Thứ sáu, 21/03/2025 23:19     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 24/07/2014 11:56

'Chàng trai năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi'

Nỗi đau đớn cho sự chờ đợi là cái giá mà tuổi thanh xuân phải gánh chịu, không một ai trong họ lập gia đình. Có thể sau đám tang sẽ có người chấp nhận quên anh, nhưng cũng có người cố chấp để tang anh suốt đời.

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...” đó là dòng chữ tôi đã từng copy ở đâu đó để lặng lẽ viết vào cuốn sổ nhật ký của mình những năm trước đó.

Nhiều năm về sau cuốn sổ được lật ra, vẫn còn đó một “cô bé” nhưng đã qua tuổi 30 nhìn lại và cười. Thoáng chút bối rối cho tuổi trẻ, cô gái năm đó đã từng mơ mộng sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng sự thật thì ngược lại chính cô cùng nhiều cô gái khác đã theo đuổi một chàng trai. Chàng trai có má lúm đồng tiền, môi đỏ, da trắng và lúc nào cũng chỉ có biết đến học ấy không phải là mẫu con trai mà nhiều người thích, nhưng với 3 người anh ta lại là thần tượng.

Họ yêu anh vì sự lạnh lùng, đôi khi kiêu ngạo ở anh. Ba cô gái đã từng thân nhau đến mức có thể chia sẻ cho nhau tất cả những gì họ có, nhưng với họ tình yêu không thể có chỗ cho kẻ thứ 3.

Và cũng nhiều năm về sau…

chang-trai-nam-ay-chung-toi-cung-theo-duoi-giadinhonline.vn 1

Trang nhật ký lật ra, vẫn còn nguyên đó những dòng chữ viết cho riêng anh "chàng trai năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi"

Ba cô gái ngồi lặng trong quán cà phê cùng nói về một chuyện tình, đó là chuyện tình của những ngày “chúng ta cùng theo đuổi một chàng trai”. Năm đó họ là bạn thân của nhau, nhưng tình bạn khác với tình yêu. Nếu trong tình bạn có thể thêm hay bớt đi một người thì tình yêu là tuyệt đối, không một cuộc tình nào có thể chứa được 3 người hay chỉ tồn tại duy nhất 1 người. Với tình yêu mãi mãi chỉ có thể sống với 2 người.

Thế nhưng năm đó chuyện tình bạn, tình yêu của họ lại lấp ló 4 người, 3 cô gái và một chàng trai. Họ cùng theo đuổi một chàng trai hơn mình 3 tuổi. Tuổi trẻ bồng bột khiến họ biến yêu thành thù, biến bạn thành người xa lạ.

Họ chấm dứt tình bạn còn nhanh hơn sự khởi đầu của “mối tình tay 4”. Liệu có thể gọi đó là “mối tình tay 4” được không khi mà nó mới chỉ chạm đến cánh của của sự giằng co giữa 3 cô gái.

Đã quá lâu để họ có thể nhớ được những ngày đó họ cùng yêu một chàng trai như thế nào. Điều duy nhất còn đọng lại trong họ là sự từ chối lạnh lùng của chàng trai đối với cả 3 người con gái.

Họ hận nhau nhiều hơn vì sự ích kỷ, và lòng tự trọng cho đến khi cả 3 cùng rời khỏi ghế nhà trường để đi xây dựng cuộc sống mới.

Nhiều năm sau họ gặp lại nhau trong một đám tang. Sự đau đớn vẫn in hằn trên gương mặt 3 người phụ nữ. Những ánh mắt thương cảm cho nhau cùng nhìn về một hướng, đó là hướng chiếc quan tài của chàng trai năm ấy. Có lẽ anh ra đi vì quá cô đơn, vì sự sống mòn trong nỗi dằn vặt bản thân. Người ta nói rằng anh không yêu ai, cũng không lấy ai vì anh vẫn còn đợi… anh đợi ngày 3 người con gái lên xe hoa. Nhưng rồi một lần nữa anh lại ích kỷ, chọn cho mình sự ra đi nhẹ nhàng.

Một người đàn ông họ đã từng theo đuổi không thành nay nằm yên trong “chiếc hộp”, tiếng khóc gào, tiếng nấc nghẹn ngùng của mọi người hòa lẫn giọt nước mắt mặn chát của 3 người phụ nữ. Người ta đưa cho 3 người 1 tấm hình, một mẩu giấy mà trước lúc ra đi anh đã để lại. Trong hình là bóng dáng 3 cô gái ôm nhau cưới rả rích. Những dòng chữ ngay ngắn “Gửi những cô gái năm đó đã yêu anh! Anh không chờ đến ngày các em lên xe hoa được, bệnh tật không cho phép anh gặp các em trong ngày cưới. Anh hi vọng sau khi anh đi tuổi thanh xuân sẽ trả về cho các em. Đừng vì anh mà bán đi tuổi thanh xuân như thế nữa.”

chang-trai-nam-ay-chung-toi-cung-theo-duoi-giadinhonline.vn 2

Sau đám tang sẽ có người gắng quên anh, nhưng cũng sẽ có người nguyện để tang anh suốt đời - chàng trai năm ấy họ cùng theo đuổi

Kết thúc đám tang họ hẹn nhau bên quán cà phê, họ khóc những giọt nước mắt thương cảm cho chính mình, cho người con trai năm nào nay đã ra đi. Cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bởi giữa 3 người vẫn chưa có ai là người chiến thắng. Ba người con gái nay đã qua tuổi 30 vẫn chờ đợi một chàng trai, họ đã đánh đổi tuổi thanh xuân để đón nhận ngày vấn chiếc khăn tang, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là chàng trai năm đó cũng để tuổi thanh xuân trôi đi vô nghĩa.

Nỗi đau đớn cho sự chờ đợi là cái giá mà tuổi thanh xuân phải gánh chịu, không một ai trong họ lập gia đình. Có thể sau đám tang sẽ có người chấp nhận quên anh, nhưng cũng có người cố chấp để tang anh suốt đời.

Hạnh phúc thật mong manh, tuổi trẻ thật giống như cơn mưa rào, đến bất chợt rồi ra đi cũng bất ngờ. Gấp cuốn sổ nhật ký lại, 3 cô gái rời chỗ đi về 3 hướng không ai hẹn ngày gặp lại.

Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nhưng tình yêu đặt nhầm chỗ sẽ chôn vùi tuổi trẻ của rất nhiều người. Tình yêu cũng giống như canh bạc, 3 người phụ nữ ấy đã đặt nhầm cửa.

Bình An

Tags:
Hà Nội: Học sinh THPT và nhóm người lạ 'hỗn chiến' bằng vật nguy hiểm
Nguyên tắc an toàn trong QHTD, phải thuộc làu trước khi 'lâm trận'
'Ngày hội sáng tạo VF 3” hứa hẹn bùng nổ với những bản “độ” ấn tượng nhất
Đau bụng kinh ăn gì tốt cho sức khỏe?
Người học không còn “dễ dãi”, làm gì để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh hiện đại?
Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng cho “đề án cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia”
Bỏng nặng nhập viện do nước thông cống siêu tốc
Hyundai Venue có phù hợp để né những mùa mưa ở Sài Gòn, Hà Nội?
Bỏ lỡ cơ hội sinh con sau 8 năm uống thuốc tăng cường sinh lý theo 'bác sĩ mạng'
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 21/3/2025
SeABanker chia sẻ yêu thương tới người dân tại 29 tỉnh, thành trên cả nước
Đại hội lần thứ VI Hội KHHGĐ TP Hải Phòng: Ông Phạm Quang Ngọc tái đắc cử chủ tịch
Vinmec là hệ thống y tế số 1 Việt Nam dành cho người nước ngoài
Sai lầm khi chọn đệm vừa gây hại cột sống lại mất ngủ triền miên
Phản ứng ngược của Thuỳ Tiên, Phương Thảo khi bị tố mập mờ bằng ĐH Quốc tế
Đàn ông hay phụ nữ dễ nóng giận hơn?
Méo miệng, mắt không thể nhắm kín sau lần tắm muộn khi uống rượu
Tuổi nghỉ hưu tiền nhiều đến mấy cũng nên tránh 4 điều
Quảng Ninh khai trương tour du lịch Bái Tử Long
Xanh SM và VinClub triển khai tính năng liên kết tài khoản tự động, gia tăng quyền lợi khách hàng
Xem thêm