iPhone bất ngờ tái ngộ chủ cũ sau 8 tháng thất lạc
Một nông dân tại Mỹ đã tìm lại được chiếc iPhone bị mất của mình sau 8 tháng thất lạc. Nhưng điều kỳ lạ là chiếc điện thoại này bị thất lạc ở Mỹ nhưng lại được tìm thấy ở... Nhật Bản.
Tờ Mirror đưa tin, một người làm nghề nông tại Oklahoma (một tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ) tìm được điện thoại di động của mình tại một nơi cách xa hơn 5 800 dặm (khoảng 9300 km) tại Nhật Bản.
Mất đến 8 tháng để chiếc iPhone của Kevin Whitney tìm được đường về với chủ nhân của mình. Ông đã mua một chiếc thay thế chỉ một ngày sau khi bị mất hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Whitney nói chiếc iPhone rơi khỏi túi khi ông đang dỡ ngũ cốc vào một kho chứa 125 tấn mà ông không hề hay biết.
Người đàn ông 53 tuổi nói với tờ Sky: “Tôi biết đã mất nó mãi mãi và chẳng có cách nào lấy lại được.”
Nhưng chiếc điện thoại không bị mất, chỉ là nó bắt đầu một chuyến hành trình đặc biệt vòng quanh trái đất trong một đống ngũ cốc. Điểm dừng đầu tiên là một cơ sở ngũ cốc khác ở Oklahoma, tiếp đến là công ty chế biến nông sản Zen-Noh Grain ở Louisiana. Từ đó, ngũ cốc được đưa lên tàu xuất khẩu sang đảo Hokkaido, một đảo của Nhật.
8 tháng sau đó, vào cuối tháng 5 vừa qua, khi ông Whitney từ bỏ hy vọng thì bất ngờ, ông nhận được một cuộc gọi từ Eric Slater, người quản lý chi nhánh của Tập đoàn Ngũ cốc Zen-Noh Grain ở Louisiana (Mỹ)
Eric Slater cho biết một công nhân làm việc tại Nhật Bản đã phát hiện ra chiếc iPhone và gửi trả lại chiếc iPhone này về chi nhánh của công ty ở Mỹ.
Chiếc điện thoại được gửi đến ông Slater, ông sạc pin và tìm những bức ảnh trong máy để định danh chủ nhân. Cuối cùng, chiếc iPhone đã trở lại với chủ nhân là ông Whitney tháng vừa rồi.
Đây không phải lần đầu Whitney bị mất điện thoại. “Hầu như tháng nào tôi cũng làm rớt điện thoại ngoài trang trại”, ông nói với tờ Sky.
Nhưng ông không tin được rằng chiếc điện thoại trải qua hành trình khó khăn như vậy mà vẫn giữ nguyên trạng thái mới tinh, không bị sờn hay vỡ và vẫn có thể hoạt động bình thường.
L.Hiền (Lược dịch)