Đào đá cổ thụ 80 tuổi trả 300 triệu đồng chủ nhà chưa bán

Không ít người tò mò về cây đào cổ Sa Pa gần trăm tuổi được trả giá 300 triệu nhưng chủ nhận chưa nhận lời bán tại Hà Nội.

Bất kể ai đến tham quan triển lãm hoa lại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ (Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều ấn tượng trước một cây đào đá cổ thụ có tuổi thọ 80 năm.

 

Đào đá thế "độc" giá cao

Chủ nhân của cây đào này là anh Phạm Văn Thắng –một nghệ nhân cây cảnh quê Vĩnh Phúc. Nhiều người hỏi mua cây đào với giá 300 triệu nhưng anh chưa bán vì muốn cố gắng tìm cho “đứa con tinh thần” của mình một chủ mới thực sự tận tâm.

 

Đào đá Sa Pa luôn là loài hoa được nhiều người săn tìm

Được anh mua về cách đây 10 năm, sau thời gian dài chăm sóc, cắt ghép, cây đã có thế “Giáng  Long” uốn lượn như dáng rồng bay hiếm có đem lại sự may mắn, tài lộc cho người chơi.

 

Cây đào mang đến may mắn cho năm mới

 

Thế uốn lượn lạ mắt

Cây có chiều cao khoảng 3m, đường kính gốc 30cm, tán cây khoảng 2m, thân gốc xù xì có nhiều rêu bao phủ mang đậm nét núi rừng phía Bắc. Để đưa được cây xuống Hà Nội, anh Thắng phải tìm được loại chậu to và thật khéo léo tránh làm tổn hại đến cây.

 

Đâm chồi lộc đầu xuân

 

Thân cây mọc rêu và có cả cây cộng sinh

 

Mang nét đặc trưng núi rừng phía Bắc

Vào thời gian này đào đá cổ thụ gần trăm tuổi có sức cuốn hút hơn khi nhiều nụ hoa bung nở, chồi non bắt đầu nhú dần khiến không ít người chiêm ngưỡng phải trầm trồ khen ngợi. 

 

Hoa đào bắt đầu nở

 

Cây đào thu hút sự chú ý của khách qua lại

 

Và lưu lại ảnh

Phạm Hương