Thứ ba, 07/05/2024 07:33
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 09/10/2021 06:00

Ngoài 50 tuổi cần tiết chế 2 ham muốn này để an nhiên tuổi già

Cuộc sống đừng quá tham lam, nhất là với những người trên 50. Nếu chạy theo quá nhiều ham muốn chỉ khiến thân tâm càng thêm kiệt quệ.

Cái gì là của bạn không ai có thể giật được còn không, giật cũng vô ích. Người ngoài 50 tuổi hãy từ bỏ 2 ham muốn này để cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

ham muon Giadinhonline

Ảnh minh họa.

Ham muốn so sánh với người khác

Sống đến tuổi này cần phải biết một đạo lý: tiền không mua được hạnh phúc, không mua được vui vẻ. Chỉ cần ổn định cuộc sống trước mắt, tiền, không cần quá nhiều, càng không cần phải đi so sánh với người khác. Cuộc sống không cần phải so sánh, hãy tự mình bước đi, hãy sống cuộc đời của chính mình. Nếu bạn luôn nhìn chằm chằm vào người khác, bạn sẽ bỏ qua vẻ đẹp của chính mình.

Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, tại sao lại dùng tâm lý phù phiếm để ganh đua với bản thân.

Những người trên năm mươi, đừng ghen tị một cách mù quáng với hạnh phúc của người khác.

Nhà to nhỏ không quan trọng, cả nhà vui vẻ đàm ấm quây quần bên nhau mới là nhất.

Nhà ở chỗ vị trí đắc địa hay không không quan trọng, quan trọng là vị trí của người thân trong lòng.

Nhà có nội thất xịn xò hay không không quan trọng, tiếng cười mới là thứ nội thất đẹp đẽ nhất trên thế gian.

ham muon Giadinhonline

Ảnh minh họa.

Ham muốn danh tiếng và tài sản

Danh vọng, tài lộc, phú quý thịnh vượng là những thứ ngoài thân, thay vì lãng phí cuộc đời cho danh lợi, tốt hơn hết hãy trân trọng những điều thực sự quý giá trong cuộc sống.

Nguyễn Công Trứ từng viết: "Làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông"

Theo đuổi lợi ích là điều hiển nhiên, là điều mà ai cũng muốn, nhưng theo đuổi danh lợi một cách mù quáng lại là một gánh nặng, lại chỉ khiến cuộc sống thêm mệt mỏi hơn.

Cao Bá Quát từng nói: "Xưa nay phường danh lơi - Tất tả trên đường đời - Đầu gió hơi men thơm quán rượu - Người say vô số, tỉnh bao người?"

Danh lợi giống như vò rượu thơm, hấp dẫn, mê say biết bao người quân tử, nhưng được mấy người đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi sức hút của địa vị, quyền lực? Đã bao giờ bạn tự hỏi mình, mài mặt cả đời theo đuổi danh tiếng, địa vị, cuối cùng, có được bao nhiêu, và cũng đã mất đi những gì?

Người yêu tiền, sẽ không bao giờ có thời khắc thỏa mãn; kẻ theo đuổi danh lợi, sẽ không bao giờ biết đủ.

Danh lợi không bao giờ là mãi mãi, hiểu ra được điểm này, biết dừng lại đúng lúc, đời sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều.

Bằng lòng là phước lành, không tham lam là sự hoàn hảo.

Trong cuộc sống luôn có những cạm bẫy chờ đợi chúng ta, lòng tham là một trong số đó, nó sẽ mang lại những ước muốn vô tận cho cuộc sống.

Nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời là đuổi theo những ham muốn không giới hạn với cuộc đời có hạn, bỏ lỡ nhiều điều quý giá, không được hưởng hạnh phúc đích thực.

Quá nhiều ham muốn, quá tham lam cuối cùng dẫn đến sự mất mát của chính mình. Sự mãn nguyện là phước lành, nếu bạn đã ngoài 50 tuổi, nếu bạn vứt bỏ hai ham muốn này, con đường sẽ ngày càng rộng mở, phước lành sẽ không mời mà đến.

Chỉ khi người ta muốn bớt mãn nguyện thì họ mới có thể trải qua một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Vì vậy, những người trên 50 phải trân trọng cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp mà họ đang có.

-> Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối

Thùy Linh  
Cổ nhân khuyên gì từ câu nói “nghèo củi, giàu bể nước”?
Một lần vào bệnh viện
Cuộc sống vô nghĩa khi bất chấp vứt bỏ 3 thứ
Đi du lịch để... sống ảo và 'cúng' Face
Hé lộ 20 sự thật cuộc đời trong buổi họp lớp sau 30 năm tốt nghiệp Harvard
Cuộc chiến vào… lớp 10
Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu
Nghèo khó không thề thốt 3 điều, không tiền đừng dính vào 3 tình cảm
Ngựa không tranh tốc độ với trâu, chồng không tranh thắng thua với vợ
Đức mỏng quyền cao ắt gặp họa
Vì sao không phải lễ vật nào dâng lên cũng được thần linh chấp nhận?
Đàn ông sợ vợ
Khốn cảnh của người trung niên
Chậm rãi sống bình yên sau tuổi 40
Một đời làm nghề y, ba đời khanh tướng
Người có 3 hành vi này dễ bị hủy hoại vận may trong năm mới
Vì sao nói “Cười kẻ nghèo khó chứ không cười phường kỹ nữ”?
Tuổi 70 sợ điều gì?
Sự thật cuộc sống bố mẹ sau chiếc camera
Xem thêm