Thứ sáu, 20/06/2025 20:35     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Thứ sáu, 20/06/2014 10:53

Nghĩa trang của những đứa trẻ không ngày sinh

Hàng ngày ông Thạo xuống bệnh viện thành phố xin thai nhi mang về cho vào tủ lạnh, khi nào tủ chật cứng mới đem đi chôn cất.

Những nấm mồ không có ngày sinh…

Những chiếc tủ lạnh ở nghĩa trang Đồi Cốc (Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) đựng chật cứng bao thai nhi bị nạo phá mang từ bệnh viện về. Ban quản lý nghĩa trang nơi đây hàng ngày phải làm một công việc đau buồn là gói những hình hài thai nhi đã chết cho vào túi nilon ướp lạnh.

Ông Nguyễn Văn Thạo, người trông coi nghĩa trang Đồi Cốc cho biết, công việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng. Ngày nào, những người làm công việc như ông cũng phải đối mặt với những bọc thai nhi chưa rõ hình hài.

Ông tâm sự: “Đau lòng lắm nhà báo ạ, người ta phá thai ngày càng nhiều. Sao giờ có nhiều người sống buông thả và nhẫn tâm quá, thích phá là phá, để là để”.

Ông Thạo đã dẫn phóng viên xuống thăm khu vực cất giữ những bọc thai nhi mới được đưa từ bệnh viện về.

Ông cho biết, sáng nay ông mới đưa ở bệnh viện về khoảng 40 bọc thai nhi, hầu như toàn là bào thai chừng một đến ba tháng tuổi.

Theo quan sát, tất cả những bọc thai nhi đều in rõ chữ thập màu đỏ. Bên dưới chữ thập in một dòng chữ: “Lạy chúa xin thương xót chúng con”.

nghia-trang-của-nhung-dua-trẻ-khong-ngay-sinh-giadinhonline.vn 1

Ông Nguyễn Văn Thạo, trưởng ban quản lý nghĩa trang

Tất cả những bọc thai nhi này hầu như vừa mới nạo phá. Những người làm công việc tình nguyện sẽ phân loại rồi bỏ vào túi nilon. Những túi nilon này sẽ được đưa vào tủ lạnh. Mỗi tủ lạnh ở Đồi Cốc chứa được 50 đến 60 bọc thai nhi.

Vì diện tích đất hạn hẹp, số lượng thai nhi quá tải nên tất cả các ngôi mộ ở đây đều phải chôn chung từ 3 đến 5 thai nhi trên một mộ.

Việc chôn cất thai nhi ở nghĩa trang là do ban quản lý chỉ đạo. Tham gia giúp đỡ những người quản lý nghĩa trang chủ yếu là các thanh niên tình nguyện.

Và những dòng nhật ký chua xót

Những người đến viếng thăm nghĩa trang Đồi Cốc sau khi thắp nhang cho các thai nhi còn viết nhật ký để lại cho các em.

Trên cuốn nhật ký đó chủ yếu là những dòng chữ viết vội, có cả nước mắt khổ đau và ân hận.

Lật trang nhật ký đầu tiên, tuy đã nhòe mực nhưng chúng tôi vẫn nhận ra đó là nét chữ của một cô sinh viên năm cuối: “Năm nay mẹ đã học hết năm cuối đại học và sắp ra trường.

Mẹ đau khổ lắm khi phải mất con, nhưng vì lỗi lầm mẹ không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ mong con sẽ được đầu thai ở một nơi khác được vẹn toàn, con nhé”.

nghia-trang-của-nhung-dua-trẻ-khong-ngay-sinh-giadinhonline.vn 2

Những dòng nhật ký xót xa ở nghĩa trang Đồi Cốc

Cuốn nhật ký không chỉ ghi lại những ân hận của các bậc làm cha, làm mẹ vì nông nổi trong thời trẻ mà còn có cả những bài học đắt giá dành cho các bạn trẻ khi đến đây.

Một bạn sinh viên ghi trong cuốn nhật ký: “Lên thắp hương cho các em chị mới thấy được nhiều bài học đắt giá trong cuộc sống. Chị đang yêu và cũng rất yêu người đó. Nhưng nhìn các em nằm trong những nấm mồ trắng, chị lại dặn lòng mình không được mắc sai lầm”.

Ông Thạo cho biết, cách đây mấy tháng có một cô gái tìm đến nghĩa trang Đồi Cốc. Sau khi bỏ thai cô trở lại phòng khám, nghe các bác sĩ nói xác thai nhi được chuyển đến Đồi Cốc cô đã tìm đến đây.

Cô ngồi khóc nức nở cả một buổi chiều trong nghĩa trang. Từ đó, tháng nào cô cũng tìm đến nghĩa trang thắp hương cho các thai nhi.

Số lượng bào thai ở các bệnh viện đang tăng với tốc độ chóng mặt, ông Thạo lo rằng, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, có thể sẽ phải bật nắp các ngôi mộ cũ lên để đào sâu xuống lòng đất mới xếp thêm được thai nhi vì đất quá chật.

PV (tổng hợp)

Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tags:
Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới
Phía sau mỗi bài báo của tôi là mẹ, là cả gia đình
Nhà báo Hồ Quang Lợi: 'Sự thật, lẽ phải... xuyên suốt cuộc đời hoạt động báo chí của tôi'
Cựu Chủ tịch FLC được đề nghị giảm án vì tích cực khắc phục hậu quả
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Báo chí là “nam châm trí tuệ” dẫn dắt công chúng trong thời đại số
Người đàn ông Thành Nam 10 năm miệt mài sưu tầm 400.000 tờ báo giấy
Yêu cầu tiêu hủy hơn 800 ống thuốc điều trị bệnh lý thần kinh
Kỹ sư điện dầm mình giữa nắng 40 độ C quyết giữ mạch nguồn quốc gia
Truyền tải điện miền Tây 3 đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão
Hơn 500 'trái tim lỗi' được hồi sinh nhờ tấm lòng yêu thương của một người phụ nữ
Vượt nắng thắng mưa, giữ dòng điện cao áp
Thượng úy CSGT lao xuống dòng nước xiết cứu bé trai bị lũ cuốn
Hơn 20 người bị dòng xoáy cuốn trôi ở biển Cửa Lò - Nghệ An
Vì sao sau khi lau nhà thường có mùi tanh khó chịu?
Giới trẻ Hà thành chi hơn 30 triệu đồng mua đồ chơi pickleball
Giải tỏa áp lực cung ứng điện ở điểm nút quan trọng trong hệ thống điện quốc gia
Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan: “Trận siêu cup là cầu nối gắn kết người làm báo giữa 2 quốc gia”
Gia đình nuôi hàu sữa Quảng Ninh đối diện nguy cơ mất mùa từ điều không tưởng
Trào lưu Pickleball tại Hà Nội: Người chơi tối ngày, kẻ “cả thèm chóng chán”
Hoàn thành Dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ 7 trạm biến áp 220kV khu vực phía Nam trong tháng 10/2025
Xem thêm