Cô gái 26 tuổi công khai danh tính sau khi bị tấn công tình dục để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ
Hannah Power, 26 tuổi đến từ Anh Quốc đã dũng cảm lên tiếng về bi kịch bị bắt cóc và hãm hiếp của mình để cảnh tỉnh mọi người.
Bi kịch cuộc đời từ một kỳ nghỉ
Hannah Power, người đã dũng cảm lên tiếng về bi kịch của cô
Trong một kỳ nghỉ của mình, Hannah Power đã bị lạc trong khi cố gắng quay trở lại nhà của một người bạn sau một đêm tại một club ở Morzine, gần dãy núi Anpơ, Pháp.
Khoảng 40 phút sau, có ba người đàn ông trong một chiếc xe đã đi đến tự nhận là có biết bạn của cô và họ sẽ cho cô đi nhờ về nhà bạn.
Cô đã ngây thơ tin lời ba người đàn ông lạ mặt và chấp nhận lên xe, nhưng thay vì đưa cô về nhà, những người đàn ông đã đưa cô đến một nơi hẻo lánh trên dãy núi Anpơ. Nhận ra có gì đó không ổn, cô đã bắt đầu la hét và cầu xin: “Hãy để tôi ra, xin hãy tha cho tôi.”
Trả lời phỏng vấn The Mirror sau đó về sự việc này, cô Power cho biết: “Tôi nghĩ cả ba đã lên kế hoạch thực hiện nó. Người lái xe quay lại và cưỡng hiếp tôi ở ghế sau. Tôi đã cố gắng chống cự và đá anh ta.”
Morzine, Pháp, địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời nhưng lại gắn liền với kí ức đau khổ của Hannah
Sau khi xong việc, những kẻ tấn công đã đưa cô về thị trấn và lấy điện thoại của cô trước khi ném cô ra khỏi xe, trên lề đường đầy tuyết.
Hannah đã được người dân địa phương phát hiện và đưa đến bệnh viện sau đó.
Tuy nhiên, vì không có nhân chứng nào nên vụ án đã nhanh chóng bị bỏ dở chỉ bốn tháng sau khi vụ tấn công xảy ra vào tháng 3/2016, điều mà Hannah cho rằng là “ một tội ác đã trốn thoát.”
Hannah Power đã vượt qua nỗi đau và hiện đang là giám đốc một thương hiệu trang sức
Cô gái 26 tuổi công khai danh tính để giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh
“Có một giọng nói trong đầu tôi, nó nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và hãy tiếp tục chiến đấu”, Power cho biết.
Cô gái 26 tuổi đến từ Fareham, Surrey đã mắc chứng Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) do vụ tấn công, đã dũng cảm công khai danh tính của mình và hiện đang giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Chiếc vòng cổ Karma mà Hannah đã bán để quyên góp tiền cho Trung tâm hỗ trợ về lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp
Power chia sẻ: “Tôi đã giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ khi họ tìm đến với tôi. Một trong số họ đã bị lạm dụng tình dục ở nước ngoài ngay sau vụ việc của tôi. Tôi hiểu được cảm giác của cô ấy. Một điều khiến bạn cảm thấy cô đơn nhất là khi ngay cả những người yêu quý bạn cũng không biết phải nói gì. Hãy xóa bỏ sự kỳ thị và sự cô đơn này sẽ không còn nữa.”
Cô nói thêm: “Tôi sẽ không để cuộc sống mình bị hủy hoại bởi việc này. Tôi vẫn sẽ nói về nó. Tôi sẽ nghe những bài hát buồn và khóc. Nếu ta cảm nhận nỗi đau càng nhanh thì nó sẽ càng rời đi nhanh chóng hơn.”
Hannah Power hiện là một giám đốc thương hiệu và cô đã cho ra mắt một bộ trang sức, bao gồm vòng cổ Karma - với 30 bảng từ mỗi chiếc được bán ra sẽ được chuyển đến cho Trung tâm hỗ trợ về lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp.
Hannah chia sẻ về những trải nghiệm của mình bằng những video được đăng trên youtube
Trong một video, Hannah nói: 'Bây giờ tôi cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ câu chuyện của mình và lên tiếng cho những người vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó.”
-> Hương Tràm kể chuyện bị ca sĩ hải ngoại nổi tiếng tấn công tình dục năm 17 tuổi
- Tin liên quan
- • Danh hài Bill Cosby bị kết án tù vì tội tấn công tình dục
- • Rúng động: Hơn 100 tài xế Uber tại Mỹ tấn công tình dục khách hàng
- • Nữ diễn viên vào vai “Nhạc Linh San” của 'Tân Tiếu ngạo giang hồ' bị tấn công tình dục năm 4 tuổi
- • Hương Tràm kể chuyện bị ca sĩ hải ngoại nổi tiếng tấn công tình dục năm 17 tuổi