Lái xe khắp hoang mạc tìm wifi cho con học online giữa mùa dịch
Sống trong một địa hình núi đá hiểm trở, đường truyền mạng không ổn định, cha mẹ Ce Geng đã lái xe khắp hoang mạc tìm wifi cho con học online giữa đại dịch Covid-19.
Ce Geng, một học sinh lớp bốn 9 trường học Mông Cổ ở Alxa Left Banner đã trở về nhà để chăm sóc đàn cừu khi người chăn cừu không trở lại làm việc sau khi dịch Covid-19 bùng phát.
Gia đình Ce Geng sống tại một trang trại cừu nằm gần biên giới Trung Quốc, Mông Cổ, cách thành phố nơi em học 6 giờ lái xe.
Địa hình hiểm trở tại Nội Mông, Trung Quốc khiến việc bắt sóng wifi vô cùng khó khăn.
Cũng trong thời gian đó, Ce Geng vẫn phải học online mỗi ngày. Tuy nhiên, với điều kiện địa lý cũng như thời tiết ở hoang mang Nội Mông, Trung Quốc, bắt sóng wifi là việc không hề dễ dàng.
Để giúp con có thể học trực tuyến một cách hiệu quả, cha mẹ của Ce Geng đã lái xe quanh trang trại để tìm chỗ mạng khỏe cho con.
Cha mẹ Ce Geng lái xe quanh hoang mạc tìm cho con chỗ mạng ổn định nhất để học trực tuyến.
Mẹ của Geng cho biết: “Con gái tôi phải ngồi học giữa một bãi đất trống, lọt thỏm trong địa hình núi đá dày đặc. Đường truyền mạng ở đây không ổn định, đặc biệt là vào những ngày trời nhiều mây, gió mạnh.
Trong thời gian dịch bệnh, các trường học đều đóng cửa, việc học hành của Geng gặp rất nhiều khó khăn nhưng Geng là một cô bé ngoan, chăm chỉ. Chúng tôi tự hào về con bé”.
Ce Geng ngồi học giữa khu đất trống.
Mẹ luôn ở bên cạnh hỗ trợ em trong mọi tiết học online.
Trong quá trình học, Ce Geng thường xuyên phải di chuyển vì mạng không ổn định.
Cô bé nghỉ giải lao giữa từng buổi học.
Ngoài giờ học, Ce Geng phụ giúp cha mẹ chăm đàn cừu.
-> Nghẹn ngào hình ảnh mẹ trùm chăn ôm con gái để tránh lây nhiễm virus
Xem thêm: Y tá bật khóc khi bệnh nhân cúi đầu cảm ơn ngày xuất viện.