Thứ hai, 20/10/2025 07:00     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 20/10/2025 07:00

Người phụ nữ chi gần 6 tỷ đồng cho 400 ca thẩm mỹ suốt 15 năm

Một phụ nữ Hàn Quốc gần đây gây xôn xao dư luận sau khi tiết lộ rằng cô đã chi khoảng 300 triệu won (tương đương gần 5,9 tỷ đồng) cho khoảng 400 ca phẫu thuật và thủ thuật thẩm mỹ trong suốt 15 năm qua.

Xuất hiện trong chương trình giải trí nổi tiếng “It’s Okay to Be a Martian” của đài tvN STORY, Gil Lee-won, sống tại Hàn Quốc chia sẻ rằng cô bắt đầu đụng đến dao kéo từ năm 2010 và kể từ đó chưa từng dừng lại. Khi đang ôn thi đại học, cô tăng cân và thường bị bạn bè trêu chọc vì thân hình mũm mĩm.

Sau này, một người bạn trai cũ cũng liên tục chê bai ngoại hình của cô, khiến Gil quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi bản thân. Dù không tiết lộ ca phẫu thuật đầu tiên là gì, nhưng từ đó cô đã “mở mắt” với thế giới làm đẹp và thực hiện hàng trăm ca chỉnh sửa trong nhiều năm qua.

Gil Lee-won trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

“Bạn trai tôi, người tôi hẹn hò từ năm 27 đến 30 tuổi, thường xuyên chê bai ngoại hình khiến tôi hoàn toàn mất tự tin”, Gil Lee-won kể lại. “Tôi muốn thay đổi bản thân hoàn toàn. Nhưng tôi không hối hận vì đã phẫu thuật thẩm mỹ. Giờ tôi cảm thấy tự tin hơn về vẻ ngoài của mình”.

Trong suốt 15 năm, Gil đã trải qua vô số thủ thuật khác nhau: ghép mỡ trán, chỉnh dái tai, cắt mí, chỉnh mắt, nâng mũi, phẫu thuật thu gọn nhân trung, gọt cằm và khuôn mặt, tạo – rồi lại xóa – lúm đồng tiền, tiêm filler môi, tan filler, tiêm filler vai, tiêm botox cơ nâng vai, filler xóa nhăn cổ, filler xương quai xanh, châm cứu mông, hút mỡ toàn thân và chỉnh sửa lại, tiêm tế bào gốc tĩnh mạch, cùng hàng loạt liệu trình chăm sóc da khác.

“Nếu tính cả các lần điều trị da liễu và thẩm mỹ, tôi đã trải qua khoảng 400 lần làm đẹp tất cả. Mọi thứ cứ tích lũy dần theo thời gian thôi,” cô nói.

Mặc dù vẫn còn nhiều điểm muốn chỉnh sửa, Gil Lee-won cho biết cô đã nghe lời khuyên của bác sĩ ở một phòng khám hút mỡ rằng không nên quá tham lam mà hãy tập trung duy trì vóc dáng hiện tại. Dẫu vậy, cô vẫn ghé các phòng khám da liễu và đông y gần như mỗi ngày để giữ cho mình luôn tươi tắn và trẻ trung.

T. Linh (Theo ODC)  
Người phụ nữ chi gần 6 tỷ đồng cho 400 ca thẩm mỹ suốt 15 năm
Sốc mất máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản nguy kịch, người đàn ông được cứu sống thần kỳ
Dùng vòi rửa xe ô tô xịt vào hậu môn, phải nhập viện cấp cứu do thủng đại tràng
Tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư đầu - cổ: Triệt căn khối u, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: “Trong nghề Y, chỉ một trường hợp thất bại, mọi hạnh phúc sẽ trôi tuột”
Thức trắng đêm “hóng drama”, cô gái trẻ nhập viện vì stress
Vì sao đau lưng sau khi chơi pickleball, khắc phục thế nào?
Nhiễm trùng đa kháng sau phẫu thuật, người đàn ông suýt tử vong
Làm gì để cha mẹ, ông bà vẫn khỏe mạnh và vui sống ở tuổi 80?
Người dân thêm cơ hội tiếp cận các xét nghiệm chất lượng quốc tế
Dược sĩ Vũ Đức Thắng và khát vọng nâng cao tầm vóc cho con trẻ
Uống nước tăng lực để tỉnh táo khi lái xe, nam tài xế tăng huyết áp, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào
 “Đắp lá” chữa zona, cụ ông loét rộng vùng đầu
Bệnh viện Đa khoa Hà Nội phối hợp trạm y tế phường Hai Bà Trưng tổ chức khám sức khỏe cộng đồng miễn phí
Chất cấm trong sản phẩm của Ngân 98: Gây ung thư, kịch độc với tim mạch, có thể gây đột tử
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế
Tự mua thuốc phá thai 7 tháng trên mạng, cô gái Hà Nội suýt mất mạng
Vì sao có người đặt lưng là ngủ, người lại trằn trọc đến sáng?
Xét nghiệm máu phát hiện ung thư sớm 10 năm trước khi có triệu chứng
Chi hàng chục triệu đồng để “soi toàn thân” chống ung thư: Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam nói gì?
Xem thêm