Thứ năm, 30/04/2026 01:46     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 04/03/2019 14:15

Vợ nói, nếu chủ động kinh tế sẽ ly hôn với tôi

Cô ấy đang sống phụ thuộc tôi về kinh tế, nhưng lại khẳng định, nếu chủ động được sẽ ly hôn với tôi.

Tôi và vợ cưới nhau được 7 năm, cô ấy kém tôi 4 tuổi. Ngày cưới, tôi đã có công việc ổn định, thu nhập khá, còn vợ mới tốt nghiệp đại học, chưa có công việc ổn định. Bố mẹ tôi phản đối, không muốn tôi cưới cô ấy, vì cho rằng cô ấy chưa có việc làm. Nhưng vì yêu, nên tôi vẫn quyết tâm làm đám cưới.

Cưới xong vài tháng thì vợ mang bầu, cô ấy kêu mệt mỏi nên bỏ công việc đang làm ở nhà dưỡng thai. Sinh xong, cô ấy ở nhà đến lúc con hai tuổi, kinh tế một mình tôi gánh vác, chúng tôi lại mua nhà trả góp, nên kinh tế càng eo hẹp.

y-hon

Mỗi lần cáu gắt, nói nặng một câu là vợ lại tuyên bố sẽ ly hôn tôi khi chủ động kinh tế (Ảnh minh họa)

Vợ lại gửi con về cho bố mẹ tôi chăm sóc để đi làm, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi bỏ, vì nói không phù hợp, thu nhập thấp. Cô ấy đòi làm kinh doanh, bán hàng trên mạng, vừa nhàn lại thu nhập cao, cô ấy nói bạn cô ấy làm mỗi tháng vài chục triệu mà không mất nhiều thời gian.

Tôi lại đầu tư vốn vài chục triệu đồng để vợ làm, hy vọng cô ấy sẽ có được công việc ổn định và cũng yêu thích công việc ấy. Nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn, cô ấy lại chán rồi bỏ, lãi chẳng thấy đâu, vốn cũng không thu được.

Lúc này con đã được 3 tuổi, cô ấy đón con lên và cho đi học để đi làm, nhưng một thời gian sau đó lại bỏ việc vì lương thấp, vì không thích công việc đó, cứ như vậy vợ chuyển rất nhiều công ty, tôi cũng chẳng hiểu lý do của cô ấy là gì và muốn kiếm công việc như thế nào nữa.

Bây giờ vợ lại đang mang bầu đứa thứ 2, cô ấy nghỉ làm ở nhà đưa đón đứa lớn và cơm nước cho tôi. Nhưng lúc nào cũng than mệt, uể oải, sáng nào cũng 8 giờ mới ngủ dậy, không kịp đưa con đến trường, chiều có việc đón con mà cũng để muộn giờ, con khóc tìm mẹ.

Tôi một mình kiếm tiền mua nhà, nuôi vợ con 7 năm qua, đôi khi cũng sinh ra mệt mỏi, cáu gắt. Nhất là bố mẹ tôi thường xuyên nhắc lại, nói cấm không cho tôi cưới vì vợ không có công việc ổn định nhưng cứ đòi cưới bằng được, bây giờ khổ một mình gánh vác kinh tế,... khiến tôi càng cảm thấy ức chế hơn.

Nhưng mỗi lần cáu gắt, nói nặng một câu là vợ lại tuyên bố, vì chưa kiếm ra tiền nên mới phải phụ thuộc và sống với tôi, còn nếu cô ấy chủ động về kinh tế, chắc chắn sẽ ly hôn với tôi chứ không tiếp tục sống như vậy. Tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại phát ngôn như thế?

-> Tôi may mắn vì gặp được người chồng tốt

Video: Cặp đôi ông cháu khoe ảnh tình yêu ngọt ngào

Theo Báo Đất Việt  
Làm mới không gian 'yêu' trong kỳ nghỉ lễ dài
Cội nguồn của 'sự cố trong phòng the'
'Chuyện ấy' ở tuổi U50: Bài tập dưỡng sinh hay áp lực lên hệ tuần hoàn?
10 nét quyến rũ tự nhiên của phụ nữ trong mắt đàn ông
Phụ nữ quá lâu thiếu sex: Ảnh hưởng tiêu cực thế nào đến sức khỏe?
Khám phá những chiều kích của đời sống tình dục trong hôn nhân
Đổi gió mùa du lịch: Khi vali không chỉ đựng quần áo
Cánh mày râu làm gì để đánh thức bản năng 'yêu' của vợ?
Phía sau cánh cửa phòng ngủ: Những dấu hiệu của một tình yêu đang độ 'chín'
Hành trình cứu vãn một mối quan hệ phai nhạt
Nhu cầu sinh lý cao: Món quà của tạo hóa hay dấu hiệu của một rối loạn?
8 lỗi 'việt vị' kinh điển của cánh mày râu khi 'lâm trận'
Những mùa nắng đợi phía sau ô cửa: Viết cho con gái trước mùa thi
Giải mã những 'bí mật' không chỉ nằm ở kỹ năng: Đàn ông thực sự muốn gì trên giường?
Nghề nghiệp và chuyện phòng the: Liệu công việc có quyết định độ 'nồng cháy'?
Khi trái tim đi lạc khỏi bến đỗ bình yên
Tình dục và bài toán sống thọ: Vì sao chúng ta cần 'yêu' nhiều hơn?
Tác hại của việc thiếu 'chuyện ấy' lâu ngày và những hệ lụy
Hạnh phúc nở hoa từ những thăng trầm
Vì sao 'ngọn lửa' khuê phòng là chất keo không thể thay thế?
Xem thêm