Thứ năm, 26/06/2025 08:50     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Chủ nhật, 28/11/2021 06:00

Lương 10 triệu đồng/tháng, cô gái 9x mua nhà Hà Nội sau 7 năm đi làm

Kiên định với giấc mơ phải có nhà tại Hà Nội, cô gái 9x Nguyễn Thu Hương đã lên kế hoạch cụ thể về các khoản chi tiêu và sau 7 năm giấc mơ đã được hiện thực hóa.

Đến nay, chị Nguyễn Thu Hương (sinh năm 1991, quê Vĩnh Phúc) vẫn còn nợ một khoản tiền nhỏ và hàng tháng phải trả tiền lãi nhưng chị vô cùng hạnh phúc vì đã đạt được mục tiêu, mong ước mua nhà trước tuổi 30.

Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2013, chị Hương làm cho một công ty truyền thông với mức lương 6 triệu đồng, sau đó lên 8 triệu và hiện tại là 10 triệu đồng. Ngoài ra, chị cũng tranh thủ nhận thêm một số việc bên ngoài kiêm bán hàng online nên thu nhập mỗi tháng của chị dao động khoảng 15 - 16 triệu đồng, có tháng lên tới 20 triệu đồng.

Chị Hương cho biết, để hoàn thành ước mơ sở hữu nhà tại Hà Nội, chị vạch ra kế hoạch chi tiêu nghiêm ngặt từ khi mới ra trường. Phấn đầu để dành tiền lương và thưởng gửi tiết kiệm, tiền làm thêm sẽ để chi tiêu.

“Hồi sinh viên, mình cũng đã đi làm thêm nhưng khi đó chỉ làm bán thời gian nên tiền lương ít ỏi bù vào các khoản chi tiêu cá nhân và thuê trọ là hết. Sau khi ra trường, với mục tiêu phải mua nhà Hà Nội nên mình đã lên kế hoạch cụ thể”, chị Hương cho hay.

Empty

Phòng bếp sang trọng, rộng rãi trong ngôi nhà của chị Hương

Vì mục tiêu mua nhà nên các chi phí sinh hoạt chị Hương đều cắt giảm và tiết kiệm nhất có thể. Vào những ngày đầu tháng, chị luôn vạch ra cho mình một kế hoạch chi tiêu và chỉ cho phép mình được tiêu trong số đó.

“Ngày trước tôi không ghi rõ các khoản chi tiêu của mình nên tiền lương tháng nào tiêu hết tháng đó. Đôi khi chỉ mua lặt vặt vài thứ nhưng lúc cộng lại thì số tiền đó lại rất nhiều mà mình không kiểm soát được”, chị Hương kể lại.

Rút kinh nghiệm trong việc mua sắm để thực hiện “ước mơ lớn”, chị Hương gói gọn các khoản chi tiêu của mình trung bình một tháng từ 6 - 7 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền thuê nhà, điện nước 2 triệu đồng/tháng;

- Tiền ăn 1.5 triệu đồng/tháng vì chị hay về quê mang đồ của nhà đi.

- Tiền xăng xe, sinh nhật, cưới hỏi, quần áo và các chi phí khác khoảng 2,5 triệu đồng/tháng.

Để gói gọn trong chi phí này, chị Hương gần như nói không với các chuyến đi du lịch (trừ du lịch với công ty), hạn chế mua sắm, ăn uống, café bên ngoài. Nhờ vậy trung bình mỗi năm chị tiết kiệm được 100 - 110 triệu đồng.

“Tôi ăn uống đơn giản, nói không với đi ăn nhà hàng, mua sắm quần áo cũng chỉ là những bộ đồ bình dân không thương hiệu, rất ít khi vào các shop quần áo để mua”, chị Hương cho hay.

Chia sẻ thêm về động lực mua nhà, chị Hương tâm sự: “Sống cảnh ở trọ từ hồi sinh viên, tôi luôn khao khát có một căn nhà riêng tại Hà Nội để được sống thoải mái và trang trí nhà cửa theo cách của mình. Còn thuê trọ nhiều khi muốn trang trí phòng hay mua sắm đồ đạc cũng ngại vì không phải nhà của mình, sau lại còn mất công vận chuyển”.

Sau nhiều năm lên kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm, chị Hương đã tích cóp được khoảng 700 triệu đồng. Đầu năm 2020, chị quyết định tìm nhà và mua lại một căn hộ 1 phòng khách, 2 phòng ngủ với giá 1,1 tỷ đồng ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Tuy nhiên, để mua được căn hộ này chị phải vay thêm 100 triệu từ người thân và 300 triệu của ngân hàng.

Empty

Phòng ngủ do tự tay chị Hương lên ý tưởng tân trang lại

“Trước khi mua nhà tôi cũng rất đắn đo giữa việc nên để tích cóp đủ tiền rồi mua nhà hay mua nhà luôn nhưng phải đi vay và trả lãi. Thế rồi được gia đình và mọi người động viên nên tôi cũng quyết định “chơi lớn””, chị Hương bồi hồi nhớ lại.

Chia sẻ việc mua được nhà ở thủ đô Hà Nội sau nhiều năm thắt chặt chi tiêu, chị Hương không giấu được niềm vui: "Trước ngày đi nhận giấy tờ bàn giao nhà, tôi mất ăn mất ngủ cả đêm vì vừa vui vừa háo hức xen lẫn sự hồi hộp. Đó là tài sản lớn nhất mà tôi có được sau bao năm dành dụm”.

Sau khi nhận chung cư, vì sống độc thân nên căn hộ còn dư 1 phòng ngủ, chị quyết định cho thuê mỗi tháng 3 triệu đồng. Số tiền này chị sử dụng để trả phí quản lý, điện nước và tiền lãi ngân hàng. Riêng tiền lương hiện tại chị vẫn dành để trả nợ cho người thân và vốn ngân hàng.

"Nếu không có gì thay đổi, khoảng hơn 1 năm nữa số nợ này sẽ được chi trả hết", chị Hương hào hứng chia sẻ.

Dù xuất phát điểm gần như bằng 0, thu nhập ở mức trung bình, xuất thân từ tỉnh lẻ, gia đình cũng không có điều kiện song bằng các kế hoạch chi tiêu và chăm chỉ làm việc, chị Hương đã thực hiện được giấc mơ, sở hữu căn nhà tiền tỷ giữa thành phố Hà Nội khiến nhiều người nể phục.

-> 23 tuổi mua nhà Hà Nội nhờ quyết đoán với cách làm hay

Thúy Ngà  
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Áp thấp nhiệt đới có thể lớn mạnh thành bão số 2 không?
Hơn 1,1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Việt Nam
69% trẻ em Việt từng bị bạo lực từ người thân
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 25/6/2025
Hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Vùng áp thấp mạnh thành áp thấp gây sóng cao 4 mét trên biển
Bị lừa nhẵn túi khi xuống Hà Nội khám bệnh
Hơn 100 nông dân tham gia khởi động dự án xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải
Vùng áp thấp nhiệt đới tiến vào biển Đông gây thời tiết bất ổn
Ban Quản lý dự án truyền tải điện hướng dẫn AI cho nhân viên
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 24/6/2025
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 23/6/2025
Hội KHHGĐ Việt Nam mang dịch vụ y tế đến với đồng bào
90% người Việt bỏ qua 6 điểm này khi dọn nhà mà không hay biết đó là ổ nấm mốc
Tác giả nhí đoạt giải báo chí nhờ video sáng tạo
Tự nguyện – Hơi thở nghệ thuật tri ân báo chí cách mạng Việt Nam
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 22/6/2025
'Sức hấp dẫn của nghề báo là sự dấn thân để đi tìm sự thật'
Đào tạo nhân lực báo chí trong thời đại AI: Thích nghi với công nghệ, nâng cao đạo đức và trách nhiệm xã hội là trọng tâm hàng đầu
Xem thêm