Thứ sáu, 31/10/2025 00:02     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 22/06/2014 19:36

Chuyện kể lúc đi làm đẹp

Đã là con người thì ai cũng có sĩ diện, bất kể đàn ông hay đàn bà đều cần được tôn trọng. Vậy mà có những người đàn ông, họ không biết hoặc cố tình không biết coi trọng thể diện của người vợ đầu ấp tay gối với mình.

Chủ nhật rảnh rỗi, tôi quyết định ra hàng làm đẹp sau vài tuần “thân xác hoang tàn không nhận ra” vì công việc bận rộn. Đối với một phụ nữ như tôi mà nói, làm đẹp cho bản thân là hình thức xả stress hiệu quả nhất.

Mới hôm trước đọc bài báo 5 dấu hiệu nhận biết phụ nữ mệnh sướng, trong đó có dấu hiệu “mi cong, mắt to, lông mày dài”. Tôi được cái mắt to, lông mày thì dài nhưng mọc theo kiểu "free style" và lông mi thì bữa nào dậy sớm chuốt mascara nó mới cong nên bữa nay quyết chí đi uốn mi, tỉa lông mày xem có “đổi vận” được hay không.

Sớm nay trời mưa, đến tận mười một giờ hơn mới tạnh. 11 giờ 15 tôi ra khỏi nhà và đến 11 giờ 30 thì đến quán cắt tóc gội đầu quen thuộc. Tới nơi, có một chị đang làm tóc. Chị chủ quán bảo tôi ngồi đợi chị làm xong cho chị kia rồi sẽ “xử lý” đến tôi. Chẳng mấy khi được làm tỷ phú thời gian nên tôi cười toe nói với chị chủ quán: “Vô tư đi chị ơi!”

Được khoảng 15 phút thì chị đang làm tóc kia bị chồng gọi giật giọng. Tôi ngồi gần đấy mà còn nghe thấy tiếng anh chồng quát trong điện thoại: “Cô đi đâu đấy? Sao giờ này vẫn còn chưa về?” Nghe chị vợ tường thuật lại chuyện đang đi làm tóc, anh chồng càng giận dữ, cảm tưởng như cái điện thoại trên tay không thể chứa nổi âm lượng giọng nói của anh chồng. “Tóc tai cái nỗi gì? Cô làm đẹp cho thằng nào ngắm? Về ngay!”

Chị vợ cuống quýt phân bua: “Cơm em nấu xong rồi. Anh hâm lại rồi ra cho con ăn giúp em. Lát nữa em về”. Không nghe chị giải thích, ông chồng vẫn nạt nộ: “Không nói nhiều, cô về nhà ngay cho tôi.”

Nghe xong cú điện thoại, gương mặt chị tối sầm hẳn đi. Nét hân hoan, tươi vui trên gương mặt chị lúc tôi mới bước chân vào quán không còn nữa. Chị vợ nói với chị chủ quán giọng nghèn nghẹn: “Em ơi! Làm nhanh cho chị. Chị mà không về nhanh thì tan cửa nát nhà mất”.

Chị chủ quán đáp lại: “Ôi làm đẹp thì không thể vội được. Cái gì nó cũng có quy trình. Chị bắt làm nhanh, hỏng hết tóc thì em không đền chị được đâu”.

chuyen-ke-luc-di-lam-dep-giadinhonline.vn 1

Quát mắng vợ không phải là cách để đàn ông thể hiện sự "chuẩn men"của mình

Câu chuyện sau đó, thực tình tôi không muốn kể tiếp. Chứng kiến câu chuyện này, sự hứng khởi ban đầu khi đi làm đẹp của tôi bị giảm xuống còn một nửa. Bỗng dưng, tôi cảm thấy mình thật may mắn. May là tôi chưa lấy chồng!

Các cụ có câu: “Xấu chàng hổ ai”. Cái quan niệm phong kiến, chỉ coi trọng thể diện của người đàn ông ấy đã cũ rồi. Đã là con người thì ai cũng có sĩ diện, bất kể đàn ông hay đàn bà đều cần được tôn trọng. Vậy mà có những người đàn ông, họ không biết hoặc cố tình không biết coi trọng thể diện của người vợ đầu ấp tay gối với mình.

Thêm nữa, phụ nữ cả tuần bận rộn với công việc, chăm sóc chồng con, họ cần và được quyền có những khoảng thời gian của riêng mình: được người khác phục vụ, được chăm sóc, được làm đẹp. Và rốt cục họ làm đẹp cũng là vì các đức lang quân của chính mình. Chẳng phải cánh mày râu vẫn tâm đắc câu “Giàu vì bạn, sang vì vợ” đó sao?

Sau câu chuyện này, tôi chợt ngẫm ra rằng: Sướng khổ của một người phụ nữ không nằm ở ngoại hình tướng mạo. Sướng khổ của những người phụ nữ, tất cả phụ thuộc vào người đàn ông mà họ quyết định cùng chung sống cả đời.

Phương Thảo

Tags:
Vì sao nhà “tọa Bắc hướng Nam” vẫn được người Việt coi là hướng vượng khí?
Chồng cũ chấp nhận chu cấp cho… hai con mèo sau ly hôn
Vì sao đàn ông ngại yêu phụ nữ mạnh mẽ?
Đàn ông hay phụ nữ, ai mới là người khao khát tình yêu hơn?
Cặp vợ chồng giống nhau đến mức bị nhầm là anh em sinh đôi
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ
Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”
Phát phiền vì vợ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ
Chồng ghen tuông vì vợ đi chợ mua thịt lợn được giảm giá
Hôn nhân lung lay khi phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn chồng
Có nên mua nhà dịp cuối năm, chú ý điều gì để an cư vững vàng?
Đàn ông vào bếp
Vì sao thời xưa cô dâu phải đợi ba ngày mới được về nhà mẹ đẻ?
Thiện hiện ở khuôn mặt, phú hiện ở tấm lưng
Áp lực “con nhà người ta” – Khi kỳ vọng của cha mẹ thành gánh nặng cho trẻ
Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc 2025”: Viết tiếp hành trình yêu thương
Phụ nữ tuổi 60 ai rồi cũng phải đối diện với 2 điều này
Vì sao triệu phú Mỹ thích ở nhà thuê?
Cha mẹ “chống lưng” thế nào để con sống ngẩng cao đầu?
Sống ổn nhờ nghề ăn cưới thuê
Xem thêm