Thứ tư, 03/12/2025 02:47     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 31/05/2024 07:00

Giao con cho nhà trường hay bố mẹ tự đưa đón?

Liên quan đến sự việc trẻ mầm non ở Thái Bình tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, nhiều phụ huynh bày tỏ sự bất an và phân vân có nên để nhà trường đưa đón con đi học hay không?

5 năm sau cái chết của em học sinh Gateway, một sự việc đau lòng khác vừa xảy ra ở Thái Bình vào ngày 29/5 khi cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên cả ngày trên xe đưa đón và tử vong thương tâm.

Cụ thể, 6h20 phút ngày 29/5, bé G.H ở xã Minh Khai lên ôtô loại 29 chỗ đến trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình. Trên xe có 9 học sinh và cô giáo làm nhiệm vụ đưa đón. Quãng đường từ nhà đến trường khoảng 5 km.

Khi tới trường, tài xế mở cửa cho học sinh và cô giáo tự đi vào lớp, sau đó lái xe đỗ ở cổng trường rồi ra về. Tại lớp học, giáo viên chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi thì phát hiện vắng G.H, nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - là cậu ruột của cháu đến đón và được cô giáo thông báo bé nghỉ học. "Anh ấy vội chạy đến ôtô đỗ ở cổng trường, cùng người dân phá cửa, tìm thấy cháu trên xe", một phụ huynh có con học cùng G.H kể lại.

Lúc này, bé đã nguy kịch do ở trong ôtô gần 11 tiếng. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết bé tử vong trước khi vào viện.

Empty

Chiếc xe đưa đón của trường Mầm non tư thục Hồng Nhung cơ sở 2 bị đập cửa để đưa cháu bé trong xe ra ngoài

Trước sự việc trên, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, bất an về quy trình đón con em họ đến lớp, thậm chí có một số phụ huynh còn ám ảnh đến mức không dám cho con đi xe đưa đón của nhà trường, thay vào đó họ tự bỏ tiền thuê người đưa đón con đi học.

Có cô con gái 4 tuổi đang học tại một trường mầm non ở Hà Nội, chị Hạnh cho biết chị không sử dụng dịch vụ xe đưa đón con đến trường mà gia đình tự đưa con đi học bằng xe máy. Một phần là nhà chị Hạnh gần trường, thuận tiện cho việc đưa con đến lớp, thêm nữa sau mỗi lần đưa đón con chị có thể gặp gỡ nhà trường, cô giáo trao đổi về việc học của con.

Chị Hạnh cho hay, sau khi nghe tin bé trai 5 tuổi ở Thái Bình bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong, bản thân chị cùng nhiều phụ huynh khác rất đau lòng. Chị Hạnh cũng cho rằng, trách nhiệm nhà trường sau sự việc lần này rất lớn.

“Trường hợp con nằm trên xe cả ngày dẫn đến tử vong mà nhà trường cũng như người đưa đón không biết. Giáo viên chủ nhiệm cũng không báo phụ huynh con có đi học hay không là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi nghe tin đã đau xót quá rồi thì thử hỏi bố mẹ học sinh cháu bé làm sao mà sống nổi đây”, chị Hạnh chia sẻ.

Chị Hạnh cũng cho rằng, chị cũng như bao phụ huynh khác khi gửi con đến trường học, luôn kỳ vọng nhà trường phải đảm bảo an toàn cho con mình đầu tiên, sau mới đến việc học.

p2-1669534417531285730948-0-0-768-1229-crop-16695344390811940814722-55-109-628-1027-crop-16695440024171552387992

Nhiều phụ huynh bất an về quy trình đưa đón trẻ tới trường (Ảnh minh họa)

Chung tâm trạng, chị Hiền (Hà Nội) bày tỏ bức xúc khi cho rằng vụ cháu bé tử vong trên xe do nhà trường bỏ quên là việc không thể chấp nhận được.

“Sau 5 năm vụ học sinh tử vong trên xe ở trường Gateway (Hà Nội) vì bị tài xế bỏ quên trên ô tô đưa đón thì tối qua nghe tin lại có thêm một trường hợp ở Thái Bình bị tử vong cũng do nguyên nhân tương tự khiến tôi rất ám ảnh.

Tôi cũng làm mẹ, cũng có con độ tuổi như trên, tôi thật sự không thể hình dung ra được nếu con mình rơi vào hoàn cảnh đó thì tôi sẽ sống như thế nào, nên tôi rất thương xót cho cháu bé và thương cho cả bố mẹ cháu”, chị Hiền xúc động nói.

Liên quan đến vụ việc trên, chị Hiền cho rằng quy trình đưa đón trẻ của trường học thật sự có vấn đề và cũng khiến chị bất an, lo lắng cho con của mình. Bởi lẽ, đây không phải là trường đầu tiên trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón tới trường.

“Nhiều vụ việc cô giáo, lái xe bỏ quên con trên xe khiến tôi rất lo lắng cho con của mình. Có lẽ, tôi sẽ thuê riêng 1 tài xế chỉ chuyên đưa đón con đến trường cho an tâm. Dù tốn kém hơn nhưng đó là cách khiến tôi an tâm hơn ở thời điểm hiện tại”, chị Hiền bày tỏ.

-->> Để trẻ một mình trên xe ô tô nguy hiểm thế nào?

Thúy Ngà  
EVNNPT- Điểm sáng trong phong trào học tập chủ động toàn EVN
Đóng điện thành công máy biến áp 220kV
Ngày đầu tuần đầy nhiệt huyết tại Trường THPT Nguyễn Việt Khái
Giữ mạch điện an toàn, thông suốt giữa tâm bão 13
 EVN và EVNNPT ban hành các Công điện về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão KALMAEGI và hoàn lưu bão
Đi tìm 4 chị đẹp trong bức ảnh nổi tiếng Hà Nội thập niên 90
Đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối
Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà
Trạm biến áp 220kV Mường Tè được nâng công suất lên 750MVA
Túi gần 900 USD của nữ Thủ tướng Nhật cháy hàng, tạo cơn sốt
Sơn La sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện trên địa bàn
EVNNPT đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Tập trung nguồn lực để hoàn thành Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Tăng tốc 2 dự án truyền tải cấp bách tại Lai Châu: EVNNPT sát cánh cùng các đơn vị tham gia dự án
EVNNPT: Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”
EVNNPT tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu bão

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Xem thêm