Thứ bảy, 28/09/2024 07:51     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 28/09/2024 07:51

Vợ mất do ung thư, con TNGT, bố mắc bệnh hiểm nghèo nguy cơ đột tử

Số tiền điều trị quá lớn trong lúc không có một nguồn thu nhập nào khiến anh Nguyên bị đẩy đến bước đường cùng, bế tắc và tuyệt vọng...

Trao đổi với Gia đình Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Hà Ngọc Nguyên (SN 1976, trú tại khu 2 xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước đó, bệnh nhân Hà Ngọc Nguyên nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở. Sau khi được cấp cứu và thực hiện các cận lâm sàng tại Khoa Can thiệp Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), anh Nguyên được chẩn đoán bị Lóc tách động mạch chủ ngực Stanford B.

Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm, để điều trị cần phải phẫu thuật và đặt Stent Graft. Tuy nhiên chi phí cho phẫu thuật và đặt Stent rất cao, ngoài bảo hiểm y tế mà người bệnh được hưởng, chi phí tốn thêm gần 200 triệu.

Bệnh nhân Hà Ngọc Nguyên đang điều trị tại Khoa Can thiệp Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ).

Theo chia sẻ của bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh Nguyên, nếu bệnh nhân không thực hiện can thiệp thì nguy cơ đe dọa đến tính mạng là rất cao, có thể đột tử bất cứ lúc nào.

Qua tìm hiểu, hoàn cảnh của anh Nguyên vô cùng khó khăn. Cách đây 8 năm, vợ anh qua đời do căn bệnh ung thư phổi quái ác. Tưởng chừng còn có 2 con trai là chỗ dựa tinh thần trong những lúc ốm đau thì cách đây 1 năm con trai lớn đã mất do tai nạn giao thông.

Hiện nay, chỉ còn anh Nguyên cùng con trai út mới 16 tuổi và mẹ già gần 80 tuổi cũng đang ốm yếu. Bản thân anh Nguyên có tiền sử bị bệnh gout nặng, tăng huyết áp và đang làm thuê cho một một công trình xây dựng với nguồn thu nhập ít ỏi, không ổn định.

Trước đây, toàn bộ tài sản của cả gia đình đều dồn vào việc chữa bệnh hiểm nghèo cho vợ, đến nay còn chưa trả hết. Khó khăn tiếp tục đè nặng khi anh Nguyên phát hiện bệnh nặng cần can thiệp đặt Stent Graft động mạch chủ để duy trì sự sống.

Gia cảnh của bệnh nhân Hà Ngọc Nguyên cực kỳ khó khăn (Ảnh: BV)

Số tiền điều trị quá lớn trong lúc không có một nguồn thu nhập nào khiến anh bị đẩy đến bước đường cùng, bế tắc và tuyệt vọng... còn mẹ già ốm yếu, còn con trai nhỏ với tương lai phía trước đang mịt mù, khiến anh không dám hy vọng mình có thể tiếp tục được điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh của người bệnh, Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng xuống thăm, động viên sức khỏe người bệnh và lên các phương án hỗ trợ người bệnh cả về vật chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, Tổ Công tác xã hội cũng phối hợp với Khoa Dinh dưỡng hỗ trợ cho người bệnh suất ăn miễn phí và làm hồ sơ hỗ trợ người bệnh trích từ Quỹ hòm từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Mọi đóng góp hỗ trợ xin được liên hệ với bệnh nhân theo SĐT: 0342.279.719. STK: 2704205241387, chủ tài khoản: Hà Ngọc Nguyên, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank.

Hoặc Tổ Công tác xã hội - Phòng Marketing và truyền thông Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. SĐT liên hệ Tổng đài CSKH 24/24: 1800.888.989.

Nam Anh  
Ông nội cắm sổ đỏ cứu cháu mắc bệnh tim hiểm nghèo
Hàng xóm góp gạo, củi khô lo hậu sự cho nạn nhân vụ cháy nhà ở Trung Kính - Hà Nội
Mồ côi bố mẹ, nam thanh niên 'khuyết tật' đang từng ngày vật lộn với bệnh tim
Ông nội nhọc nhằn níu giữ sự sống cho cháu trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Nhặt ve chai nuôi vợ con tâm thần, lo cháu ngoại ăn học
Mẹ con tật nguyền mưu sinh trong ngôi nhà chưa đầy 10m2
Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo giúp 10 gia đình nghèo ổn định cuộc sống
Vợ bệnh tật hơn 6 năm chăm chồng bị liệt
Bé trai 6 tuổi mắc xơ gan hiếm gặp, mất 200 triệu đồng vẫn đau đớn từng ngày
Éo le phận đời 4 chị em mất mẹ giữa những ngày mưa lũ
Xem thêm