Vợ U50, chồng tinh trùng dị dạng và hành trình đi tìm con đầy nước mắt
Người vợ đã vào độ tuổi U50, chất lượng trứng suy giảm trong khi người chồng gặp tình trạng tinh trùng dị dạng.
Vợ chồng chị M. (43 tuổi, Nghệ An) khăn gói ra Hà Nội để tiếp tục hành trình tìm con sau một lần thất bại. Trước đó, anh chị đã có một con 9 tuổi, nhưng nhiều năm “thả tự nhiên” vẫn chưa có thêm tin vui.
Chị M cho biết, trong lần đầu tiên chị được bác sĩ cho biết bản thân mình đã lớn tuổi, chất lượng trứng suy giảm, trong khi người chồng có tình trạng tinh trùng dị dạng. Dù mỗi chu kỳ có thể chọc hút được tới 18 noãn, số phôi phát triển đến ngày 5 chỉ đạt 1–2 phôi nang, và kết quả sàng lọc di truyền đều cho thấy bất thường. Sau hai chu kỳ tạo phôi, anh chị vẫn chưa có cơ hội chuyển phôi lần nào.

Thất bại trong lần đầu tiên nhưng mong muốn làm cha mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai với anh chị, chính vì thế, cả hai lại tiếp tục gom góp tiền bạc để ra Hà Nội tiếp tục theo đuổi hành trình tìm con.
Trong lần thứ hai này, anh chị được bác sĩ thăm khám và theo dõi sát sao theo mô hình 1-1 với bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ sinh sản. Trường hợp này là một ca không đơn giản, BSCK Trịnh Thị Hiền (Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện đa khoa An Việt) cho biết.
BSCK Hiền cho biết trong trường hợp này được đánh giá khó khăn khi yếu tố ảnh hưởng đến từ cả hai phía. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm điều trị vô sinh hiếm muộn ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi, bác sĩ Trịnh Thị Hiền cho biết đã có nhiều trường hợp thành công nhờ sự kiên trì và tuân thủ đúng phác đồ.
Cả hai vợ chồng chị M. tiếp tục bước vào chu kỳ IVF tiếp theo với rất nhiều kỳ vọng và cả nỗi lo sợ lần áp lực. May mắn đã mỉm cười khi lần này anh chị có được một phôi khỏe mạnh về mặt di truyền, đủ điều kiện để chuyển.
Ở lần chuyển phôi duy nhất này, mọi yếu tố đều thuận lợi: niêm mạc tử cung tốt, quy trình diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, những ngày chờ đợi sau đó lại đầy lo lắng. Ngày thứ 7, thứ 8 sau chuyển phôi, nhiều lần thử que đều chỉ hiện một vạch, khiến sự thất vọng dần bao trùm.
Bước ngoặt đến từ xét nghiệm máu beta HCG ngày thứ 8: chỉ số 51 – không cao, nhưng xác nhận đã có thai. Những ngày tiếp theo, beta tăng trưởng tốt qua các mốc ngày 10 và ngày 12, mang lại tia hy vọng rõ ràng hơn về sự phát triển của phôi thai. Và rồi, ở mốc siêu âm sau chuyển phôi 25 ngày, hình ảnh tim thai xuất hiện đã giúp anh chị vỡ òa trong xúc động.
Thực tế trong IVF cho thấy, không phải hành trình nào cũng bắt đầu bằng hai vạch rõ ràng. Có những hy vọng khởi đầu từ những con số rất nhỏ, nhưng nếu được theo dõi và chăm sóc đúng cách, vẫn có thể lớn dần theo thời gian.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, phụ nữ không nên trì hoãn việc sinh con sau 35 tuổi, đồng thời các cặp vợ chồng nên thăm khám sớm tại các cơ sở hỗ trợ sinh sản để được tư vấn và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.
Beta thấp không đồng nghĩa với việc hết hy vọng – đôi khi, đó chỉ là khởi đầu của một hành trình mới.
- Tin liên quan
- • Điều kỳ diệu ngày đầu năm đến với người phụ nữ 40 tuổi miệt mài “tìm con”
- • Tết viên mãn của cặp vợ chồng vô sinh không nguyên nhân sau 13 năm “tìm con”
- • Tuần lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2025: Cơ hội vàng cho giấc mơ "tìm con yêu"
- • Cơ hội "tìm con" cho hàng triệu cặp vợ chồng hiếm muộn

























