Nghệ sĩ Việt tự bê vác, vào tâm điểm lũ để chung tay cứu trợ người dân
Trong những ngày vừa qua, khi mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng lên đường, trực tiếp trao gửi những phần quà thiết thực nhằm san sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai.
Sáng 23/11, Hoa hậu Khánh Vân có mặt tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM để cùng đội ngũ tình nguyện viên chất hàng hóa lên xe cứu trợ.Cô mang theo nhiều thùng mì gói, nước uống, đồ hộp, băng vệ sinh và các nhu yếu phẩm khác.“Hy vọng những món quà nhỏ có thể giúp bà con vơi bớt khó khăn trong thời gian chờ ổn định cuộc sống”, Khánh Vân chia sẻ.Sau cuộc thi Miss Universe 2025 diễn ra tại Thái Lan, Hoa hậu Hương Giang trở về theo cách đặc biệt. Hình ảnh, video đầu tiên của cô ở Việt Nam lại chính ở vùng lũ Phú Yên (cũ), nay là Đắk Lắk. Trên trang cá nhân, Hương Giang viết ngắn gọn: "Home coming".Trong video được đăng tải, Hương Giang trao tặng người dân vùng lũ những phần quà là mì tôm, sữa, nhu yếu phẩm và những cái ôm. "Mọi người ơi, hàng này là của bà con miền Nam cùng với chúng em. Mong mọi người sớm ổn định cuộc sống", cô nhắn nhủ.Nghệ sĩ Huỳnh Lập cũng đóng góp lượng lớn hàng hóa như thức ăn, sữa, nước suối… để hỗ trợ bà con vùng bão lũ.Anh cho biết trong những ngày qua, khi đi mua hàng hóa cho chuyến cứu trợ, anh cảm nhận được tinh thần tương thân tương ái ở khắp nơi, từ chợ đầu mối đến siêu thị đều có những nhóm nhỏ âm thầm chuẩn bị quà.Á hậu Hoàng Thùy trực tiếp đến vùng lũ Khánh Hòa, mang theo quà cứu trợ cho người dân và lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ giữa mưa bão.Cô đóng góp 70 triệu đồng cùng nhiều phần quà từ đối tác và mạnh thường quân. Hành trình thiện nguyện của Hoàng Thùy có sự hỗ trợ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ.Trước tình hình thời tiết thất thường, Á hậu Quỳnh Châu đã gửi về Khánh Hòa và Đắk Lắk một tấn gạo, hàng trăm thùng nước, sữa.Đồng thời cô đặt thêm 1.000 chiếc chăn ấm để tiếp tục hỗ trợ người dân trong những ngày tới.Ngày 23/11, Lý Hải thông báo chuyến xe 0 đồng đầu tiên do anh tài trợ đã rời TP HCM, hướng đến Đắk Lắk. Vợ chồng anh trực tiếp có mặt tại điểm tập kết để bốc xếp hàng hóa.“Mỗi món quà đều được đóng kỹ lưỡng, gửi kèm lời động viên yêu thương đến đồng bào miền Trung. Cứ đầy hàng xe nào là xe đó lăn bánh”, Lý Hải chia sẻ.
Trong lúc khó khăn, hình ảnh các nghệ sĩ Việt không ngại gian khó, trực tiếp đến vùng lũ, góp sức và lan tỏa yêu thương đã tạo nên nguồn động lực lớn đối với cộng đồng. Những chuyến xe, những phần quà dù nhỏ nhưng chứa đựng lòng tương thân tương ái, tiếp thêm hy vọng để bà con sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.