Ca sĩ Hiền Thục: Luôn tự hào về mẹ dù con chỉ là bản sao lỗi
Ca sĩ Hiền Thục bất ngờ chia sẻ những dòng tâm sự cảm động nhân ngày sinh nhật mẹ.
Mới đây, nhân ngày sinh nhật của mẹ, ca sĩ Hiền Thục bất ngờ chia sẻ những dòng tâm sự trên trang cá nhân về người mẹ của mình khiến nhiều người xúc động.
Đối với Hiền Thục, mẹ của cô là một người rất tài ba khi vừa viết văn hay, hát cũng hay, có "gu" ăn mặc, thậm chí còn may vá rất giỏi. Duy chỉ có nấu ăn là "tàm tạm", nhưng đối với Hiền Thục, bất cứ món ăn nào mẹ nấu cô đều thấy ngon.
Hình ảnh ca sĩ Hiền Thục chia sẻ trên trang cá nhân.
Cùng với lời tựa là bức ảnh ghép hai mẹ con Hiền Thục cùng tạo dáng chu môi rất nhí nhảnh.
Có thể nói, đây là lần hiếm hoi ca sĩ Hiền Thục chia sẻ về người mẹ của mình. Hiện tại, Hiền Thục vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật và là một người mẹ đơn thân chăm sóc bé Gia Bảo.
Hiền Thục và con gái Gia Bảo
Toàn bộ lời chia sẻ cảm động của ca sĩ Hiền Thục:
“Mẹ là một con khổng tước...
Vì mẹ đẹp và thật sặc sỡ, con giống mẹ, nhưng con chỉ là con gà loè loẹt, khổng tước và con gà cùng là lông vũ song ở hai thái cực khác nhau... Ngày con còn bé, mẹ là cô thủ thư giữ thư viện, mẹ bận lắm nên ít chơi với con, nhưng lạ lùng là khi nào con cần thì luôn luôn có mẹ.
Lần đi quay ngoài Vũng Tàu bé Thục có mẹ theo, mẹ ở được 1 ngày cơ quan bảo về gấp, mẹ hấp tấp đón vội cái xe đò dọc đường về Sài Gòn, con bé nhớ mẹ nước mắt lã chã rơi...
Mẹ ít khóc, hiếm khi nào thấy mẹ uỷ mị, kể cả khi bệnh thập tử nhất sinh mẹ cũng không bi luỵ, tất cả đều tự chăm sóc, không phiền ai...
Giang sơn của mẹ ngày xưa là thư viện, nên mẹ viết văn hay lắm, mẹ viết xúc tích, đẫm cảm tình, không hoa mỹ nhưng thật lôi cuốn (con biết vì vô tình đọc thấy những bức thư bố mẹ viết cho nhau.
Mẹ ăn mặc có "gu", mẹ hát cũng dìu dặt, mẹ nấu ăn tàm tạm nhưng con thấy ngon tuyệt vời... Mẹ rất cấp tiến nhưng mẹ vẫn luôn nói mình là "người muôn năm cũ", mẹ cũng là photographer cự phách tuy không biết cách lưu vào máy vi tính, mẹ may vá giỏi hơn bất cứ tailor quán quân nào...
Con, luôn tự hào vì là con của mẹ, dù chỉ là bản sao lỗi của mẹ mà thôi...
Con yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời...
P/s: mẹ mới có fb nên thức đêm suốt để tập tành, chúc mẹ thành con gấu trúc, mẹ của gấu Thục....
Chúc mừng sinh nhật mẹ của con!”
An Nguyên
- Tin liên quan