Thứ tư, 30/07/2025 04:35     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 05/09/2021 10:46

Cảm xúc đặc biệt của thầy và trò trong ngày lễ khai giảng “chưa từng có”

Lần đầu dự lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có những cảm xúc khác nhau để cùng chào đón năm học mới.

Sáng nay 5/9, thầy trò tại 57/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến, phát trực tiếp trên sóng truyền hình của địa phương.

Empty

Học sinh thủ đô chào cờ trong lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

Tại Hà Nội, hơn 2,1 triệu học sinh các cấp đã tham dự lễ khai giảng năm học mới chưa từng có theo hình thức trực tuyến.

Lễ khai giảng đặc biệt năm nay của toàn thành phố Hà Nội được tổ chức tại ngôi trường hơn 100 tuổi - THCS Trưng Vương. Tới dự lễ khai giảng có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn và đại diện giáo viên, học sinh của các cấp từ tiểu học, THCS, THPT và GDTX.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu ngày khai giảng được tổ chức bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; bảo đảm an toàn, tránh phô trương, hình thức; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tất cả mọi người tham dự lễ khai giảng này, bao gồm các phóng viên đều đã phải xét nghiệm COVID-19 từ ngày 4/9.

Theo kế hoạch, chương trình phát sóng trực tiếp từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9 trên sóng của Đài Truyền hình Hà Nội. Trong 1 tiếng, học sinh đang ở các khu cách ly, phong tỏa cũng sẽ được tạo điều kiện để theo dõi lễ khai giảng trực tuyến.

Tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; Chủ tịch UBND thành phố đánh trống khai giảng năm học mới và nhiều hoạt động khác.

Khai giảng online dù còn nhiều mới lạ, nhưng nhiều trường học tại Hà Nội đã lên phương án, xây dựng những video, kịch bản để ngoài buổi khai giảng chung của toàn thành phố, các em học sinh sẽ có những phút giây đáng nhớ, đánh dấu khởi đầu cho một năm học mới thật đặc biệt.

Empty

Giáo viên, phụ huynh và học sinh thủ đô theo dõi lễ khai giảng qua truyền hình và thực hiện nghi lễ chào cờ. Ai nấy đều xúc động, hồi hộp chờ đón năm học mới.

Thầy Nguyễn Văn Minh - Giáo viên trường Tiểu học Minh Khai A, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đây là lễ khai giảng đặc biệt nhất, “có một không hai” từ trước tới nay tại thủ đô mà chính thầy cũng làn đầu tiên được trải qua.

“Năm nay, chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới một cách đặc biệt hơn. Tôi chưa bao giờ dự khai giảng ngay tại phòng làm việc của mình, thầy và trò chỉ gặp nhau qua màn hình máy tính. Mặc dù vậy chúng tôi đều có những trải nghiệm đáng nhớ, in dấu một buổi Lễ khai giảng đặc biệt trong ký ức của mình. Việc giảng dạy online có nhiều vất vả nhưng bản thân tôi lúc nào cũng mong muốn có thể mang đến cho các em nhiều kiến thức, niềm vui khi đến trường. Vì vậy, tôi cùng các thầy cô trong trường Tiểu học Minh Khai A đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo, trao đổi với phụ huynh và học sinh để các em yên tâm khi tham gia học trực tuyến”, thầy Minh chia sẻ.

Empty
Empty

Thầy cô trường Tiểu học Minh Khai A ngồi trước tivi, máy tình tham dự buổi lễ khai giảng trực tuyến.

Cô Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, lễ khai giảng năm học 2021-2022 rất đặc biệt, thầy và trò chỉ gặp nhau qua màn hình nhỏ, nhưng cảm xúc vẫn bồi hồi, xao xuyến.

"Trong ngày khai giảng đặc biệt, tôi càng thương các con học sinh hơn bao giờ hết. Thương các con chưa được đến trường, thương các con ngày khai giảng không được giao lưu với bạn bè, thầy cô. Tôi biết rằng, năm học này, các con sẽ có nhiều thiệt thòi. Nhìn sân trường vắng tiếng cười nói vui tươi của các con, tôi chỉ mong nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh để thầy trò được gặp nhau", cô Hoa chia sẻ.

Tuy khai giảng sớm, không có tiếng trống trường nhưng nhiều phụ huynh và các em học sinh đã nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh, bắt đầu bước vào năm học mới bằng hình thức học tập online.

Là phụ huynh có con nhỏ, chị Nguyễn Hồng Dương (Hà Nội) từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị quần áo, setup thiết bị máy tính để con tham gia buổi lễ khai giảng đúng giờ.

256e808b8f9b79c5208a
Empty

Dù khai giảng trực tuyến nhưng các bé vẫn rất háo hức và chăm chú lắng nghe.

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhà trường đã tổ chức khai giảng qua hình thức online, chị Dương vừa tranh thủ làm việc nhà vừa để mắt tới con vì sợ thiết bị chẳng may gặp trục trặc, mạng lỗi… sẽ làm gián đoạn buổi lễ khai giảng.

Chị Dương tâm sự: “Tôi cho con ăn sáng từ rất sớm, chuẩn bị đồng phục, bật máy tính để con có thể tham gia buổi lễ khai giảng. Ban đầu, bé háo hức, ngồi nghe rất chăm chú nhưng càng về sau thì lại mất tập trung. Là trẻ con nên mình ép ngồi một chỗ là rất khó. Tuy không thể ngồi yên đến phút chót nhưng tôi thấy bé cũng tỏ rất vui vì sau một thời gian dài nghỉ hè, nghỉ dịch được gặp lại thầy cô, bạn bè”.

Đến hẹn lại lên, hôm nay trường của con cũng tổ chức khai giảng online, chị Nguyễn Thị Nga (quận Cầu Giấy) đã chuẩn bị sẵn tinh thần hỗ trợ con tham gia buổi lễ khai giảng một cách tốt nhất.

Năm đầu tiên được dự khia giảng trực tuyến, em Phùng Lan Hương (Học sinh trường Tiểu học Minh Khai A - Hà Nội) cho biết:“ Năm đầu tiên em được dự khai giảng đặc biệt như thế này, dù có hơi buồn vì không được gặp thầy cô và các bạn nhưng em vẫn rất háo hứng chào đón năm học mới”.

Với em Hoàng Tuấn Minh (Học sinh trường THCS Vĩnh Sơn - Vĩnh Phúc) năm học này cũng thật đặc biệt: "Khai giảng năm nay rất khác so với mọi năm nhưng nó cũng thật đặc biệt với chúng em và em chỉ mong mau hết dịch để được đi học, sẽ không còn những buổi ngồi trước máy tính hay điện thoại để học nữa".

Thúy Ngà  
Lũ vừa rút, Nghệ An lại đón nắng nóng cục bộ
Thiếu Lâm Tự lao đao, loạt dự án phim chết yểu khi trụ trì Thích Vĩnh Tín “ngã ngựa”
Thành công của EVNNPT trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của Công đoàn EVNNPT
Nghệ An: Hơn 7.000 nhà dân bị ngập sâu, nhiều người thương vong do mưa lũ
Đóng điện thành công máy biến áp AT2-250MVA dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa.
Trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín giàu có, xa hoa cỡ nào?
Trụ trì Thiếu Lâm Tự bị điều tra: Từ biểu tượng Phật giáo đến tâm điểm bê bối
Hoàn thành nâng cấp Hệ thống điều khiển bảo vệ Trạm biến áp 500kV Pleiku
Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về 'vỡ đập thủy điện Bản Vẽ'
Nàn Ma - vọng mãi khúc tráng ca bất tử
Hoàn tất việc tìm kiếm toàn bộ các nạn nhân trong vụ lật tàu đặc biệt nghiêm trọng ở Vịnh Hạ Long
Thanh Hóa: Xác định danh tính liệt sỹ bằng phương pháp AND
Giấc mơ Lọ Lem 2025 hỗ trợ, truyền cảm hứng cho 600 bé gái có hoàn cảnh đặc biệt
Hội trại “Tuổi trẻ & Phật giáo” lần thứ 15: Lan tỏa tinh thần tri ân, tự hào dân tộc
Công an tỉnh Quảng Ninh nhận đỡ đầu nạn nhân sống sót trong vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long
Vinamilk: “Tri ân thế hệ đi trước là cách chúng tôi tiếp tục chăm sóc thế hệ mai sau'
Người đàn ông 53 tuổi bị hoại tử, nhiễm trùng chân do đắp thuốc nam để chữa rắn cắn
Bé trai 11 tuổi tử vong sau khi bị mèo cào: Cảnh báo nguy cơ chết người từ vật nuôi
Quảng Ninh nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ đắm tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long
Bệnh viện Quân y 175 và Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ “bắt tay” tạo lợi ích cho người bệnh và cộng đồng
Xem thêm