Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đi hỏi vợ hoa hậu cho con trai
Dù 2 nhà cách xa về mặt địa lý, thế nhưng hai gia đình vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống.
Sáng 22/10, Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải đã chính thức tổ chức lễ đón dâu tại Thanh Hoá.
Theo Phụ nữ Việt Nam, từ chiều ngày 21/10, đoàn xe rước dâu nhà Sơn Hải đã di chuyển từ nhà trai ra Thanh Hóa và ở tại khách sạn. Dàn xe mà Viết Vương và nhà Sơn Hải đi rước dâu cũng rất hoành tráng. Dẫn đầu là chiếc xe dâu Lexus gắn hoa trắng, nối tiếp là nhiều dòng xe sang như Mercedes, Cadillac, Mercedes, BMW, Porsche,... nối đuôi nhau xuất hiện, tạo nên khung cảnh sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn.

Đến sáng sớm nay, chú rể Viết Vương và cả gia đình dậy sớm và đến nhà gái từ 5h30 sáng. Chú rể Viết Vương xuất hiện bảnh bao, cầm hoa cưới màu trắng được thiết kế sang trọng đến đón vợ. Dù 2 nhà cách xa về mặt địa lý, thế nhưng hai gia đình vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống.
Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lựa chọn áo dài ren trắng thêu hoa, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch. Người đẹp gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, lối trang điểm nhẹ nhàng.


Ông Nguyễn Viết Hải - bố chú rể Viết Vương - thay mặt họ nhà trai xin phép đón con dâu Đỗ Thị Hà về Quảng Trị.
Đặc biệt, mẹ của chú rể Viết Vương còn mang đến một chiếc nón lá để đón Đỗ Hà, đây được cho là cách thể hiện sự trân trọng với con dâu. Nón lá trong lễ đón dâu mang ý nghĩa sâu sắc là cầu nối yêu thương và sự hòa hợp giữa hai gia đình, tượng trưng cho sự che chở, yêu thương và chào đón thành viên mới. Việc trao nón lá là một nghi thức chính thức để mẹ chồng chính thức công nhận con dâu là một phần của gia đình, đồng thời là lời chúc phúc cho một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.



Trước khi về nhà chồng, cô dâu Đỗ Thị Hà xúc động khi nghe những lời dặn dò từ cha mẹ. Trong suốt quãng đường ngắn từ nhà ra xe, mẹ nàng hậu vừa ôm con vừa cẩn thận che nón cho con gái khỏi nắng. Ánh mắt trìu mến xen lẫn chút lưu luyến của người mẹ khiến không ít người chứng kiến phải rơi nước mắt. Khi con gái đã ngồi yên trong xe, bà vẫn nán lại, cúi người dặn dò, ôm hôn con đầy bịn rịn.



Sau đó, hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ diễn ra tối nay (22/10) tại Quảng Trị - quê nhà chú rể. Đám cưới dự kiến đón hàng trăm khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ Việt.

Tại Quảng Trị, nhà trai đã chuẩn bị cho đám cưới trong nhiều ngày qua. Rạp bên bờ sông Nhật Lệ ở khuôn viên 2.300 m2, được lắp các tấm bạt lớn để tránh mưa gió, cùng hệ thống mái vòm, đèn LED.
Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm bên nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai yêu nhau kín đáo, không công khai chuyện tình cảm. Sau lễ nạp tài, Đỗ Thị Hà mới lần đầu tiên công khai hình ảnh chồng tương lai. Cô chia sẻ: "Một dịp tràn đầy tình cảm và sự trân trọng. Buổi lễ ấm áp đánh dấu khởi đầu mới. Giờ anh đã được 'ra mắt' chính thức, không còn những bức ảnh chụp lén từ phía sau nữa".
Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 13 Miss World 2021. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô hiện hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.
Chồng của Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Viết Vương được nhận xét là người trẻ tuổi, điềm đạm và kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.