Võ Thị Ngọc Nữ và những hình ảnh khó quên trong lòng khán giả
Võ Thị Ngọc Nữ là nhân vật của chương trình Điều ước thứ 7 số 31, được ví như bông hoa hướng dương, luôn lạc quan chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Võ Thị Ngọc Nữ sinh năm 1988, mồ côi cha từ năm 3 tuổi, cô và mẹ sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà thuê cấp 4, nằm cuối một con hẻm nhỏ ở Đà Nẵng. Mẹ cô vất vả làm việc từ rửa chén, phụ hàng cơm, bán hàng rong,... để mong con gái có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Võ Thị Ngọc Nữ với nụ cười tươi tắn, đáng yêu
Ngọc Nữ bắt đầu có niềm đam mê với múa từ năm 6 tuổi, sau một lần xem ké truyền hình ở nhà hàng xóm, ước mơ tưởng chừng đã đến rất gần khi cô thi đậu trường múa ở Đà Nẵng thì Nư phát hiện mình bị máu trắng.
Xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7 số 31 với tựa đề "Võ Thị Ngọc Nữ - Đóa hoa khao khát được Sống", cô gái Đà Nẵng nhỏ nhắn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Ngày 7/9 vừa qua, Ngọc Nữ vinh dự được nhận giải thưởng Khách mời ấn tượng nhất trong chương trình VTV Awards 2015. Một điều thú vị, để đến lễ nhận giải cô đã phải... trốn viện.
Luôn yêu đời, lạc quan
Cũng giống như những cô gái khác, Ngọc Nữ mơ ước được khoác lên mình một chiếc váy cưới thật đẹp sống thật hạnh phúc với gia đình mà mình được quyền chọn lựa, báo hiếu mẹ và làm những việc mình thích. Trong thời gian trị bệnh, cô mong ước tự lập một quỹ từ thiện để giúp các em nhỏ có một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Nhưng căn bệnh quái đã khiến Ngọc Nữ phải bỏ dở những ước mơ của mình, cô đã vĩnh viễn ra đi vào chiều ngày 19/9, cũng là một chiều thứ 7 đẹp trời. Qua mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ niềm thương xót và cầu nguyện cho Võ Thị Ngọc Nữ.
Những hình ảnh xúc động khó quên của Võ Thị Ngọc Nữ trong chương trình "Điều ước thứ 7"
Ngọc Nữ càng khiến nhiều người xúc động hơn khi biết đến chuyện tình đẹp của cô với một chàng trai Hà Nội, cũng là một BTV trong ê kíp Điều ước thứ 7. Hai người yêu nhau khi anh đã biết cô mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bắt đầu từ những tin nhắn hỏi thăm, chuyện trò trên facebook và hai người đã cảm mến nhau.
Ngọc Nữ đã từng chia sẻ về tình yêu của mình, "Hạnh phúc đến với mình bất ngờ lắm. Với tất cả mọi người thì anh ấy chỉ là một người bình thường, nhưng với Nữ, anh ấy có một ý nghĩa rất đặc biệt.
Ngày nào cũng vậy, mỗi khi xong công việc, anh đều đến bệnh viện chăm sóc, trò chuyện với mình. Tình yêu này đơn giản lắm nhưng mình cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có anh ở bên.
Có những đợt chạy thuốc, mình sốt li bì không thể ăn uống được, may mà có mẹ và anh luôn động viên, hỗ trợ, mình mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn".
Chuyện tình của Võ Thị Ngọc Nữ với chàng BTV khiến nhiều người xúc động
Bức ảnh kèm chú thích " We were married" (Chúng tôi đã kết hôn) được chia sẻ vào ngày 15/9 trên facebook đã nhận được rất nhiều sự chúc mừng của mọi người
Sự ra đi của Ngọc Nữ để lại tiếc nuối cho nhiều người, ước nguyện cuối đời của cô là tìm được một căn phòng trọ nhỏ cho mẹ cuối cùng cũng đã được thực hiện.
Ước nguyện tìm cho mẹ một phòng trọ nhỏ đã được thực hiện trước ngày Ngọc Nữ về với Đất mẹ
"Bông hoa hướng dương" Võ Thị Ngọc Nữ là một biểu tượng đẹp cho nghị lực sống, khát khao vươn lên để thực hiện những ước mơ.
Minh Trang (Ảnh: FBNV)