Chủ nhật, 13/07/2025 06:05     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 09/09/2014 11:53

Người đàn ông mù có 10 vợ và 24 con: Chủ tịch thị trấn nói gì?

“Ông nhà tôi không có nhà, chưa biết hôm nào mới về, còn tôi không tiếp nhà báo, báo chí đã làm cho gia đình tôi xấu hổ rồi”, bà Bé nói.

Thời gian qua, dư luận khá bất ngờ trước tin ông Nguyễn Văn Sơn (64 tuổi), ở tổ 5, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội bị mù, nhưng có đến 10 người vợ và 24 người con. Thông tin này cũng đã được nhiều cơ quan báo chí đưa, theo đó trong số 10 người vợ của ông Sơn thì bà Nguyễn Thị Bé, là vợ chính thức có đăng ký hợp pháp của ông, ngoài ra khoảng 10 bà vợ khác thì không chính thức.

nguoi-dan-ong-mu-co-10-vo-va-24-con-chu-tich-thi-tran-noi-gi-giadinhonline.vn 1

Ông Nguyễn Văn Sơn (Ảnh: PL)

Để rõ hơn về thông tin này, phóng viên báo giadinhvn.vn đã tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn ở tổ 5, thị trấn Chi Đông để tìm hiểu.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Sơn nằm ở trung tâm thị trấn Chi Đông, trong con ngõ nhỏ, rộng khoảng hơn 1,5m với mái ngói thâm đen, tường bong tróc, chiếc cổng bằng gỗ đã ọp ẹp, gẫy vỡ nhiều mảng. Trên khoảng sân trước nhà rộng gần 100m2, hơn chục chiếc xe đạp cũ, hỏng được xếp chồng trên sân.

Gần trưa, ngày 5/9, khi phóng viên đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn gọi cửa, gặp bà Nguyễn Thị Bé (vợ ông Sơn), khoảng hơn 70 tuổi, dáng người nhỏ, tiều tụy, tóc bạc trắng, đang vo gạo bằng chiếc nồi gang phía sau chiếc cổng gỗ. Sau khi đã giới thiệu là phóng viên muốn đến thăm, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình ông bà vượt khó vươn lên, cũng như việc ông Sơn có nhiều vợ, nhiều con thì bà Bé cho biết: “Ông nhà tôi không có nhà, chưa biết hôm nào mới về, còn tôi không tiếp nhà báo, báo chí đã làm cho gia đình tôi xấu hổ”. Nói xong bà Bé vội khép chiếc cổng gỗ lại, rồi quay ngoắt vào trong gian nhà bếp gần đó.

Mặc dù đã thuyết phục là phóng viên chỉ đến thăm hỏi gia đình tặng quà cho mấy cháu nhỏ, nhưng bà Bé nhất định không mở cửa cho vào.

Thắc mắc trước hành động “không tiếp báo chí” của bà Bé - vợ ông Sơn, cùng thông tin ông Sơn có hơn 10 bà vợ và có tới 24 người con, phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã gặp ông Nguyễn Mạnh Sinh, Chủ tịch UBND thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội.

Ông Sinh cho biết: Về danh chính ngôn thuận cũng như trong giấy tờ của thị trấn thì hiện nay chỉ có bà Nguyễn Thị Bé là vợ ông Sơn, có ghi rõ trong hộ khẩu, có giấy tờ chứng minh đầy đủ, còn ngoài ra không có ai là vợ của ông Sơn nữa. Thế mà không hiểu sao báo chí lại đăng rùm beng là ngoài bà Bé, ông Sơn còn có tới 10 người vợ và 24 người con, viết như vậy chẳng ra sao cả, không đúng, không có chứng cứ để chứng minh những người đó là vợ ông Sơn được.

nguoi-dan-ong-mu-co-10-vo-va-24-con-chu-tich-thi-tran-noi-gi-giadinhonline.vn 5

Ông Sơn đi xe đạp bình thường (Ảnh: LĐ)

Ông Sinh cũng cho biết: Năm ngoái hay là năm kia gì đấy mới mùng 3 tết, trên huyện Mê Linh gọi về cho xã, cụ thể là cho tôi, hỏi vì sao ở thị trấn lại có chuyện ông Sơn có tới 10 vợ và 24 người con như thế? Hôm nay nhà báo về cơ sở cập nhật thông tin thì quan điểm của tôi thế này, cũng như hôm Tết tôi đã trả lời với lãnh đạo huyện Mê Linh: Tôi khẳng định là không có chuyện ông Sơn có 10 vợ và 24 người con, vì không có căn cứ để chứng minh ông Sơn có nhiều vợ và con như vậy. Nếu cần thì tôi mời các đồng chí cũng như các phòng, ban của huyện về đây kiểm tra; kể cả các nhà báo về làm việc, chúng tôi đều cho xem hồ sơ tư pháp chứ có giấu giếm gì đâu. Việc này khiến chúng tôi rất bực, vì không có chuyện như vậy.

“Việc báo chí khi nghe ông Sơn nói chuyện tứ tung như dựng chuyện, rồi viết không kiểm chứng khiến thị trấn mang một cái tiếng rất buồn cười. Nội dung thì sai hoàn toàn, đến người dân nơi đây khi nghe được cũng rất buồn cười về chuyện đó. Chưa hết, việc báo chí viết ông Sơn bị mù mà vẫn đi được xe đạp khắp nơi là không đúng. Vì mắt ông Sơn chỉ bị mờ thôi chứ không phải mù hoàn toàn, mù đi bộ còn không vững huống gì ông Sơn đạp xe khắp vùng Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh... để mua xe đạp cũ về sửa chữa lại, bán kiếm lời”, ông Sinh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Sinh cũng cho biết, ông Sơn đã từng thừa nhận, trong quá trình đi mua xe đạp ở khắp nơi, ông Sơn đã cũng từng gặp phụ nữ có hoàn cảnh đơn chiếc muốn xin ông đứa con...

Xuân Hải

Tags:
Giữa thời đại BlackTrax và AI, báo chí không chỉ cần tốc độ mà cần cả khí phách
Thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Thái Bình và đường dây đấu nối
Ứng dụng phần mềm quản lý thí nghiệm vận hành Trạm biến áp 220kV Kiên Bình
'Thần đồng' Đỗ Nhật Nam ra sao sau 10 năm du học?
SHB FC Academy: Mùa hè ý nghĩa của con, mùa hạnh phúc của bố mẹ
Nữ cử nhân lần đầu làm phiên dịch thể thao tại VTV Cup 2025: “Vừa run, vừa tự hào”
Gia đình ngư dân Quảng Ninh tất bật thu hoạch hàu sữa
Lắp mái che, trùm bạt cục nóng điều hòa có tốt không?
Bãi biển Nam Sầm Sơn ngập rác bèo tây
Dự kiến đấu nối dự án TBA 220kV Vũng Áng trong tháng 7/2025
Đủ điều kiện đóng điện Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối
Hành trình hồi sinh sự sống trên chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines
Ngày làm việc đầu tiên ở phường gần 200.000 cư dân tại Thanh Hóa
10 chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2025: Đóng BHXH tự nguyện được hỗ trợ tới 50%
Phó giáo sư 36 tuổi làm Bí thư xã biên giới tại Thanh Hóa
Truyền tải điện miền Tây 1 triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng truyền tải
Người trẻ chia sẻ thức uống để bản thân mỗi ngày là một ngày tươi bất chấp nắng nóng, deadline
'Bữa trưa 0 đồng' tiếp sức sĩ tử thủ đô
Dự án TBA 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối tăng tốc về đích
'Chiến sĩ' thầm lặng tiếp sức mùa thi trên đảo
Xem thêm