Thứ hai, 01/12/2025 15:14     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 01/12/2025 14:42

Đến với bà con Xuân Lãnh, Đắk Lắk: Hơi ấm sẻ chia những phận người lao đao trong bão lũ

Không phải tâm lũ, nhưng xã Xuân Lãnh - Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vẫn oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 13 trước trận lũ lụt lịch sử đúng 1 tuần. Chuyến thiện nguyện tìm đến xã Xuân Lãnh mang theo không chỉ quà tặng, mà cả sự sẻ chia dành cho những phận người đang gom góp lại cuộc sống sau hai đợt thiên tai liên tiếp.

Thay vì đến Hòa Thịnh, vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất, đoàn thiện nguyện chọn hướng về xã Xuân Lãnh, nơi tưởng như “ngoài rìa” thiên tai nhưng lại oằn mình gánh chịu mất mát không kém phần đau xót.

Tại đây, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, 16 căn nhà bị cuốn sập hoàn toàn sau cuồng phong của bão và đợt mưa kéo dài; hai lao động trụ cột tử vong vì bị tường nhà đổ đè trong bão số 13, chỉ một tuần trước trận lũ lụt lịch sử quét qua khu vực. Chưa kịp đứng dậy sau cú đòn đầu, nỗi tang thương khác đã lại trút xuống.

“Không có nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào. Đến Xuân Lãnh tôi mới cảm nhận được, nỗi khổ không thể đem ra so sánh hay đong đếm hơn thua”, Đại úy Trịnh Trung Hiếu – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục CSGT, Bí thư Chi đoàn Cục CSGT phía Nam chia sẻ sau khi phát quà cho bà con tại các thôn xã Xuân Lãnh.

Hoạt động hỗ trợ do Chi đoàn, Chi hội 6/Cục C08 phía Nam; Chi đoàn, Chi hội 6/Cục V06 phía Nam; Chi đoàn và Hội Phụ nữ PC08, PV06 Công an tỉnh Đắk Lắk; chính quyền địa phương; Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng các Mạnh thường quân thực hiện.

Tại đây, đoàn đã trao 800 phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cùng 135 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp: 80 triệu đồng cho 16 hộ khó khăn, 20 triệu đồng cho 100 học sinh và 30 triệu đồng dành cho CBCS PC08 bị thiệt hại trong lũ… Ngoài ra Công ty Dược phẩm Healthy Beauty tài trợ 1.000 túi thuốc gia đình.

Sáng 29/11, sân điểm trưởng Da Dù 1 thuộc Trưởng tiểu học Xuân Lãnh 1 ngập trong tiếng nói cười rưng rưng xúc động.

Nhiều đồng bào Chăm Hroi có mặt từ sớm, người già khoác chiếc choàng bạc màu, trẻ nhỏ nép bên mẹ chờ đón đoàn thiện nguyện. Dù không phải “rốn lũ”, bà con nơi đây vẫn mất trắng hoa màu, gia súc bị cuốn trôi, keo (tràm) - nguồn kinh tế chính gãy rạp, cuộc sống vốn đã chật vật lại thêm phần gieo neo.

Khi những phần quà được trao tận tay, nhiều người nghẹn lại. Một cụ bà ngoài 70 ôm chặt túi quà, thều thào: “Không ngờ giữa lúc khó khăn lại được quan tâm như vậy”. Góc sân, lũ trẻ Chăm Hroi rộn ràng mở bánh, nụ cười trong veo xua đi phần nào những ngày u ám.

Không khí ấm áp lan rộng khi đại diện đoàn cùng chính quyền sắp xếp quà, thăm hỏi từng nóc nhà lưng chừng đồi.

Nhiều hộ đang dọn đất đá sau lũ vẫn gác công việc để tề tựu, coi buổi trao quà như một ngày hội nhỏ. Tấm lòng tương thân tương ái từ đoàn thiện nguyện trở thành nguồn động viên quý giá, giúp bà con có thêm điểm tựa vượt qua mất mát.

Ông Trương Thái Hòa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Lãnh lặng người khi nhắc đến tổn thất của đồng bào Xuân Lãnh. Ông chậm rãi nói, như cố ghìm nỗi xót xa: “Nguồn thu chính của bà con là bán cây keo (tràm). Bão số 13 đã quật gãy gần như toàn bộ diện tích, nhiều vườn chưa đến kỳ thu hoạch cũng đổ rạp chỉ sau một đêm”.

Đoàn chúng tôi đi qua nhiều vùng đồi núi như bị đánh quỵ. Những vạt keo xanh, “của để dành” của nhiều gia đình nghèo, có hộ vay mượn, có hộ tích nhiều năm trời chăm bón, nay nằm la liệt, gãy ngang thân, rễ bật khỏi đất. Bởi với người dân Xuân Lãnh, vườn keo không chỉ là nguồn thu, mà là hy vọng, là điểm tựa để nuôi con, sửa mái nhà mỗi mùa mưa bão…

Không chỉ mất keo, nhiều thôn còn bị sạt lở, hoa màu trôi sạch, gia súc gia cầm thất lạc. “Bà con chưa kịp dựng lại hàng rào sau bão 13 thì lũ quét đã ập đến. Hai cú đánh liên tiếp khiến người dân thật sự kiệt quệ. Người dân ở xã dù không bị trực tiếpớc tràn nhà, ngập mái nhưng blập, chia cắt bởi các xã xung quanh chìm trong biểnớc”, ông Hòa chia sẻ.

Đại úy Trịnh Trung Hiếu cho biết, chuyến công tác đến xã Xuân Lãnh sau bão lũ “để lại rất nhiều cảm xúc”. Anh kể, khi chứng kiến những mái nhà còn hư hại, con đường đất vẫn nhuốm bùn sau nước lũ, anh càng thấm thía phần nào những mất mát mà bà con phải gánh chịu.

Những phần quà không lớn, nhưng là tấm lòng của đoàn công tác muốn gửi tới bà con trong lúc khó khăn. Việc trực tiếp trao những chiếc chăn, gạo, nhu yếu phẩm và một phần kinh phí nhỏ giúp tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của tinh thần tương trợ”, Đại úy Hiếu nói.

Điều khiến anh xúc động nhất chính là sự kiên cường của người dân tại đây. Dù bị thiệt hại nặng nề, bà con vẫn cố gắng ổn định cuộc sống, giữ thái độ lạc quan và luôn dành cho đoàn công tác những nụ cười chân chất.

Đến với bà con, tôi nhận được nhiều điều hay. Chính sự mạnh mẽ ấy tiếp thêm động lực cho tôi trong công tác…”, Đại úy Hiếu nói.

Anh cũng bày tỏ lời cảm ơn đến chính quyền xã Xuân Lãnh đã hỗ trợ để chương trình diễn ra thuận lợi, đồng thời hy vọng sự chung tay của mọi người sẽ giúp bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bà Trần Thị Thanh Trang - Giám đốc Công ty Dược phẩm Healthy Beauty xúc động: “Hơi ấm sẻ chia của đoàn không chỉ những phần quà, lời động viên, sự hiện diện kịp thời để bà con biết rằng họ không đơn độc. Khi cộng đồng cùng nhau nắm tay, bão lũ dù có dữ dội đến đâu cũng không thể cuốn trôi được tình nời.

Đông Hường  
Đến với bà con Xuân Lãnh, Đắk Lắk: Hơi ấm sẻ chia những phận người lao đao trong bão lũ
Bão số 15 tác động đến Gia Lai – Khánh Hòa như nào?
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Người hô khẩu lệnh A50, A80 nghỉ hưu
Hải Phòng nhân rộng mô hình ‘cụm dân cư vì môi trường xanh’
Giữ 'hồn quê' trong từng nan tre ở làng nghề hơn 200 năm tuổi ở Hưng Yên
Phẫu thuật loại bỏ khối polyp âm đạo lớn gây thiếu máu nặng cho thiếu nữ 19 tuổi
Câu chuyện phía sau cuốn sách ‘hồi sinh’ ở lần đọc thứ hai
Tưởng mất ngủ do tuổi tác, người phụ nữ U60 bất ngờ phát hiện u màng não
Chuyển nhầm 150 triệu, người đàn ông may mắn được trả lại sau một ngày
 Ra mắt sách làm đẹp, lan tỏa tri thức và nghĩa cử hướng về vùng lũ
Ông Trịnh Tuấn Sinh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa
2 cơn bão/áp thấp cùng hoạt động, công điện hỏa tốc ứng phó thiên tai 'kép'
Quảng Ninh ngăn chặn sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản
Clip bé trai 10 tuổi sửa xe máy giúp dân vùng lũ khiến vạn người mê
Thắt chặt hợp tác tư pháp, giữ vững an ninh biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Rồng đất, rắn lệch đầu xuất hiện tại Pù Luông – Thanh Hóa
Thêm áp thấp hình thành cạnh bão số 15, tình hình biển phức tạp
Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Bão số 15 có thể đi vào các tỉnh nào của miền Trung?
Vingroup hỗ trợ Đà Nẵng nâng cao năng lực cấp cứu hiện đại, gia tăng sức mạnh y tế miền Trung
Xem thêm