Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ cùng cha lên TP HCM tái khám
Sáng 21/4, em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ (Quốc Huy) đã được cha và hai dì đưa lên tái khám tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM. Đây là lần thứ 5 bé Quốc Huy tái khám để chờ lắp chân giả.
“Được dẫn con trai lên TP. HCM tái khám lần này là niềm vui của tôi. Từ hôm qua tới giờ tôi không tài nào chợp mắt và luôn hồi hộp để đưa Quốc Huy lên đây. Nhìn con trai lớn nhanh và khỏe mạnh sau bao biến cố cuộc đời như vậy là tôi mừng thầm rồi”, anh Nguyễn Văn Nam cười tươi hạnh phúc chia sẻ.
Đặt chân đến bệnh viên Nhi Đồng 1 TP. HCM từ lúc 7h sáng, anh Nam cùng hai dì của Quốc Huy là Kim Quanh và Thanh Thủy cũng đã mệt sau một đêm ngồi xe. Nhưng nụ cười giờ đây luôn nở trên môi mỗi người vì bé Quốc Huy khỏe mạnh.
Anh Nam hạnh phúc vì Quốc Huy khỏe mạnh
Tưởng rằng bé Quốc Huy đã không thể qua khỏi sau vụ tai nạn ngày 25/10/2014, nhưng điều diệu kì đã xảy ra cho đến hôm nay, bé lớn nhanh như thổi và rất khoẻ mạnh. Chính bản thân anh Nguyễn Văn Nam cũng không thể tin là con trai mình vượt qua được cú sốc đầu đời đó. Quốc Huy được mọi người đặt cho cái tên trìu mến là “đứa con của Trời”. Chính cậu bé đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi nhìn thấy.
Sáng nay, Quốc Huy được bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm - trưởng khoa hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM chào đón nồng nhiệt. Bác sĩ đã trực tiếp đến thăm, khám và hướng dẫn gia đình sử dụng thuốc để chăm sóc cho Quốc Huy khi về nhà. “Nhìn con trai (Quốc Huy) khỏe mạnh như thế này là niềm vui của cả tập thể y, bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1.
Bác sĩ đang tập vật lí trị liệu cho Quốc Huy
Lần này tái khám bé Huy đã hoàn toàn khỏe mạnh. Khi nào tròn một tuổi, Quốc Huy có thể được lắp ráp chân giả để di chuyển. Còn hiện giờ sức khỏe bé ổn định và có thể nói là rất tốt. Cả gia đình và nhất là dì Kim Quanh của Quốc Huy chăm sóc kỹ và chu đáo quá nên nhìn bé rất bụ bẫm. Hiện nay Huy đã được 68 cm và cân nặng 7.1 kg”, bác sĩ Tâm vui mừng thông báo.
Được biết sau đợt tái khám lần thứ năm này, bé Quốc Huy sẽ không lên tái khám nữa mà chờ đến khi tròn tuổi để lắp chân giả luôn. Vì sức khỏe của bé đã ổn định và bình thường như bao đứa trẻ khác. Khả năng đề kháng của bé cũng tốt hơn nhiều. Sau khi khám xong, đến 10h30 sáng cùng ngày bé đã được gia đình đưa về nhà.
Nụ cười luôn xuất hiện trên môi của Quốc Huy
Cả gia đình Quốc Huy cười tươi hạnh phúc
Hiện tại, anh Nguyễn Văn Nam đã đi được với đôi chân giả của mình. Từng bước khập khiễng, đôi lúc vẫn đau nhói nhưng anh vẫn cố gắng bước đi vì hai đứa con thân yêu. Hiện tại anh cũng đã vui trở lại khi đứa con trai của mình khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi.
Thái Minh