Nữ công an cắm hoa “cực phẩm”, biến nhà thành resort 5 sao

Bận bịu trăm việc của một chiến sĩ công an nhưng chị Lê Thúy Hằng, sống tại Hà Nội vẫn luôn dành thời gian cho đam mê cắm hoa, “thổi hồn” vào không gian sống.

Không gian sống sinh động, ấm cúng khi có bàn tay khéo léo, đảm đang của người phụ nữ. Chốn đi về của chị Thúy Hằng cũng vậy, dù bận rộn đến đâu, những góc nhỏ mà chị yêu thích đều thoảng nhẹ hương hoa, thơm ngát và lãng mạn mỗi ngày.

Căn hộ chung cư chị Hằng được nhận đúng thời điểm chồng đi công tác xa, vì vậy, một tay chị sửa chữa và hoàn thiện trong hơn 1 năm. Chị thích phong cách tối giản, tinh tế, trẻ trung pha nét cổ điển nên mày mò tìm hiểu về phong cách tân cổ điển nhưng có thay đổi phù hợp với không gian căn hộ.

Không gian sống của chị Lê Thúy Hằng.

Cùng thời gian đó, chị dành 6 - 9 tháng để tham quan các căn hộ trang trí, thiết kế đẹp ở khắp nơi và các showroom, dựa vào bản vẽ phác hoạ của nhà thiết kế để định hình trang trí các phòng.

Chị Hằng chia sẻ: “Vợ chồng mình thường hay trêu đùa gọi đây là khách sạn 5 sao bình yên, nhiều khi không muốn đi nghỉ ở các resort vì thực tế khung cảnh của toàn bộ khu chung cư và căn nhà còn thoải mái tiện nghi hơn phòng nghỉ 1-2 buồng của nơi du lịch”.

Để “thổi hồn” vào không gian sống cũng như thỏa mãn niềm đam mê với hoa lá, chị Thúy Hằng đã mày mò học cách cắm hoa. Dù công việc vô cùng bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi, chị lại hòa mình với sắc hoa dịu dàng, tươi tắn để tâm trạng được vui vẻ và cân bằng hơn.

 

“Mình có sở thích cứ sáng sớm thứ 7 hàng tuần là phi lên chợ hoa đầu mối để mua hoa về cắm trang trí căn hộ của mình cho những ngày nghỉ thảnh thơi thư thái nghe nhạc, ngắm hoa để cuộc sống như 1 bản tình ca” – chị Hằng tâm sự.

Vốn yêu những loài hoa, chị Hằng biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật nhờ đôi bàn tay khéo léo của mình.

Cứ mùa nào hoa nấy, ngôi nhà chị lại ngập tràn sắc hoa và sức sống thiên nhiên của hoa sen, hoa hồng, cúc họa mi, hoa loa kèn,… Mùa đông là cây thông Noel ở góc đẹp của ngôi nhà qua tay chị trang trí mang đến hơi thở, không khí Giáng sinh, năm mới. Mùa xuân là cành đào thế uốn cao phía trên tivi. Mùa hè là các bình hoa hồng hình chim công rực rỡ.

Với người không quá khéo léo, chỉ cần ôm bó hoa thả nhẹ vào lọ cũng đã thấy đẹp. Còn chị Hằng cẩn thận chọn từng chiếc bình để tôn dáng cho sắc hoa. Chiếc bình thủy tinh trong suốt sẽ khoe trọn phần thân hoa màu xanh non mềm. Chiếc bình gốm sứ giúp đóa hoa thêm phần tinh tế.

 

Những bình hoa chị cắm luôn được tỉ mẩn chọn từng cành, từng bông, chăm chút từ khi mang về đến khi hoa tàn trên lọ. Mỗi ngày thức dậy, được ngắm hoa đang nở, tỏa hương thoang thoảng, chị cũng thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi bắt đầu ngày mới.

Nhìn những tác phẩm của chị, ngỡ rằng phải từ tay một nghệ nhân nổi tiếng nhưng thực chất chị Hằng chưa từng học cắm hoa bài bản.

Chị chia sẻ: “Mình không có hoa tay nào và cũng chẳng học trường lớp nào, chỉ “tàu ngầm” vào các hội, nhóm cắm hoa tươi để tham khảo, cắm nhiều bình sẽ tự cho mình những kinh nghiệm và điều chỉnh theo thẩm mỹ của mình”.

Để cắm được bình hoa đẹp, thẩm mỹ, với chị Hằng, bí quyết chỉ là “sự đam mê và chịu khó”.

Chị cho biết: “Khi tham gia trong group cắm hoa tươi, mình cũng đã quan sát mọi người và bắt đầu tự mình thử sức cắm những bình hoa khó. Mình mạnh dạn tham gia cuộc thi cắm hoa Sen group tổ chức và được giải "Thanh tao" trong 10 giải, sau đó cũng cắm những bình hoa con công được nhiều lượt like và bình luận khen ngợi. Tất cả chỉ xuất phát từ đam mê và ngẫu hứng nhưng đem lại hiệu quả đặc biệt cho từng bình hoa”.

Chị Hằng yêu tất cả các loài hoa nhưng qua trải nghiệm, chị thấy hoa sen đem lại cho chị nhiều ý tưởng để thỏa sức sáng tạo và cắm được nhiều bình hoa đẹp nhất.

 

Chị Thúy Hằng luôn dành những góc xinh đẹp nhất của tổ ấm để đặt những lọ hoa do chính tay chị cắm.

Chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần sắp tới, chị Thúy Hằng đã lựa chọn một góc nhỏ xinh trong phòng khách để tái hiện tết cổ truyền xưa.

“Mình sẽ lên phố Hàng Mã chọn đồ decor như quang gánh, chăn con công, chậu hoa cúc mâm xôi, bánh trưng... gợi nhớ một thời gian khó mà đầy tình cảm của các thế hệ người Việt chúng ta trong thế kỷ XX” – chị tiết lộ.

Nữ công an cho rằng, là một người phụ nữ hiện đại, chị em hãy cứ luôn yêu đời, thả hồn sáng tạo cho ngôi nhà của mình để nhà là nơi để về, là chốn bình yên.

-> Dành tiền mua đất, vợ chồng trẻ mua nhà Hà Nội sau 3 năm