Thứ hai, 22/12/2025 18:34     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 04/05/2019 10:33

Người đàn ông đi bộ lên núi mỗi ngày để phát nước miễn phí cho người leo núi

Sau khi chứng kiến một khách du lịch chết trên núi do thiếu nước, Scott Cullymore đã quyết định giúp đỡ những người leo núi bằng cách tiếp nước miễn phí cho họ.

Người đàn ông leo 2000 bậc mỗi ngày phát nước miễn phí cho khách du lịch

Phoenix, Hoa Kỳ, là một điểm du lịch nổi tiếng thế giới, được rất nhiều người leo núi muốn chinh phục, khám phá. Tuy nhiên, Phoenix lại là một địa điểm nóng khủng khiếp mà nhiều người còn từng ví là “chảo lửa” của Hoa Kỳ. Từ tháng 6 đến tháng 9, nhiệt độ có thể lên cao đến mức kỉ lục.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản những người đam mê leo núi vượt 1,3 dặm lên đỉnh núi Camelback nổi tiếng của thành phố. Hằng năm, nơi đây đón hàng nghìn lượt du khách đến chinh phục độ cao.

US190567A

Scott Cullymore đã quyết định giúp đỡ những người leo núi bằng cách tiếp nước miễn phí cho họ

Để đảm bảo an toàn, trên hành trình leo núi sẽ có những biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho mọi người, biển thông báo chướng ngại vật, biển cảnh báo mỗi người cần chuẩn bị một lít nước... Nhưng không phải ai cũng có sự chuẩn bị kỹ.

Một câu chuyện đau lòng đã xảy ra khi một du khách người Anh qua đời vì bị mất nước 6 tiếng đồng hồ trên núi trong cái nóng tháng bảy.

Chứng kiến trường hợp vô cùng đáng tiếc ấy, Scott Cullymore đã nảy ra sáng kiến muốn giúp đỡ những du khách tới đây. Mỗi ngày, anh đi bộ lên xuống núi Camelback vài lần để đưa những chai nước lạnh cho những ai mệt mỏi.

Anh chia sẻ: “Có những người đã xem thường những nguy hiểm từ thiên nhiên và đánh giá quá cao những gì họ có thể làm nên những rắc rối có thể ập đến bất cứ lúc nào, thậm chí phải đánh đổi bằng tính mạng. Tôi không muốn có điều gì tồi tệ xảy ra. Tôi muốn góp một chút sức mình để mang lại an toàn cho mọi người.”

Scutt Cullymore đã giúp rất nhiều người được tiếp thêm nước để tiếp tục hành trình leo núi Camelback. Anh còn được mọi người yêu mến gọi với cái tên “Thiên sứ nước”.

=> Diễm My: "Mẹ đang ở đâu vậy, có ở đây bên con không..."

Xem thêm video: Bạch Long nói về những ngày tháng tuổi già

Thùy Linh (Dịch theo Reader's Digest)  
Bộ Công an khởi công xây nhà cho trẻ mồ côi tại Nghệ An
Độc đáo nghề 'độ' nội thất ô tô: [Kỳ 1]: Chi hàng trăm triệu 'lên đời' nội thất xe hơi
Cứu sống cụ ông 61 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, áp-xe phổi nguy kịch
Phẫu thuật thành công ca gãy xương đòn di lệch giúp nữ bệnh nhân phục hồi chức năng vận động
Phường đầu tiên của Hải Phòng trang bị 100% máy tính, máy in cho tổ dân phố
Người bố tại Nghệ An bạo hành con gái phải nhập viện
Người phụ nữ ở Thanh Hóa đã “chết” 5 năm bỗng dưng… sống lại
Vạn Xuân Awards 2025 vinh danh 62 ý tưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam
Nguồn gốc thú vị của chiếc tất Giáng sinh
Bất thường các cửa hàng Giáng sinh
Báo Nhân dân tổ chức Chương trình 'Xây Tết 2026', trao tặng 30.000 phần quà Tết cho công nhân
“Tình khúc Giáng Sinh” – lễ hội âm nhạc gắn kết cộng đồng tại Diễn Châu
Nữ sinh cấp 2 bị lừa đảo trúng iPhone, doạ phạt vì tội “trốn thuế”
Quảng Ninh khởi công 31 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư 390.800 tỷ đồng
Tài xế xe tải cầm đầu đường dây pháo lậu xuyên quốc gia
 Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình
Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vận
Nệm – “ổ vi khuẩn” âm thầm ẩn mình trong mỗi gia đình nhưng ít người để ý
Báo chí góp phần tạo “lá chắn nhận thức” trước vấn nạn lừa đảo qua ngân hàng số
Nâng cao kiến thức phòng cháy, chữa cháy nơi cửa Phật: Hiểu biết để bảo vệ mình, giúp đỡ người khác
Xem thêm