"Choáng" với ca sinh 6 của bà mẹ mang thai lần 4
Một bà mẹ đã góp mặt vào một trong những trường hợp hiếm có trên thế giới khi sinh 6 đứa con cùng lúc, trong khi trước đó chị đã có 3 đứa con.
"Choáng" với ca sinh 6 của bà mẹ mang thai lần 4
Anh Eric Waldrop và chị Courtney, 35 tuổi, đến từ bang Alabama, Mỹ. Ngày hôm qua, anh chị đã trở thành cha mẹ của 9 đứa con khi chị Courtney hạ sinh 6 đứa con cùng lúc.
Vào năm 2008, chị Courtney đã hạ sinh đứa con trai đầu tiên là cậu bé Saylor. Sau đó, chị bị sảy thai một lần. Nhưng vì mong muốn có thêm con, anh chị đã tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản và vào năm 2012, chị Courtney tiếp tục sinh đôi hai cậu bé Wale and Bridge.
Gia đình nhỏ trước khi có sự xuất hiện thêm của 6 thành viên nữa
-> Bí quyết giúp mẹ bầu trải qua thai kỳ nhẹ nhàng, an toàn
Cặp đôi này đã từng rất hài lòng với 3 đứa con trai kháu khỉnh của mình. Dù vậy họ vẫn muốn chúng có thêm một đứa em. Vậy là hành trình cố gắng sinh đứa con thứ 4 của gia đình nhỏ bắt đầu.
Mặc dù đã từng sinh đôi ở lần mang bầu thứ 2 với 2 bé trai hiện tại đã 5 tuổi nhưng Courtney chưa bao giờ nghĩ họ sẽ tiếp tục mang bầu song thai hay đa thai một lần nữa.
Chính vì vậy chị đã vô cùng choáng váng khi siêu âm, các bác sĩ thông báo chị có tới 6 đứa con trong bụng.
“Đây là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bác sĩ đã nhìn thấy tới 6 túi thai.”, bà mẹ này chia sẻ với The Gadsden Times.
Bên cạnh niềm vui khi được làm mẹ, chị Courtney cũng tỏ ra vô cùng lo lắng về những biến chứng có thể xảy ra trong quá trình mang thai, đặc biệt là đa thai. Chị Courtney được cảnh báo có nguy cơ sinh non và các đứa bé có thể bị dị dạng. Bên cạnh đó, người mẹ cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ như đột quỵ, cao huyết áp, tiểu đường hoặc viêm đường tiết niệu.
Các bác sĩ đã từng gợi ý gia đình chị Courtney rằng, nên phẫu thuật để bỏ bớt số lượng thai nhi, nhằm đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ còn lại. Tuy nhiên, anh Eric và chị Courtney đã từ chối, vì họ không muốn mất bất cứ đứa con nào. Chị Courtney đã đánh cược cả tính mạng của mình để các con được sinh ra khỏe mạnh.
Chị Courtney tiếp tục mang thai 6 đứa trẻ khi đã có 3 đứa con.
“Chúng tôi vô cùng lo lắng, sợ hãi nhưng cũng hạnh phúc vô bờ. Đây không phải là điều chúng tôi mong muốn, vì vậy chúng tôi đã rất sợ hãi. Phải mất vài tuần tôi mới có thể chấp nhận được “tin vui” này. Chúng tôi đã có tới 3 đứa con rồi, và giờ thêm 6 đứa nữa. Tôi phải thật khỏe mạnh để chăm sóc các con và đây là động lực giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi”, Courtney chia sẻ.
Theo đúng lịch trình, chị Courtney sẽ sinh con vào tháng 2 năm 2018. Tuy nhiên, do mang đa thai, chị đã sinh con sớm hơn dự định 2 tháng. Đây cũng là tín hiệu tốt, bởi theo các bác sĩ, đứa trẻ được chào đời sớm sẽ giảm nguy cơ biến chứng như bại não, khó thở và chậm phát triển.
Thật may mắn, ngày hôm qua (12/12), 6 đứa trẻ sinh ra đều khỏe mạnh và không có dấu hiệu của các biến chứng khi mang đa thai. Sáu em bé sơ sinh bao gồm 3 trai và 3 gái lần lượt được đặt tên là Layke Bryars, Blu Wellington, Tag Bricker và Rivers McCall, Rayne McCoy, Rawlings McClaine.