Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền trở lại với chuỗi âm nhạc “Hà Nội Hà Nội”: Hành trình tôn vinh di sản Thủ đô bằng âm nhạc bốn mùa
Sau “Phượng Linh” – chương trình được Hội Nhạc sĩ Việt Nam vinh danh là “Chương trình xuất sắc nhất năm 2023”, nghệ sĩ – nhạc sĩ violin Trịnh Minh Hiền chính thức trở lại với dự án âm nhạc quy mô lớn “Hà Nội Hà Nội”. Chuỗi 4 music show tương ứng với bốn mùa của Thủ đô mở màn bằng “Hà Nội Hà Nội – The Winter” vào mùa Đông 2025.
Hành trình âm nhạc kể chuyện Hà Nội
“Hà Nội Hà Nội” là một dự án nghệ thuật – âm nhạc tôn vinh văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa Hà Nội. Dự án do nghệ sĩ – nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền khởi xướng, phối hợp cùng Công ty Ngọc Việt và V-Star, dự kiến kéo dài từ mùa Đông năm 2025 đến mùa Thu 2026.
Chuỗi 4 show sẽ tái hiện vẻ đẹp của Hà Nội qua từng mùa, bằng ngôn ngữ âm nhạc kết hợp giữa truyền thống và đương đại, dân gian và quốc tế. Ở đó, tiếng violin, cello, piano hòa quyện cùng đàn bầu, đàn đáy, trống dân tộc và giọng hát, vẽ nên một bức tranh Hà Nội vừa cổ kính vừa trẻ trung.

Trịnh Minh Hiền chia sẻ:“Tôi không muốn âm nhạc dân gian bị đóng khung trong hoài niệm. Với tôi, di sản là mạch nguồn cảm hứng – nơi âm nhạc truyền thống gặp gỡ hơi thở của hiện tại.”
“The Winter” – món quà mùa Đông của Hà Nội
Mở màn cho chuỗi dự án là Vol.1 “Hà Nội Hà Nội – The Winter”, được chia làm ba phần: Hồng Hồng Tuyết Tuyết – Hà Nội Hà Nội – Mùa Đông.
Phần đầu tiên “Hồng Hồng Tuyết Tuyết” là lời chào trân trọng gửi đến nghệ thuật Kinh kỳ – tôn vinh truyền thống qua lăng kính sáng tạo mới. Phần hai “Hà Nội Hà Nội” khắc họa chân dung thành phố qua góc nhìn của người nghệ sĩ đã trưởng thành cùng Hà Nội – nơi những giai điệu xưa được hồi sinh trong hơi thở đương đại.
Nếu “Gọi tôi Hà Nội” là ca khúc mang tinh thần tuổi trẻ và khát vọng (từng đoạt Bài hát về Hà Nội hay nhất năm 2008), thì “Hà Nội Hà Nội” là tiếng vọng của ký ức, nơi người nghệ sĩ tìm thấy sự bình yên và sâu lắng hơn trong âm nhạc.

Phần kết “Mùa Đông” thể hiện trọn vẹn tinh thần tự do của Trịnh Minh Hiền – “cô gái digan” của âm nhạc Việt. Cô sẽ trình diễn Flamenco “Cô gái Digan” (sáng tác Lê Minh Sơn) cùng “The Winter” (Chương 1, trích “Bốn mùa” của Vivaldi) – hai tác phẩm tưởng chừng khác biệt nhưng cùng hội tụ ở điểm chung: ngọn lửa đam mê và khát vọng sống mãnh liệt.
“Với tôi, âm nhạc là nơi người nghệ sĩ được là chính mình, được cháy hết mình và bay đến tận cùng đam mê,” Hiền nói.
Không chỉ là âm nhạc – mà là đối thoại cảm xúc
Khác với nhiều concert quy mô lớn sử dụng hiệu ứng sân khấu hoành tráng, “Hà Nội Hà Nội – The Winter” chọn cách đối thoại bằng cảm xúc, nơi âm thanh, ánh sáng và sắc màu hội họa cùng kể nên câu chuyện về Hà Nội.
Chương trình có sự tham gia của đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường – người từng “thổi hồn” cho show “Phượng Linh”, và họa sĩ Lê Thanh Sơn – tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam, nổi tiếng với những bức tranh về Hà Nội đầy màu sắc và ký ức.
Trong “The Winter”, họa sĩ Lê Thanh Sơn mang tới ba bức tranh mới được ví như “ba khoảnh khắc Hà Nội” – nơi âm nhạc và hội họa giao hòa, để khán giả không chỉ nghe mà còn “nhìn thấy” âm nhạc.

Không gian nghệ thuật của những tâm hồn đồng điệu
Dự án “Hà Nội Hà Nội” ra đời từ cuộc gặp gỡ của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty Ngọc Việt, người phụ nữ yêu Hà Nội và tâm huyết với nghệ thuật.
“Từ những buổi trò chuyện đầy cảm hứng, chúng tôi cùng mơ về một không gian âm nhạc thật sự của Hà Nội – hiện đại, nhưng vẫn thấm đẫm ký ức,” bà Thu Hà chia sẻ.
Với sự đồng hành của ê-kíp sáng tạo, “Hà Nội Hà Nội – The Winter” hứa hẹn là một điểm chạm nghệ thuật khác biệt, nơi khán giả không chỉ đến để nghe nhạc, mà để tìm lại thanh âm trong trẻo của tâm hồn Hà Nội.
Không ồn ào, không phô trương, “Hà Nội Hà Nội – The Winter” hướng đến những khán giả yêu cái đẹp, yêu sự tinh tế, muốn tìm một buổi tối thật khác – để ngồi trong không gian ấm áp của nhà hát, lắng nghe hơi thở của mùa đông qua tiếng đàn, ánh sáng và cảm xúc.
Khán giả của chương trình có thể là những người đã gắn bó với Hà Nội, cũng có thể là những người trẻ đang tìm một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Tất cả sẽ gặp nhau trong cùng một không gian tri âm – nơi âm nhạc, ký ức và tình yêu Hà Nội hòa làm một.
“Giữa thời đại của những đại nhạc hội rực rỡ, tôi muốn làm một chương trình nơi người ta không đi để xem, mà đến để cảm,” nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền nói.“Để một lần, giữa mùa đông, được nghe lại tiếng Hà Nội ngân lên từ những dây đàn – và nhận ra rằng, trong tim mình, Hà Nội chưa bao giờ ngừng đẹp”.

























