"Xả" loạt ảnh doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Hà lúc mới yêu
Sau lễ cưới như mơ của doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Hà, loạt ảnh cặp đôi hẹn hò tại nước ngoài mới được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Chuyện tình giữa Đỗ Thị Hà và Viết Vương – thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải khá kín tiếng trong thời gian hẹn hò. Tới thời điểm ăn hỏi, cả hai mới công khai trước công chúng và nhận được nhiều lời chúc phúc. Chú rể hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi, là một doanh nhân thành đạt, được khen có ngoại hình sáng, cặp đôi xứng đôi vừa lứa.

Chỉ sau lễ cưới chính thức, loạt ảnh của cặp đôi mới được bạn bè tiết lộ. Mới đây, một người bạn thân của cả hai đã bất ngờ “xả” loạt ảnh hậu trường cực hiếm của Viết Vương và Đỗ Hà trong thời điểm họ còn đang hẹn hò. Theo tiết lộ, đôi trai tài gái sắc này đã đồng hành bên nhau từ năm 2024 – sớm hơn nhiều so với công chúng từng biết.
Trong loạt ảnh được chia sẻ rầm rộ, Viết Vương bị bắt gặp đang… hóa “phó nháy chuyên nghiệp” cho bạn gái. Vẫn bộ vest lịch lãm, doanh nhân trẻ chăm chú chỉnh góc máy, dõi theo từng biểu cảm của người đẹp như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hoàn hảo nhất. Dân mạng thích thú bình luận: “Đúng là chồng nhà người ta, vừa đẹp trai vừa có tâm, chụp hình có tâm thế này ai mà không yêu cho được!”



Không khó để nhận ra, kể từ khi có “nhiếp ảnh gia riêng”, ảnh sống ảo của Đỗ Thị Hà cũng ngày càng “lên tay” thấy rõ. Từ góc chụp, ánh sáng đến thần thái – tất cả đều mang dấu ấn của một người chồng hết mực yêu thương và hiểu vợ.
Trước khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng nhau, tận hưởng những khoảng thời gian bình yên bên nhau giữa lịch trình bận rộn. Hoa hậu Đỗ Hà thường xuyên công khai hình ảnh trong những chuyến nghỉ dưỡng ở nước ngoài nhưng tuyệt đối không lộ mặt bạn trai. Chỉ bây giờ, "phó nháy" của những bức hình mới chính thức lộ diện sau lễ cưới.



Trước đó trong hôn lễ cổ tích tại Quảng Trị, Đỗ Thị Hà từng nhắn nhủ chồng bằng những lời khiến cả khán phòng xúc động:
“Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt mỏi sẽ có nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ mỉm cười nhìn nhau; khi khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là một hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".
Viết Vương gửi lời cảm ơn đến Đỗ Hà: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

























