Người dân Hà Tĩnh nỗ lực cứu thuyền bị chìm sau bão số 5
Sau khi bão số 5 đổ bộ, nhiều thuyền bè của ngư dân tại thôn Đại Đồng, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng. Trước tình thế đó, bà con đã không quản ngại hiểm nguy, chung tay nỗ lực cứu vớt tài sản, thể hiện tinh thần đoàn kết đáng trân trọng.
Bão số 5 đi qua để lại hậu quả nặng nề cho nhiều địa phương ven biển miền Trung. Tại một số xã ven biển ở Hà Tĩnh sóng lớn cùng gió giật mạnh đã đánh chìm hàng chục phương tiện đánh bắt gần bờ, nhiều chiếc thuyền bị cuốn ra xa, mắc cạn hoặc hư hỏng nặng.

Ngay sau bão, khi nước còn dâng cao, hàng chục người dân thôn Đại Đồng, xã Cổ Đạm đã cùng nhau ra bờ biển, cống Đá Bạc huy động dây thừng, phao, thậm chí cả những chiếc máy kéo, xe tải để kéo thuyền lên. Nhiều người lặn xuống nước buộc dây, bất chấp nước lớn vẫn còn dồn dập.
Anh Nguyễn Văn Bình, một ngư dân ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Nhìn thuyền bị đánh dập nát mà xót lắm. Cả làng đã góp sức, người giữ dây, người lặn xuống nước. Dù mất mát nhiều nhưng còn giữ lại được phần nào là còn hy vọng để tiếp tục ra khơi.”



Cảnh tượng người dân cùng nhau dựng lại những chiếc thuyền gãy, sắp xếp ngư lưới cụ, sửa chữa động cơ bị hỏng trở thành hình ảnh xúc động. Nhiều gia đình không có thuyền bị nạn cũng nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm, thể hiện tinh thần “tối lửa tắt đèn có nhau”.
Chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng bà con trong công tác trục vớt, đồng thời ghi nhận thiệt hại để hỗ trợ kịp thời.
Dù bão đã tan, hậu quả vẫn còn rất nặng nề. Nhưng trong gian khó, tinh thần tương thân tương ái của người dân miền biển lại một lần nữa tỏa sáng. Những chiếc thuyền được kéo lên từ sóng dữ không chỉ là tài sản, mà còn là niềm tin, hy vọng vào ngày mai – khi biển lặng, bà con lại cùng nhau vươn khơi, tiếp tục mưu sinh.