Caravan Kết Nối Xanh Sài Gòn – Tà Đùng: Khi doanh nhân xứ Nghệ “về” với Tây Nguyên
Sáng 8/8/2025, hơn 60 doanh nhân, doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.Hồ Chí Minh cùng đối tác đã xuất phát trên hơn 20 chiếc xe, hướng về Tà Đùng – “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM.

Chuyến Caravan không chỉ là một hành trình kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, mà còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ về lối sống xanh, phát triển kinh tế bền vững và gìn giữ môi trường.
Từ kết nối thương trường đến kết nối tình người
Hai ngày 8–9/8/2025, đoàn doanh nhân xứ Nghệ rong ruổi trên cung đường từ Sài Gòn đến Tà Đùng – vùng đất sơn thủy hữu tình (tỉnh Đắk Nông cũ). Họ không chỉ tìm kiếm cơ hội hợp tác, khảo sát tiềm năng du lịch, gặp gỡ lãnh đạo địa phương, mà còn sẻ chia, thấu hiểu những trăn trở của một vùng đất giàu tiềm năng nhưng vẫn đang chờ “đánh thức”.

Ông Trần Nam Thuần – Chủ tịch UBND xã Tà Đùng tỉnh Lâm Đồng gọi đây là “mảnh đất hội tụ của khoảng 27 dân tộc anh em, sở hữu hơn 5.700 ha mặt nước hồ Tà Đùng, với 38 hòn đảo lớn nhỏ, một kho tàng thiên nhiên và văn hóa” và mong muốn có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp để biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hiện nay Tà Đùng có diện tích đất là 531 km2, rộng thứ 4 của tỉnh Lâm Đồng. Quy hoạch cho du lịch khoảng 8.000 ha.
Bà Bùi Thị Cẩm Hường – đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, khẳng định Tà Đùng đang được quy hoạch thành khu du lịch cấp quốc gia, với kỳ vọng trở thành “thương hiệu mới” nổi bật của tỉnh, gắn kết nông nghiệp xanh với du lịch bền vững.

“Lâm Đồng mới được sáp nhập từ 3 tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đăk Nông. Với diện tích lớn nhất cả nước, định hướng và kỳ vọng sẽ là một thị trường du lịch mang tầm quốc tế.
Nơi đây hội tụ yếu tố rừng, biển, cao nguyên. Hiện có hơn 6.000 cơ sở lưu trú du lịch, khoảng 111 khách sạn 3-5 sao, hơn 500 dự án xác nhận chủ trương đầu tư, 293 dự án đang triển khai thực hiện.
Với Tà Đùng rất nhiều cảnh quan và tài nguyên du lịch, đặc biệt có nhiều hòn đảo lớn nhỏ. Khu du lịch Tà Đùng được tỉnh trình Bộ đưa vào danh mục khu du lịch cấp quốc gia.
Qua buổi giao lưu này, tỉnh mong muốn có nhiều buổi kết nối thêm nữa để Hội DN Nghệ Tĩnh tại TP.HCM quan tâm đầu tư vào Tà Đùng”.
“Không phải đi, mà là về Tà Đùng”

Câu nói của ông Phan Đình Tuệ – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM – khiến nhiều người lắng lại: “Chúng tôi không cảm giác đang đi Tà Đùng, mà là về Tà Đùng. Bởi nơi đây, đâu đâu cũng gặp đồng hương, ấm áp như một buổi họp mặt quê nhà”.
Ông Tuệ chia sẻ, sau 20 năm, Hội đã có 450 hội viên, không chỉ cùng nhau phát triển kinh doanh mà còn nuôi dưỡng tình cảm quê hương. Và chuyến đi này chính là minh chứng sống động cho tinh thần “kết nối để cùng cất cánh”.
“Hôm nay, qua buổi giao lưu kết nối, chúng tôi tham quan tìm hiểu mô hình kinh doanh của doanh nhân xứ Nghệ - Phạm Ngọc Hà trên hành trình bươn chải lập nghiệp ở mảnh đất Tây Nguyên này. Và thấy rằng, anh ấy đã làm nên kỳ tích!”, ông Phan Đình Tuệ nói.
Tình đồng hương giữa đại ngàn

Doanh nhân Phạm Ngọc Hà – Giám đốc Công ty Du lịch Phú Cường Tà Đùng Tourist, người con Nghệ Tĩnh lập nghiệp thành công tại Tà Đùng (Đắk Glong cũ) xúc động khi được đón tiếp đoàn: “Qua những gian lao vất vả thì nay tôi đã có thành công nhất định.
Tà Đùng là 1 trong 7 vùng trọng điểm du lịch của cả nước. Dù Tà Đùng rất nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn hoang sơ và thiếu thốn. Tà Đùng là miền đất hứa, tiềm năng vươn ra quốc tế.
Mong các doanh nhân doanh nghiệp, nhất là con em Nghệ Tĩnh cùng bắt tay để tạo điều kiện, cơ hội cho Tà Đùng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước; Tạo việc làm cho bà con, để nơi đây phát triển xứng tầm”.
Giữa không gian bao la của hồ Tà Đùng, câu chuyện về những con người rời quê hương lập nghiệp, rồi lại tìm về kết nối, vun đắp, như một vòng tròn đủ đầy – vừa bền chặt, vừa mở ra tương lai mới.
Cùng nhau để Tà Đùng “cất cánh”

Caravan Kết Nối Xanh không chỉ dừng ở một chuyến đi. Đó là khởi đầu cho chuỗi hành động cụ thể: khảo sát dự án, tìm tiếng nói chung, mở rộng hợp tác, và quan trọng hơn, gieo vào mỗi trái tim doanh nhân một niềm tin rằng, nối vòng tay sẽ thành công.

Tà Đùng đang chờ một cú hích để trở thành điểm sáng du lịch quốc gia. Và những bàn tay nắm chặt trong chuyến Caravan này, có thể chính là lực đẩy mạnh mẽ đưa vùng đất ấy “cất cánh” trên bầu trời kinh tế xanh bền vững của Việt Nam.