Nghệ sĩ bênh vực H’Hen Niê, lý do đưa ra có thuyết phục?
Giữa tâm bão chỉ trích sau đoạn clip chồng H’Hen Niê pha cà phê bằng sữa mẹ, ca sĩ Ngọc Khuê bày tỏ mong muốn dư luận hãy dành cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sự thấu hiểu và bao dung hơn.
“Một sai lầm nhỏ không đáng để trở thành cơn bão phán xét”
Những ngày qua, vụ việc Tuấn Khôi – chồng của Hoa hậu H’Hen Niê – pha cà phê bằng sữa mẹ của vợ để mời bạn bè uống, sau đó đăng clip lên mạng xã hội, đã trở thành tâm điểm bàn tán. Hành động này bị nhiều người đánh giá là phản cảm, vượt quá giới hạn của sự đùa vui.
Mặc dù H’Hen Niê đã công khai xin lỗi sáng 3/11, dư luận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Giữa “tâm bão”, ca sĩ Ngọc Khuê là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi lên tiếng theo hướng cảm thông, cho rằng “điều họ cần lúc này là sự thấu hiểu, không phải sự phán xét”.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ khiến ai đó trở thành tâm điểm của một cơn bão chỉ trích. Nhưng xin hãy nhìn H’Hen Niê bằng đôi mắt dịu dàng hơn một chút,” – Ngọc Khuê chia sẻ.
“Đằng sau ánh hào quang, H’Hen Niê vẫn chỉ là một người mẹ lần đầu học cách chăm con”
Theo Ngọc Khuê, với tư cách là một người mẹ từng trải qua giai đoạn sau sinh, cô hiểu rất rõ sự nhạy cảm, tổn thương và áp lực của phụ nữ trong thời điểm đó. “Có những điều với người này là bình thường, nhưng với người khác lại là lạ lẫm. Làm cha mẹ không ai dạy trước được,” cô nói.

Nữ ca sĩ bày tỏ đồng cảm với H’Hen Niê, cho rằng Hoa hậu cũng chỉ là một người phụ nữ đang tập làm mẹ – vụng về, chân thật và đôi khi ngây ngô.
“Cô ấy đang học cách chăm con, đang làm quen với cơ thể sau sinh, với những đêm mất ngủ và nỗi lo ‘mình có đủ tốt không’. Ai từng làm mẹ đều hiểu nỗi mong manh ấy sâu đến mức nào,” Ngọc Khuê chia sẻ thêm.
“Làm mẹ không phải là cuộc thi để phải hoàn hảo”
Ngọc Khuê cho rằng sai sót của H’Hen Niê không đáng để “ném đá”, mà nên được nhìn nhận với sự bao dung.

“Sau sinh, phụ nữ mong manh lắm. Một lời chê có thể khiến họ rơi nước mắt. Nên khi nhìn H’Hen Niê, tôi không thấy đúng hay sai – chỉ thấy một người mẹ đang học cách yêu con bằng tất cả sự vụng về của mình,” cô nói.
Theo nữ ca sĩ, điều đáng lo không phải là đoạn clip, mà là phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng.
“Một cú trượt chân của ai đó lại trở thành món giải trí được bàn tán khắp nơi – đó mới là điều đáng buồn,” cô bày tỏ. 


Bên cạnh lời bênh vực, Ngọc Khuê cũng thẳng thắn nêu quan điểm về việc một số người sử dụng yếu tố dân tộc để chỉ trích H’Hen Niê.
“Sự đẹp đẽ của H’Hen không chỉ ở ngoại hình hay danh hiệu, mà ở cách cô ấy sống – khiêm nhường, nhân hậu và đầy nghị lực. Không ai đáng bị phán xét vì nguồn gốc hay xuất thân của mình,” nữ ca sĩ khẳng định.
Ngọc Khuê kết lại bằng lời nhắn nhủ:
“Tôi thương cho sự chân thành bị hiểu lầm, thương cho tình yêu trong sáng vô tình trở thành chủ đề bàn tán. Họ không đáng bị chỉ trích, chỉ đáng được cảm thông. Vì cuối cùng, tất cả chúng ta đều là con người – ai cũng từng sai và đều cần được bao dung”.

H’Hen Niê gửi lời xin lỗi, mong được góp ý nhẹ nhàng
Trước đó, H’Hen Niê đã đăng bài công khai xin lỗi, thừa nhận sự sơ suất và cho biết cả hai vợ chồng đã rút kinh nghiệm.
“Mọi điều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Hy vọng mọi người góp ý nhẹ nhàng hơn để chúng tôi cố gắng hoàn thiện trong hành trình làm cha mẹ,” Hoa hậu chia sẻ. 
Sự việc của vợ chồng H’Hen Niê – Tuấn Khôi, xét cho cùng, là một câu chuyện đáng tiếc nhưng cũng là lời nhắc nhở về giới hạn của sự riêng tư trong thời đại mạng xã hội.

























