Thứ bảy, 04/05/2024 10:03
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 11/08/2023 05:30

Vì sao nhiều người thắp hương bái Đức Phật nhưng không linh nghiệm?

Ở Nam Sơn có một ngôi chùa thờ Phật. Tương truyền, vị Phật này rất linh nghiệm, chỉ cần tín đồ thành tâm ước nguyện, Phật Tổ sẽ từ bi độ lượng, giúp tín đồ thực hiện ước mơ.

Một tín đồ nghe được sự việc này, để tỏ lòng hiếu đạo của mình, anh ta đã mang theo ba lễ vật trái cây và từng bước leo lên Nam Sơn vào ngày Phật đản để thực hiện một ước nguyện với Đức Phật.

Hắn leo hết núi này đến núi khác, lúc mồ hôi đầm đìa, sợ mất lòng tôn kính nên không chịu buông hoa quả mà nghỉ ngơi, khi mệt lử lại sợ bỏ lỡ ngày của Phật cố gắng đi tiếp.

Sau rất nhiều gian khổ, cuối cùng tín đồ thuần thành cũng đến được chùa.

chuyen duc phat Giadinhonline (1)

Ảnh minh họa.

Anh ta cung kính đặt các lễ vật hoa quả lên bàn thờ, quỳ rạp xuống đất, chắp tay cung kính đảnh lễ Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con tu học mười mấy năm rồi mà chưa từng được thành tựu, đó là ước nguyện của con. Pháp lực của ngài là vô biên”.

Sau khi thành kính cầu nguyện, các tín đồ thu dọn hoa quả chuẩn bị lên đường trở về nhà.

Vừa bước ra khỏi chùa, anh ta thấy một người hành khất đưa tay ra xin rằng: "Đại thí chủ! Tôi đói đã ba ngày ba đêm, xin thương xót cho tôi ít đồ cúng dường để lót dạ”.

Thấy bộ dạng bẩn thỉu của người hành khất, tín đồ xua tay ghê tởm nói: "Đi! Đi! Nhìn mày, mày rách nát rồi. Đừng làm bẩn trái cây của tao. Đây là đồ tao phải mang về cho vợ con”.

Người ăn mày cứ dập đầu van xin: "Đại thí chủ! Tôi sắp chết đói, xin cho tôi chút quà trái cây! Xin hãy giúp tôi!"

Tín đồ sợ bọn ăn mày đến giật quà trái cây của mình nên vội vàng nhặt quà chạy nhanh xuống núi và không ngoái đầu nhìn lại.

Người ăn xin quá đói và yếu đến nỗi anh ta quấn mình trong chiếc chăn rách duy nhất và ngồi xổm bên cạnh ngôi đền. Đêm càng sâu, tiết trời càng lúc càng lạnh, người hành khất quấn chặt cơ thể đang run rẩy của mình bằng một chiếc chăn rách.

Không biết từ đâu, một con chó bị kiết lị, mình đầy mụn mủ, khập khiễng đi đến bên người ăn xin, ngậm một góc chăn trong miệng, toàn thân đầy mụn mủ, rúc vào người người ăn xin để giữ ấm.

Những vết áp xe trên cơ thể chú chó con đã vỡ ra, mủ làm bẩn chiếc chăn của người ăn xin khiến nó trở nên hôi hám và nhớp nháp.

Người ăn xin tức giận đá con chó và nói: "Ra ngoài! Cút đi! Người đầy mủ và lở loét. Đừng làm bẩn chăn của ta. Ở đây không có chỗ cho mày nằm”.

Không chịu nổi đau đớn, chú chó con nước mắt lưng tròng chậm rãi bỏ chạy, đêm đó chết cóng trước cổng chùa. Ngày hôm sau, mặc dù người ăn mày không chết cóng nhưng cũng chết đói vì thiếu ăn.

chuyen duc phat Giadinhonline (2)

Ảnh minh họa.

Nửa năm sau, tín đồ mộ đạo đến Bắc Kinh dự thi nhưng lại bị trượt. Anh ta tức giận chạy đến Nam Sơn và phàn nàn với Đức Phật: “Thật dối trá khi nói rằng pháp lực của Ngài là vô biên. Nếu Ngài thực sự linh nghiệm vậy tại sao ngay cả một bài kiểm tra đơn giản cũng không thể giúp tôi, và để tôi mất tên, thi trượt như vậy?”

Đức Phật lấy danh sách ra và hỏi các tín đồ: "Tại sao ta phải giúp các con?".

Tín đồ đáp: "Con đã thành tâm vác lễ vật lên núi. Để đến chùa trước ngày của Phật, con không dám nghỉ ngơi giây phút nào. Chính vì tấm lòng thành này, Ngài phải giúp con mới phải”.

Đức Phật gọi hồn người ăn mày ra, hồn người ăn mày lớn tiếng than khóc nói với các tín đồ rằng: “Tôi chỉ xin các ông cho tôi chút quà trái cây để no bụng thôi, các ông cũng không có lòng mà bố thí. Ông sao? Nhưng Phật Tổ! Ông thật là độc ác, thà nhìn tôi chết đói chứ không cho tôi ăn gì, ông không có lòng từ bi sao?”

Đức Phật lại gọi hồn chó con ra, hồn chó sủa ầm ĩ với người ăn mày và nói: “Tôi chỉ xin ông cho tôi nằm cạnh chăn cho tôi chút hơi ấm từ trong chăn, ông có mất mát gì đâu. Nếu là một tín đồ mà không biết bố thí thì sao Phật có thể thương xót ông?”.

Cuối cùng, Đức Phật (chỉ vào các tín đồ) nói: “Ta cho các con có tên trong bảng vàng thí đó là điều quá dễ dàng”; sau đó Đức Phật (chỉ vào những người ăn xin) “còn để cho các con có đủ cơm ăn áo mặc nhưng các con thậm chí còn không giúp đỡ người khác. Các con cũng có thể giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, còn các con sẵn sàng trả tiền để có được điều các con cầu xin thì có gì đáng để ta phải độ đây chứ?”.

-> Đức Phật dạy: Đời có 8 nỗi khổ không ai thoát được nhưng chỉ là tạm thời

T. Linh (Theo SOH)  
Thiết kế cửa sổ đại kỵ tránh 10 điều làm tiêu tán tài lộc
Tuổi già keo kiệt chi 5 thứ này phúc khí dễ bay mất
Quanh nhà xuất hiện 3 điều báo hiệu may mắn sắp đến
Vì sao ngày càng nhiều bà nội không muốn chăm cháu?
Hối hận sau 5 năm bán nhà ở quê chuyển về sống gần con trai
Vì sao nói 'phần mộ sụp con cháu ít, trên mộ không có cỏ tài sản cạn kiệt'?
3 tài sản cha mẹ dễ gây bất hòa con cái
Làm gì để sống một mình không cô độc?
Chăm cháu khi về già có 4 điều cấm kỵ không nên nói
Cùng làm một việc, ở một nơi nhưng kẻ giàu, người nghèo
Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt
Lời 'dặn dò' con gái trong đám cưới gây sốt MXH, chuyên gia khuyên 'không nên': Vì sao?
Tuổi 70 vợ chồng thỏa thuận 4 điều để an tâm dưỡng già
Con cái trưởng thành thường trốn tránh cha mẹ
34 năm gia đình hạnh phúc nhờ sẻ chia việc nhà
Nữ sinh lớp 8 tự làm hại bản thân do nguyên nhân thường thấy trong các gia đình
3 kiểu gia đình không thay đổi sớm muộn cũng bị đào thải
Phụ nữ hiện đại phải cân bằng gia đình và công việc
Lạnh lùng với người nhà, thân thiện với người ngoài có phải bất hiếu?
Lời chúc 8/3 ý nghĩa dành cho sếp nữ, đồng nghiệp và bạn bè
Xem thêm