Thứ sáu, 26/04/2024 02:19
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 18/06/2021 06:00

Gia đình tan nát, cuộc sống căng thẳng vì suy nghĩ quá nhiều

Những suy nghĩ về bản thân, công việc, các mối quan hệ, cuộc sống... đã hành hạ chúng ta mỗi ngày khiến cho bản thân luôn mệt mỏi.

Suy nghĩ nhiều hủy hoại tình yêu và gia đình

Có một người đàn ông thường đa nghi và luôn lo lắng rằng cuộc hôn nhân của mình không bền chặt.

Bạn bè đã khuyên anh ta không nên suy nghĩ nhiều nhưng anh vẫn nghi ngờ vợ ngoại tình hết lần này đến lần khác.

Có lần, vợ đi công tác, tranh thủ lúc được nghỉ ngơi liền đăng tải những bức hình đi ăn với bạn bè lên mạng xã hội.

Người chồng thấy vậy ngay lập tức gọi cho vợ mình, hỏi xem cô ấy đang đi cùng ai và ai là người đã chụp bức ảnh. Vợ giải thích thế nào anh cũng không tin, ngoan cố cho rằng vợ qua lại với người cũ.

Người vợ không thể chịu đựng được nên đã trực tiếp nộp đơn ly hôn ngay khi đi công tác về.

Cái gì cũng nên có giới hạn của nó, cả sự ghen tuông và nghi ngờ cũng vậy. Chúng chỉ nên là gia vị cho tình yêu vợ chồng thêm phần thi vị, từ ấy biết cách yêu thương và trân trọng người ấy hơn. Nhưng khi vượt qua giới hạn đó, đa nghi sẽ giết chết tình yêu từ lúc nào.

suy nghi qua nhieu (1)

Ảnh minh họa.

Suy nghĩ quá nhiều phá hỏng các mối quan hệ

Suy nghĩ càng đơn giản, mối quan hệ với mọi người càng được duy trì.

Tôi từng gặp một người sống nội tâm và đa cảm. Chị tâm sự mình là người bất cẩn, điều gì cũng có thể khiến chị lo lắng. Chị không thể không nghĩ về những điều phức tạp. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy khiến chị tiêu hao năng lượng, mọi người đều né tránh.

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những xích mích, đó chỉ là một việc nhỏ. Nhưng nếu bạn cứ nghĩ mãi mà coi đó là một sự kiện lớn không thể sắp xếp được thì sẽ khiến người khác và bản thân mệt mỏi.

Khi kết giao với mọi người, nếu suy nghĩ quá nhiều, đối với người khác, bạn tốt sẽ bị cho là mưu mô, cuối cùng chỉ mất đi lòng tin mà thôi.

Thực tế cuộc sống đều là tầm thường trừ sự sống và cái chết, không có gì đáng để suy nghĩ mỗi ngày.

suy nghi qua nhieu (2)

Ảnh minh họa.

Suy nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại một con người bình thường

Cuộc sống thật đơn giản, sở dĩ không như vậy là vì bạn không cho phép mình đơn giản.

Bạn có thể vướng vào những người không tốt và những điều tồi tệ trong quá khứ, hoặc bạn lo lắng thái quá về tương lai, nhưng vô hình trung, bạn tự vẽ ra một vòng tròn cho mình, lo lắng cũng sẽ theo đó mà ra.

Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này, một người ở Qiguo thường nghĩ ra một số câu hỏi không thể giải thích được.

Một ngày nọ, anh nghĩ: “Nếu một ngày nào đó, bầu trời sụp đổ thì sao? Tôi không muốn bị nghiền nát khi còn sống?”.

Thế là từ hôm đó, anh suốt ngày lo trời sập, càng nghĩ càng thấy kinh khủng, anh trở nên trằn trọc, hốc hác, không ăn ngủ được.

Khi bạn bè nhìn thấy anh ta uể oải cả ngày, họ đã soi sáng cho anh ta: "Bầu trời sẽ không sụp đổ. Dù trời có đổ xuống, bạn cũng không thể giải quyết nó bằng cách lo lắng mỗi ngày”.

Tuy nhiên, dù người khác có nói gì thì anh cũng không tin, hết lần này đến lần khác anh vẫn lo lắng về vấn đề không đáng có này.

Những ai thường bị mắc kẹt trong sự bồn chồn và lo lắng thường có xu hướng nghĩ quá nhiều về tương lai. Quả thực, suy nghĩ quá nhiều là bệnh.

Căn bệnh này có thể khiến người bệnh nhạy cảm và nghi ngờ, không chỉ gây lãng phí thời gian mà còn gây tiêu hao năng lượng nghiêm trọng.

Cách tốt nhất để sống cuộc đời của một con người là buông bỏ một suy nghĩ và sống thật thoải mái.

Thế giới này, chỉ cần bạn đơn giản, nó sẽ đơn giản.

Có người nói: "Tôi không thể buông bỏ một số thứ, không thể buông bỏ một số người."

Chuyên gia nói: “Không có việc gì là không thể buông bỏ”.

Người đó quả quyết: “Tôi làm mọi cách nhưng không thể bỏ được”.

Vì vậy, chuyên gia yêu cầu anh ta cầm một tách trà và đổ nước nóng vào, cho đến khi nước tràn ra ngoài, nước nóng đến mức anh lập tức buông tay.

Chuyên gia cho biết: "Trên đời này không có việc gì là không buông bỏ được, đau thì tự nhiên sẽ buông".

Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống, nhưng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoái mái hơn.

-> Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại: Ai trưởng thành cũng ít nhất 3 lần cúi đầu

Thùy Linh  
Một lần vào bệnh viện
Cuộc sống vô nghĩa khi bất chấp vứt bỏ 3 thứ
Đi du lịch để... sống ảo và 'cúng' Face
Hé lộ 20 sự thật cuộc đời trong buổi họp lớp sau 30 năm tốt nghiệp Harvard
Cuộc chiến vào… lớp 10
Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu
Nghèo khó không thề thốt 3 điều, không tiền đừng dính vào 3 tình cảm
Ngựa không tranh tốc độ với trâu, chồng không tranh thắng thua với vợ
Đức mỏng quyền cao ắt gặp họa
Vì sao không phải lễ vật nào dâng lên cũng được thần linh chấp nhận?
Đàn ông sợ vợ
Khốn cảnh của người trung niên
Chậm rãi sống bình yên sau tuổi 40
Một đời làm nghề y, ba đời khanh tướng
Người có 3 hành vi này dễ bị hủy hoại vận may trong năm mới
Vì sao nói “Cười kẻ nghèo khó chứ không cười phường kỹ nữ”?
Tuổi 70 sợ điều gì?
Sự thật cuộc sống bố mẹ sau chiếc camera
Xem thêm