AFF Suzuki Cup 2014: Thông tin mới nhất sáng ngày 12/12/2014
Thua sốc trên sân nhà, nên sau trận đấu, báo chí đã đặt vấn đề liệu cầu thủ Việt Nam có vấn đề tư tưởng hay không. HLV Miura thừa nhận thất bại hôm nay lỗi lớn nhất thuộc về mình, mặt khác ông cũng khẳng định các học trò của mình không dính đến tiêu cực như NHM hay truyền thông nghi ngờ.
Truyền thông Malaysia phản ứng ra sao sau chiến thắng của đội nhà?
Truyền thông Malaysia dùng những từ ‘bất ngờ’ hay ‘địa chấn’ để nói về màn lội ngược dòng của thầy trò HLV Dollah Salleh ngay trên sân Mỹ Đình.
Để thua 1-2 ở trận lượt đi nhưng Malaysia đã đánh bại Việt Nam ở trận lượt về ngay tại Mỹ Đình để có mặt ở trận chung kết. Chứng kiến những gì thầy trò HLV Dollah Salleh làm được, tờ The Star của Malaysia đưa tin với tựa đề: “Bất ngờ, những chú hổ vồ Việt Nam tại Hà Nội” để nói về màn lội ngược dòng ấn tượng của đội nhà.
ĐT Malaysia ăn mừng chiến thắng tại Mỹ Đình
Trong bài báo có đoạn phân tích rằng: “Tâm lý nặng nề trận thua ở lượt đi được cởi bỏ nhanh chóng sau bàn thắng mở tỷ số. Dù ĐT Việt Nam đã ghi được 2 bàn nhưng Safiq Rahim, Talaha, Đinh Tiến Thành (phản lưới nhà, 29’) và Shukor Adan giúp Malaysia giành chiến thắng chung cuộc 5-4 để gặp Thái Lan trong trận chung kết.”
Tờ FourFourTwo đặt tiêu đề cho bài viết là “Địa chấn tại Mỹ Đình”. Theo lý giải của tờ báo này thì không nhiều người dám đặt niềm tin vào cơ hội đi tiếp của Malaysia nhưng họ đã làm được khi ghi 4 bàn vào lưới ĐT Việt Nam và chỉ nhận 2 bàn thua. Chung cuộc Malaysia đánh bại Việt nam với tỷ số sau hai lượt trận là 5-4.
Tuyển thủ Việt Nam lên tiếng xin lỗi NHM nước nhà
Với lợi thế dẫn bàn ở trận lượt đi nên NHM bóng đá Việt Nam rất tin tưởng vào viễn cảnh thầy trò HLV Miura tiếp tục đánh bại Malaysia để ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà để đối thủ đánh bại với tỷ số 2-4.
Với những CĐV ĐT Việt Nam thì đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng và rất khó để chấp nhận. Hiểu được sự thất vọng của hàng triệu khán giả nhà nên sau trận đấu những tuyển thủ đã đăng đàn xin lỗi.
Tuyển thủ Việt Nam khóc nức nở sau trận thua Malaysia
Tiền vệ Thành Lương chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Với tư cách cầu thủ, mỗi trận đấu ra sân chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng mang lại niềm vui cho những người hâm mộ .
Với tư cách là người cha tôi luôn muốn có chiến thắng để tặng các con mình. Nhưng bóng đá giữa thắng và bại rất mong manh. Từ đáy lòng xin lỗi các cổ động viên đã luôn ở bên cạch đội tuyển. Xin cảm ơn.”
Tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh thì: “Xin lỗi tất cả mọi người, chưa bao giờ cảm thấy buồn đến thế.”
Cũng giống như học trò, HLV Miura cho biết: “CĐV Việt Nam rất tuyệt vời. Họ đã đến kín sân để cổ vũ ĐT Việt Nam. Với trách nhiệm của HLV trưởng, tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với thất bại này của đội. Và nếu VFF cần báo cáo giải trình về thất bại này thì tôi sẽ thực hiện.”
VFF đề nghị điều tra trận tuyển VN thua Malaysia
Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ sau trận tuyển VN thua Malaysia 2-4 ở lượt về bán kết AFF Suzuki Cup 2014 đêm qua, chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết ông sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu về những bất thường, đặc biệt ở hàng phòng ngự trong trận đấu.
Ông Dũng nói: “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay cả ông Miura chắc cũng vậy. Cả bốn bàn thua đều do lỗi hàng phòng ngự. Họ có thật sự tệ như vậy hay không? Bởi vì đội tuyển VN đã có màn trình diễn hoàn toàn khác biệt so với trận lượt đi bán kết thắng 2-1 tại Kuala Lumpur. Tôi không thể không nghi ngờ. Do đó, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng điều tra”.
HLV Miura không nghi ngờ cầu thủ Việt Nam dính tiêu cực
Chỉ trong hiệp một, ĐT Việt Nam đã để thua 4 bàn chóng vánh và tự đẩy mình vào thế khó trong hiệp hai, cuối cùng đành ngậm ngùi nhìn Malaysia vào chung kết với tổng tỷ số 5-4. Có thể thấy được hàng thủ của ĐT Việt Nam ở trận đấu đã thi đấu như mơ ngủ để cho đội bạn khai thác triệt để và giành chiến thắng.
Thua sốc trên sân nhà, nên sau trận đấu, báo chí đã đặt vấn đề liệu cầu thủ Việt Nam có vấn đề tư tưởng hay không. HLV Miura thừa nhận thất bại hôm nay lỗi lớn nhất thuộc về mình, mặt khác ông cũng khẳng định các học trò của mình không dính đến tiêu cực như NHM hay truyền thông nghi ngờ.
Đội trưởng Công Vinh òa khóc bên ngoài đường piste. (Ảnh: Getty Images)
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Miura nói: "Tôi không nghĩ các cầu thủ của mình dính tiêu cực. Trận thua hôm nay là lỗi cả tập thể chứ không riêng gì hàng thủ. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với thất bại này của đội. Và nếu VFF cần báo cáo giải trình về thất bại này thì tôi sẽ thực hiện".
Hàng thủ Việt Nam chơi như mơ ngủ trước Malaysia
Bước vào trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2014 với lợi thế dẫn 2-1 từ lượt đi, Việt Nam tràn trề hi vọng lọt vào chung kết. Tuy nhiên, hàng thủ chơi thiếu tập trung đã khiến đội chủ nhà thủng lưới liên tiếp tới 4 bàn ngay trong hiệp 1. Dù hàng công đã nỗ lực rất nhiều trong hiệp 2 nhưng Việt Nam cũng không kịp "chữa cháy" và đành chấp nhận dừng bước đầy tủi hổ.
Anh Minh (tổng hợp)