Thứ năm, 26/06/2014 17:23
Cuộc sống của cô gái 25 tuổi chưa muốn lấy chồng
Một cô gái 25 tuổi xinh đẹp với một công việc ổn định. Theo quan niệm của nhiều người: 25 là cái tuổi đáng báo động nhưng cô gái này vẫn "chưa vội lấy chồng". Hãy dõi theo một ngày của cô gái này và tìm hiểu lý do vì sao.
Một ngày với Đoàn Thu Thủy (Nam Từ Liêm - Hà Nội) bắt đầu từ lúc 5h30 |
Xỏ giầy vào và chạy. Những cô gái độc thân rất biết cách chăm sóc bản thân |
Sấy tóc, thoa chút son môi, xỏ giày cao gót. Con gái là phải đẹp! |
Đến công ty thật là vui vì có bao nhiêu cô nàng cũng độc thân vui tính như mình |
Là cô gái duy nhất của phòng kỹ thuật của một công ty viễn thông, cô luôn được các đồng nghiệp nam coi như em út |
Đến góc làm việc cũng lãng mạn như thế này mới được. |
Giờ nghỉ trưa, cô thường cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp đi ăn và tán gẫu. |
Gia đình, nơi có bố và mẹ luôn là nơi trở về bình yên của cô sau mỗi ngày làm việc. |
Bữa cơm gia đình giản dị nhưng ấm cúng. |
Cuối tuần, cô thường cũng gia đình đi chơi công viên. |
Cháu gái 3 tuổi luôn là nguồn vui của cô. |
Có bà nội thật là thích! |
Có những tuần cô cùng bạn bè đi dã ngoại. |
Có những khi lại quậy tưng bừng như thế này. |
|
Cô bạn thân luôn là bạn đồng hành trong chuyện làm đẹp, mua sắm và đi dạo. |
Đêm xuống, ngồi bên hồ nhâm nhi li mat-cha cùng cô bạn thân và cùng thốt lên rằng: "Lấy chồng sớm làm gì?" |
Một cô gái độc thân có thời gian chăm chút cho bản thân |
Một cô gái độc thân luôn là bông hoa đẹp giữa cuộc đời. |
Với cô, cuộc sống hiện tại quá hoàn hảo và cô chưa sẵn sàng cho sự xáo trộn. |
Là con gái vẫn thật tuyệt! |
Cỏ Dại
Tin đọc nhiều
Tin mới