Bật mí “nghệ thuật” cãi nhau với chàng của phụ nữ thông minh
Nắm trong tay những bí quyết này, đảm bảo bạn sẽ bớt thấy “điên đầu” khi xảy ra cãi vã với chàng trai của mình.
Chắc chắn một điều rằng dù có yêu nhau nhiều bao nhiêu thì cũng không tránh khỏi những lần cãi vã và nhiều cuộc cãi nhau dẫn đến chia tay cũng không ít. Vậy là phụ nữ, làm sao sau khi cãi nhau với chàng nhưng vẫn giữ được tình yêu tốt đẹp?
Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của phụ nữ thông minh về “nghệ thuật cãi nhau” với chàng một cách “êm đẹp” nhé, bạn sẽ giữ lửa được tình yêu sau mỗi lần cãi vã.
Bật mí “nghệ thuật” cãi nhau với chàng:
Trong khi cãi nhau đừng dùng từ phủ định
Khi cãi nhau, có thể tâm trạng bạn đang không tốt, thậm chí là tồi tệ nhưng cũng đừng dùng những từ phù định để nói với chàng như “Trước đến giờ anh có xem em là gì đâu” hay “Chưa bao giờ anh để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt nhất từ em”…
Những từ ngữ mang tính chất phủ định như vậy sẽ khiến chàng cảm thấy không được tôn trọng. Chỉ một hai lần có thể chàng bận quá nên quên mất, bạn vơ đũa cả nắm như vậy thật không hay chút nào. Dù ai sai thì cũng hãy góp ý nhẹ nhàng thôi nhé.
Đừng để “chiến tranh lạnh” tồn tại giữa hai người
Hai bạn có thể to tiếng cãi vã nhau vì chuyện gì đó, bạn hậm hực bỏ đi, chàng cũng chẳng buồn nói thêm gì đó. Nhưng tuyệt đối hai bạn không được im lặng với nhau lâu, nó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả mà bạn không ngờ tới đấy. Bởi chiến tranh lạnh là liều “thuốc độc” khiến nhiều người vẫn còn yêu nhau rất nhiều phải chia tay. Bạn là phụ nữ thông minh, hãy nhớ điều này để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.
Cãi nhau để hiểu nhau chứ không phải “thắng” nhau
Trong những cuộc cãi vã, dường như cái “tôi” cá nhân của mỗi người lên cao, ai cũng muốn bênh vực lí lẽ của mình, và chắc chắn ai cũng muốn thắng trong khi cãi nhau. Điều này thực sự không nên, vì chúng ta cãi nhau là để hiểu nhau hơn, hiểu suy nghĩ của đối phương như thế nào để hòa giải, chứ không phải cãi nhau để xem ai “to mồm” hơn bạn nhé. Cãi nhau cũng là cách góp ý để nhau hoàn thiện hơn, yêu thương nhiều hơn.