở hội trong đầm/ Hoa quỳnh say khướt đâm sầm vào đêm”.

99 bài thơ lục bát dài ngắn khác nhau, bài dài nhất thường là 14 câu, bài ngắn nhất chỉ có 2 câu, tập thơ “Áo hồ ly” đã cho chúng ta thấy rằng bài thơ dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là tứ thơ và hình ảnh thơ. Tác giả đã đem đến cảm giác mới lạ được thể hiện dưới thể thơ lục bát tưởng chừng như rất quen thuộc trong thơ ca truyền thống.

Trương Xuân Thiên trong cuộc trình diễn thơ cá nhân Nguyệt thực, bán đảo hồ Thiền Quang, Hà Nội năm 2010

Nói về hành trình thơ Trương Xuân Thiên nói chung và tập thơ “Áo hồ ly” nói riêng, nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa cho biết, Trương Xuân Thiên viễn chinh trên con đường thi ca cũng là nằm trong bầu khí quyển của phân tâm học. Thi tài của Trương Xuân Thiên không chỉ là tìm tòi, khai phóng mà còn mang xu hướng định hình, thiết lập những cột mốc mới bằng cảm thức nghệ thuật của anh.

“Hai tập thơ đầu của nhà thơ Trương Xuân Thiên là Tư duy S và Homo Sapiens Người tinh khôn cùng những thử nghiệm trình diễn nghệ thuật thơ là những dấn thân đáng được ghi nhận trong thơ trẻ Việt Nam xét trên bình diện từ 15 - 20 năm qua. Tuy vậy, thành công nhất của nhà thơ Trương Xuân Thiên theo tôi là ở chặng thứ ba với tập thơ lục bát mang tên “Áo hồ ly”. Tôi luôn dành những ngưỡng mộ không bao giờ thay đổi với tập thơ này. Bởi, thế giới thi ca được nhà thơ hư tạo ra thật kì vĩ, mỹ diệu và đầy ngập hưng cảm trong không gian huyền mỏng. Không chỉ có âm chất mặn nồng của vợ chồng Hồ Ly, qua câu thơ “Hồ Ly đang áo cho chồng/ Mỗi đêm đan một mảnh nồng lên môi” mà ở đó còn chấp chới những kiếp luân hồi, những luyến ái, những trả vay, những ân ân oán oán, những phong ba bão giật, mây gió cuồng động. Mỗi nguyên tố cấu thành nên thế giới huyễn mộng ấy đều được gọi tên, đều có những đóng góp lớn nhỏ vào những tiến hóa, những định hình của thi giới Trương Xuân Thiên”, Nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa nói.

Tập thơ “Lục bát tình nhân” là tập thơ gần đây nhất của Trương Xuân Thiên với 63 bài lục bát. Những thay đổi mới mẻ làm chúng ta có cảm tưởng như tác giả đã tan cái mộng mị, liêu trai trong “Áo hồ ly” để trở về với đời thực. Có thể thấy, khi thoát cõi liêu trai thì người thơ lại dấn thân vào cõi thiền nhiều hơn. Tập thơ hầu hết gồm những bài lục bát dài 14 câu và chúng ta có thể nhìn thấy ở trong đó có bộ tam vị nhất thể giữa người tình, cõi tình và cái tôi trữ tình đắm say cho một con yêu với đầy đủ những sắc thái bi hoan, an lạc. Dù là viên mãn hay dang dở thì đều thấm đẫm một chất tình. Và có lẽ là nó cũng khởi phát từ cái quan niệm tình yêu, nó phải bắt đầu từ cái cõi tình người, tình thương. Ngôn từ trong tập thơ này có rất nhiều từ Hán Việt cổ kính, hàm súc với những từ láy tượng hình, tượng thanh giàu chất biểu cảm.

Trương Xuân Thiên đã chứng tỏ khả năng viết lục bát một cách rất tự nhiên, hồn hậu với tâm thức của một hồn thơ thoát tục, tinh khiết vô ngần nhưng mà vẫn hàm chứa phía sau là những trăn trở cho số phận con người.

Những ẩn dụ trong thơ Trương Xuân Thiên rất giàu sức khái quát. Mỗi bài thơ là một câu chuyện triết học về nhân sinh, về kiếp người. Lồng vào đó là những sắc điệu của tình ái, khiến cho cái cõi thiền trong thơ Trương Xuân Thiên thanh khiết mà không rời xa thế tục.

PV  
EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu bão

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Lãnh đạo EVNNPT cùng nhiều cán bộ công nhân viên EVNNPT trắng đêm trực ứng phó với bão số 10 (BUALOI)
Các đơn vị truyền tải điện phía Bắc chủ động ứng phó với bão số 9
Chơi guitar trong lúc mổ u não ác tính
Không còn tiền phẫu thuật tim, người đàn ông nghèo xin bác sĩ về nhà chờ chết
EVNNPT yêu cầu các đơn vị triển khai ứng phó với bão số 9 và hoàn lưu bão
Chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao?
Đóng điện thành công Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội - tăng cường đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội
EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định hơn 171,5 tỷ kWh điện trong 8 tháng năm 2025
EVNNPT triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”
Đảng bộ EVNNPT tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt
Tỷ phú độc thân bất ngờ để Neymar thừa kế 1 tỷ USD
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra tiến độ Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối
“Lính truyền tải' canh nguồn sáng để Đại lễ Quốc khánh được trọn vẹn
Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ Dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Hệ thống truyền tải điện quốc gia được đảm bảo an toàn sau bão số 5
Bão số 5 càn quét, làng đào phai Xuân Sơn – Cổ Đạm thiệt hại nặng nề
Xem thêm