Ảnh đời thường của nữ tài xế 10X lái xe 34 tấn cứu trợ miền Trung
Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn nhưng vững vàng sau vô-lăng chiếc xe tải 34 tấn rong ruổi từ TP HCM ra vùng tâm bão đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Mới đây, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở Dĩ An (TP HCM), chiếc xe tải 34 tấn với đầu xe màu tím và hình rồng uốn lượn trên ca-pô nổi bật giữa hàng chục phương tiện. Sau vô-lăng là một cô gái phố núi vừa vượt quãng đường dài để nhận thêm hàng hóa, rồi tiếp tục lên đường ra miền Trung trao tận tay bà con vùng lũ.

Đó chính là Nguyễn Thị Thùy Duyên (sinh năm 2000 ở xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai). Được biết một tuần qua, chị Duyên đã gác lại chuyện mưu sinh, nhận chở hàng từ thiện đi cứu trợ.
“Người dân quê mình ở Biển Hồ cũng quyên góp. Hàng chỉ mới đầy nửa thùng nên mình quyết định vào TP HCM nhận thêm cho đủ chuyến. Mưu sinh có thể để sau, còn lúc này bà con cần lắm sự giúp đỡ” – Duyên chia sẻ.

Bên ngoài trông mảnh mai, nhưng Duyên làm chủ chiếc xe 34 tấn một cách thuần thục sau bốn năm theo nghề. Từ những chuyến đi theo anh trai chở hàng thuê, cô đem lòng mê cảm giác chinh phục đèo dốc, ôm cua và ngắm những cung đường dài. Chỉ sau vài buổi tập lái, Duyên quyết tâm gắn bó với vô-lăng như một lựa chọn nghiêm túc của cuộc đời.


Những chuyến đi ngắn từ Gia Lai vào TP HCM, Duyên chạy một mình; những chuyến dài hơn thường có người thân đi cùng. Mẹ cô vẫn nhớ những đêm đầu tiên con gái tập chạy đường dài: “Mình lo đến không ngủ được. Mỗi lần thấy con sắp đổ dốc là tim lại thắt. Vậy mà con bé chỉ cười, bảo: ‘Mẹ ngủ đi, con làm được mà!’”.
Công việc của Duyên trải dài khắp các tỉnh thành, chở đủ loại nông sản và hàng hóa. Một tháng, cô dành đến 25 ngày sống trên cabin – nơi vừa là góc làm việc, vừa là “ngôi nhà di động”. Khi gặp sự cố như nổ lốp hay quệt gốc cây, cô tự xử lý hoặc nhờ trợ giúp nhưng không bao giờ để hàng bị chậm trễ.


Trên hành trình, Duyên luôn tranh thủ ngắm cảnh, kết nối với đồng nghiệp và người dân địa phương. Với cô, lái xe không đơn thuần là kiếm sống, mà còn là trách nhiệm: tuân thủ luật giao thông, giữ xe luôn trong tình trạng tốt và bảo đảm an toàn cho mọi người.
Những chuyến xe cứu trợ lần này càng làm cô thêm thấm thía ý nghĩa của nghề. “Mình mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ, dám sống với đam mê và dám dấn thân vào những việc có ích. Mỗi chuyến xe cứu trợ không chỉ giúp bà con mà còn giúp chính mình trưởng thành hơn” – Duyên nói.

Giữa những ngày nước lũ còn vây bủa, chiếc xe tím 34 tấn của Thùy Duyên vẫn đều đặn lăn bánh, mang theo gạo, mì, chăn màn và cả sự ấm áp của tấm lòng sẻ chia. Hình ảnh cô gái trẻ nhỏ bé nhưng kiên cường, tự tay lái xe xuyên dặm dài để hỗ trợ đồng bào miền Trung trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái.
“Mưu sinh thì mình làm lúc nào cũng được, hôm nay không kiếm tiền thì có lúc khác. Còn người dân miền Trung lúc này đang rất cần hỗ trợ, mọi công tác phải gấp rút, hỗ trợ bà con vượt qua thời điểm khó khăn này còn hạnh phúc hơn việc kiếm tiền”, chị Duyên tâm sự thêm.

























