140 chiếc ô tô cổ được cất giấu suốt 30 năm
Sau khi bị cất giấu gần 3 thập kỷ, bộ sưu tập xe cổ phong phú của một doanh nhân ở Kansas, Mỹ đã được bán đấu giá.
Bộ sưu tập khổng lồ hơn 140 chiếc xe hơi thuộc sở hữu của Bob Regehr, một nhà phát minh và doanh nhân quá cố ở Kansas, Mỹ.
Regehr bắt đầu sưu tập ô tô khi mới 14 tuổi. Ông dường như rất thích ô tô cổ, có thời điểm ông săn mua được đến 226 chiếc xe.
Phần lớn những chiếc xe trong bộ sưu tập đều được sản xuất từ những năm 1920, 1930 và 1940. Ngoài ra cũng có rất nhiều chiếc xe thể thao mang tính biểu tượng từ những năm 50, 60 và 70.
Trong số các dòng xe, Regehr thích Fords. Ông sở hữu gần 60 chiếc trong số đó, bao gồm hai chiếc Mustang và hơn chục mẫu xe năm 1932.
Bộ sưu tập cũng cả những chiếc xe Cadillac và Chevrolets, gồm tám chiếc Corvette từ năm 1956 đến 1978. Thêm vào đó, có một chiếc Ferrari màu đỏ.
Chiếc Corvettes trong bộ sưu tập.
8 chiếc 'Vettes thuộc đời những năm 1956 đến năm 1978.
Ngoài ra còn có Pontiac GTO năm 1972 ...
Một chiếc Buick Skylark năm 1953
4 chiếc Chevrolet Bel Air 1957
Regehr rõ ràng có sở thích với xe hơi Mỹ
Ông sở hữu một chiếc Ferrari 308 GTS đời 1979 tuyệt đẹp
Một số xe đã được lái từ năm 1954.
Một số chiếc Corvettes trong bộ sưu tập đã có tuổi ba thập kỷ.
Các nhà kho nơi các bộ sưu tập được lưu trữ cũng có nhiều bánh xe dự phòng, lốp xe và các bộ phận.
Bộ sưu tập đầy đủ đang được thiết lập để đấu giá vào ngày 24/10 tại Khu hội chợ bang Kansas và trực tuyến và đang được bán thông qua hãng đấu giá VanDerBrink.