Có một mùa Tết rất khác…
Tết đến, ai cũng mong được trở về sum vầy cùng người thân. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta bao đời nay. Nhưng Covid đã làm đảo lộn tất cả. Năm nay, chắc chắn sẽ vẫn có những người không thể về quê. Tết sum vầy tiếp tục nhường cho Tết an toàn.
Nỗi niềm đón Tết xa quê
Anh Nguyễn Đức Bình (34 tuổi, quê Thanh Hóa) làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Mỗi dịp cuối năm, anh lo nhất là làm thế nào để đưa gia đình 4 người về quê ăn Tết. Đường xa, chi phí đi lại, quà biếu họ hàng, tiền chi tiêu ngày Tết... là con số không nhỏ với mức thu nhập của gia đình. Bình thường đã khó, trong thời kỳ dịch Covid-19, đường về quê của gia đình anh lại càng trở nên xa xôi. Năm ngoái, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, anh đã phải đón Tết tại khu trọ. Năm nay dù đi lại đã dễ dàng hơn, hai vợ chồng cũng tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng anh chị cũng không thể đưa con về quê. Vì cả hai nghỉ việc tới mấy tháng, tiền ăn hiện còn phải chạy vạy thì nói gì đến những thứ khác.
Nhắc đến Tết, chị Phạm Thúy Vy (29 tuổi, quê Cà Mau, ngụ cùng khu trọ với anh Bình) không nén được xúc động mà rơi nước mắt. Hồi đầu năm, vợ chồng chị gửi lại cô con gái lớn 3 tuổi cho ông bà nội chăm sóc để cùng lên đây làm. Khi vừa biết tin mang bầu lần 2 thì cũng là lúc TPHCM bùng dịch dữ dội. Rồi Covid lan sang Bình Dương, hai vợ chồng phải tạm nghỉ việc. Về quê không được mà ở lại thì muôn vàn khó khăn. Đến đầu tháng 11, chị Vy và chồng mới đi làm lại. Do bầu bí và không có tiền nên năm nay, họ quyết định ăn Tết tại đây. Chị Vy rưng rưng kể: “Mỗi lần gọi về quê là con lại hỏi bao giờ ba mẹ về. Chẳng biết nói với con thế nào. Hai vợ chồng cố tích cóp để khi tôi sinh thì có thể về nhà”.
Không riêng gia đình anh Bình, chị Vy, rất nhiều người lao động đã xác định năm nay không về quê ăn Tết. Nếu năm trước, đường về nhà của họ bị cách trở bởi Covid thì năm nay, nguyên nhân chủ yếu do kinh tế khó khăn. Thực tế trong đợt dịch khốc liệt tại các tỉnh, thành phía Nam vừa qua, công nhân là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhà máy ngừng hoạt động, giãn cách xã hội, số tiền hỗ trợ cũng không đủ cho tiền thuê trọ, tiền sinh hoạt, nhất là những người còn gánh nặng cha mẹ già, con thơ bé.

Rất nhiều công nhân năm nay không về quê đón Tết. (Ảnh minh họa)
Ngoài những người do kinh tế khó khăn thì còn nhiều đối tượng khác không thể về quê ăn Tết năm nay. Đó người phải cách ly, người chữa Covid-19 chưa khỏi, người lo sợ an toàn cho bản thân và gia đình… Như chị Trần Mỹ Hà (30 tuổi, quê Nghệ An), hiện đang sinh sống và làm việc tại Quận 3 (TPHCM). Hai năm qua, vì Covid-19 nên chị chưa được về nhà. Năm nay chị cho biết sẽ tiếp tục đón Tết ở TPHCM. Bởi chị làm nghề dịch vụ, sự tiếp xúc và giao lưu rộng là không tránh khỏi. Bản thân chị cũng từng mắc Covid, số lần cách ly thì không nhớ nổi.
“Thực sự tôi rất nhớ nhà. Nhưng vì an toàn cho mọi người thì mình đành phải chấp nhận thiệt thòi một chút. Hi vọng rằng Tết năm sau, ai cũng sẽ được trở về bên gia đình”, chị Hà tâm sự.
"Đối với người Việt xa quê, những ngày cuối năm là khoảng thời gian dễ chạnh lòng nhất. Nhìn dòng người hối hả trên tàu điện ngầm, nhìn những gia đình quây quần bên trong hàng quán trên phố, em rất nhớ nhà, rất nhớ bố mẹ".
Đó là tâm sự của Nguyễn Vũ Song (25 tuổi, du học sinh tại Nhật Bản) khi được hỏi về cảm giác khi trải nghiệm những cái tết xa xứ. Tính đến nay, Song đã trải qua 4 cái Tết xa nhà. Nam thanh niên quê Hải Dương kể, 2 năm đầu, cậu tập trung cho học tập, chưa đi làm thêm nhiều nên không đủ chi phí để về quê ăn Tết. Sang năm thứ 3, tiền thì đã có nhưng Covid lại làm đảo lộn tất cả. Năm nay, dù đã có thông tin về việc mở lại chuyến bay Việt – Nhật nhưng Song cũng không mua vé.
“Để đảm bảo an toàn thì khi về, chắc chắn em sẽ phải cách ly tại nhà 1-2 tuần. Trong khi đó, thời gian nghỉ Tết của em không được dài. Em đã gọi về nhà thông báo để bố mẹ khỏi mong. Năm sau nếu tình hình ổn hơn, em sẽ về”, Song chia sẻ.
Ấm áp tình người nơi đất khách
Với người xa quê ngày Tết, mùa xuân dường như đã không còn trọn vẹn. Đó là cảm giác thiếu hương vị của sự ấm áp, thèm âm thanh rộn rã đầu làng cuối xóm và tiếc nhớ thời khắc thiêng liêng khi gia đình đoàn viên đón giao thừa. Tuy nhiên trong tình thế bất khả kháng, họ cũng phải tự tạo cho mình những hoạt động nho nhỏ để an ủi cho bản thân phần nào. Anh Bình chia sẻ, công nhân ở lại khu trọ đón Tết khá đơn giản. Ra chợ mua đôi chiếc bánh chưng hoặc bánh tét, con gà, vài cân thịt lợn, đôi ba túi kẹo… Thế là đủ Tết. Đó là đối với những gia đình đông người như nhà anh. Còn những người chỉ có một mình hoặc hai vợ chồng thì còn đơn giản hơn. Năm nay dịch bệnh đỡ căng thẳng hơn, anh Bình dự định sẽ đưa vợ con đi thăm thú một vài nơi quanh Bình Dương.
Anh Bình chia sẻ thêm, niềm an ủi rất lớn với những công nhân phải đón Tết xa quê là sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể, chủ nhà trọ và người dân địa phương. Như năm ngoái, xóm trọ anh được lãnh đạo ban ngành, các hội từ thiện tặng những phần quà ý nghĩa. Chủ nhà trọ ngoài mừng tuổi bằng 1 tháng tiền nhà còn nấu những món đậm hương vị Tết mang cho mọi người. “Xa quê mới thấm thía rõ nhất cái tình người. Nếu không có sự giúp đỡ, đùm bọc thì những người lưu hương như tôi khó mà tồn tại được”, anh Bình nói. Theo anh Bình, năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, anh dự định sẽ kết nối những người ở lại để tổ chức bữa tiệc tất niên ý nghĩa.
Còn đối với du học sinh như Song, Tết cũng là dịp để tổ chức các hoạt động để cảm nhận hơi ấm quê nhà. Thường thì vào dịp này, những người đồng hương gần nhau sẽ tổ chức tụ họp, cũng gói bánh chưng, nấu các món ăn truyền thống và cùng nhau trải qua thời khắc giao thừa. “Đó là thời khắc mà ai cũng rưng rưng nhớ quê nhất. Năm ngoái du học sinh tụi em tập hợp, có người còn khóc tu tu vì lâu quá rồi không được về thăm nhà. May mắn là những hội người Việt ở nước ngoài rất gắn bó, đoàn kết. Được cùng nhau đón năm mới âu cũng là sự an ủi phần nào với tụi em”, Song tâm sự.

Du học sinh Việt gói bánh chưng đón Tết.
Điều may mắn nữa là trong thời buổi công nghệ như hiện nay, khoảng cách giữa những người xa quê với gia đình cũng không còn là vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần có Facebook, Zalo hoặc sử dụng điện thoại Iphone là mọi người có thể nhìn thấy nhau dù bất cứ đâu. Song cho biết, không chỉ Tết mà hàng ngày, cứ lúc nào rảnh là cậu lại tranh thủ gọi điện về cho bố mẹ. Được nhìn thấy con trai mạnh khỏe, bình an, bố mẹ cậu rất vui. Bản thân cậu, cũng chỉ cần nhìn thấy đấng sinh thành vui vẻ là có thể yên tâm làm việc.
Có thể thấy, việc đối phó với Covid là nhiệm vụ quan trọng của toàn thế giới hiện nay. Chỉ khi chúng ta và gia đình an toàn thì việc đoàn tụ mới thực sự ý nghĩa. Vì vậy nếu không thể về quê ăn Tết năm nay, hãy để dành cho năm sau. Tình thân sẽ luôn nồng thắm nếu bạn thực sự mang nó bên mình.









