Cảm động câu chuyện cô bé tự biết nấu ăn từ lúc 5 tuổi
Câu chuyện cảm động về tình yêu, tình thân gia đình của một cô bé Nhật biết tự nấu ăn và làm việc nhà từ lúc 5 tuổi.
Chie, một phụ nữ Nhật phát hiện căn bệnh mình bị tái phát căn bệnh ung thư vú khi cô con gái nhỏ, Yasutake Hana (sinh năm 2003), chưa tròn 1 tuổi. Cô bắt đầu chuẩn bị cho con gái những kĩ năng cần thiết để tự tồn tại khi không có mẹ bên cạnh.
Vào dịp sinh nhật tuổi lên 4 của bé Hana, thay vì những món đồ chơi dành cho các bé gái, Chie đã dành tặng cô bé một chiếc tạp dề xinh xắn. Trong suy nghĩ của Chie, chỉ cần thân thể con khỏe mạnh thì dù tương lai thế nào con vẫn có thể sống được. Hana bắt đầu làm quen với dao và các dụng cụ làm bếp. Món ăn đầu tiên mẹ dạy Hana, cũng là món ăn cô bé nấu ngon nhất chính là súp miso - chứa đầy hương vị quen thuộc của người mẹ.
Không chỉ tự nấu ăn, bé Hana còn làm việc nhà rất thành thạo
Trong bài văn viết vào năm lớp 3, Hana kể lại rằng để sinh ra cô bé, mẹ Chie đã đặt cược cả tính mạng vậy nên Hana phải thật cố gắng nấu thật ngon món súp miso mẹ dạy. Mỗi lần nấu súp miso là một lần Hana nhớ tới mẹ, cô cảm thấy như mẹ đang ở bên cạnh. Và điều đó khiến em hạnh phúc. Mỗi sáng trước khi đến trường, Hana đều tự chuẩn bị bữa sáng cho mình và bố. Đây chính là cách cô bé giữ lời hứa với mẹ, "tự bảo vệ sinh mạng của mình".
Bài văn của cô bé 9 tuổi đã khiến nhiều người xúc động và nó đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình đạo đức của Nhật.
Anh Singo, bố của Hana kể lại rằng sự ra đi của người vợ là một cú sốc lớn, khiến anh rơi vào trạng thái u uất, buồn thảm. Vào một buổi sáng, sau khi tỉnh giấc anh thấy cô con gái nhỏ 5 tuổi đang đứng ở bếp, sử dụng dao thành thục và nấu súp miso. Người cha ấy còn bất ngờ nhận ra rằng còn tự lau chùi bồn tắm, gấp quần áo, chuẩn bị đồ dùng cá nhân để đến trường mầm non,... - những việc vốn dĩ là của mẹ làm cho con gái.
Hana và bố Singo bên cuốn "Súp miso của bé Hana"
Bóng dáng người vợ thấp thoáng trong hình dáng của cô con gái bé bỏng. Hương vị quen thuộc của món súp miso khiến người cha nghẹn lòng và tỉnh ngộ. Anh chỉ biết chìm sâu trong nỗi đau mất vợ mà quên đi cô con gái nhỏ. Khi anh hút thuốc triền miên để quên vơi đi nỗi đau, chính Hana đã vứt điếu thuốc đi và nói với anh rằng nếu anh mắc bệnh nặng do hút thuốc quá nhiều sẽ chỉ còn lại một mình cô bé tồn tại trên cõi đời này.
Hana bé nhỏ, lẽ ra phải được vui chơi, sống trong hạnh phúc đã sớm cảm nhận nỗi đau mất mát người thân. Cô bé chính là nguồn động viên giúp bố mình vượt qua nỗi đau tâm hồn.
"Súp miso của bé Hana" là một cuốn sách đầy ý nghĩa về tình yêu, tình thân
Súp Miso của bé Hana bao gồm những bài viết dành cho con gái trên blog cũng như những lời nhắn nhủ dành cho con gái của Chie. Cuốn sách chứa đong đầy tình yêu, tình thân hết sức ý nghĩa dành cho các bậc làm cha mẹ và những cô bé cậu bé đang trưởng thành.
Thùy Chi