Thứ sáu, 18/04/2025 02:30     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 27/07/2014 11:16

Vì cuộc sống đâu chỉ có cho và nhận

Với em không có gì là mãi mãi, vậy nên nếu có yêu xin đừng thề non hẹn biển, nếu có yêu hãy chỉ nghĩ cho ngày hôm nay, đừng nghĩ về ngày mai, nghĩ về tương lai “hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”. Vì cuộc sống đâu chỉ có cho và nhận.

Gửi người con trai đã cướp đi hạnh phúc đời em!

2 năm trước, ngày mà em mất đi anh ấy, em đã cố gắng tự lừa dối bản thân rằng anh ấy chỉ là tạm thời đi xa thôi. Rồi em mỏi mòn chờ trong vô vọng, em gục ngã, ngủ vùi trong quá khứ. Thế rồi anh là người con trai chủ động đến đánh thức em dậy, giúp em vượt qua nỗi đau mất mát.

Anh không giống những người con trai khác, họ chỉ đến bên em, nói những lời sáo rỗng, luôn miệng tán tỉnh em trong khi họ lại không thể hiểu được nỗi đau của một người con gái mất đi hạnh phúc, mất đi người mình yêu thương nhất. Anh không an ủi em, không hùa theo những lừa dối của bản thân em. Anh muốn em nhìn thẳng vào sự thật mặc cho em ướt đầm nước mắt. Anh chỉ cho em biết thế nào là chấp nhận, rồi cùng em trải qua những ngày nắng gió.

vi-cuoc-song-dau-chi-co-cho-va-nhan-giadinhonline.vn 1

Lần thứ 2 em biết được trái tim mình vẫn còn có thể yêu thêm người nữa

Lần thứ 2 em biết được trái tim mình vẫn còn có thể yêu thêm người nữa. Kể từ đó em đã học được cách chấp nhận quá khứ, nhìn thẳng vào sự thật, anh ấy đã đi rồi, sẽ không bao giờ trở về bên em. Và anh chính là người mà sẽ thay anh ấy chăm sóc em, quan tâm em, cùng em đi đến cuối con đường.

Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng, đôi khi trong buổi trưa hè nắng gắt ta vẫn bắt gặp những cơn mưa rào. Anh đến và cho em biết thế nào là yêu thương, khi em buồn anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, khi em vui anh ở bên vui niềm vui chung.

Nhưng rồi cuộc sống lại dạy cho em biết thế nào là mãi mãi, không có gì là mãi mãi, người mà em ngỡ tưởng sẽ mang cả bầu trời đến cho em, người mà em đã dành hết tình yêu thương cũng rời bỏ em nhẹ nhàng như ngày mới đến.

Anh từng hứa sẽ cùng em đi đến cuối con đường, nhưng giờ này anh lại sánh bước bên một cô gái khác. Anh bỏ rơi em giữa biển người xa lạ, mặc cho em gào thét, mặc cho em gục ngã một lần nữa. Người ta đến với nhau, yêu nhau bằng vô vàn lí do, và rồi chia tay nhau cũng có vô vàn lí do. Nhưng sao anh vô tình và lạnh lùng đến vậy, anh ra đi không một lời.

vi-cuoc-song-dau-chi-co-cho-va-nhan-giadinhonline.vn 2

Với em không có gì là mãi mãi, vì cuộc sống đâu chỉ có cho và nhận

Những dòng tin nhắn em gửi đi không hồi âm, những cuộc gọi nhỡ dài vô tận. Em đến nhà tìm anh, họ nói anh sắp cưới vợ. Em đã thấy đâu đó trong căn nhà anh có những bức hình anh và cô ấy, có những mẫu thiệp mời quanh bức ảnh. Phải chăng đây là lí do anh rời xa em?.

Thà rằng ngày ấy anh cứ bỏ mặc em sống trong sự lừa dối của bản thân, đừng đến đánh thức em dậy, đừng dìu em bước lên, hãy cứ để em gục ngã trong quá khứ. Rồi cũng sẽ có một ngày em tự dựng dậy đứng lên, thì bây giờ em đâu khổ đau, tuyệt vọng đến vậy.

Liệu rằng trong ngày vu quy ấy, em có may mắn được anh mời đến dự không? Bạn bè sẽ lại một lần nữa cười chê em, họ sẽ nghĩ em là một con ngốc, mà đã ngốc thì làm gì có tình yêu, cô gái ngốc chỉ biết cười biết khóc, biết nhìn người ta hạnh phúc nhưng lại không thể tự mang hạnh phúc đến cho mình.

Em ngồi đây viết ra những dòng tâm sự, những nỗi đau và sự mất mát cứ ùa về trong em, hai người đàn ông em từng yêu thương, 1 người đã bỏ rơi em để đi về bên kia thế giới và anh người đã đem hạnh phúc đến cho em rồi cũng để lại vô vàn những vết dao trong trái tim em.

Em không mạnh mẽ cũng không bao dung như những người con gái khác, thật lòng em không hi vọng anh và người con gái ấy sẽ hạnh phúc. Vì sao em phải chúc anh hạnh phúc trong khi chính tay anh đã cướp đi hạnh phúc của em rồi lại nghiễm nhiên đem khổ đau lấp đầy chỗ trống.

Với em không có gì là mãi mãi, vậy nên nếu có yêu xin đừng thề non hẹn biển, nếu có yêu hãy chỉ nghĩ cho ngày hôm nay, đừng nghĩ về ngày mai, nghĩ về tương lai “hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”. Vì cuộc sống đâu chỉ có cho và nhận.

M. Lệ


Tags:
Báo Nhân Dân công bố dự án “Yêu lắm Việt Nam”: Mỗi người dân Việt Nam đều có thể thành “đại sứ du lịch”
PGS. TS. Trần Đình Thiên: Cát Bà thành hòn đảo du lịch xanh là yêu cầu của thời đại
Sữa và thuốc giả lộng hành: Ai bảo vệ người tiêu dùng?
Trung tâm ứng dụng CRX hợp tác chiến lược toàn diện với VietinBank
Khách bay nội địa sử dụng VNeID làm thủ tục bay trực tuyến
Tỉnh Quảng Ninh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã như thế nào?
Hải Phòng tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 70 năm giải phóng thành phố
Giải pháp giám sát an toàn toàn diện S2S - Tiêu chuẩn mới cho thị trường vận tải
Nghệ An xử lý thế nào với 278 cơ sở nhà đất, trụ sở bỏ hoang?
4 cách phát hiện sữa giả bằng mắt thường ngay tại nhà
Pearl Residence tại Cửa Lò được nhà đầu tư săn đón khi thị trường nóng lên
Vinamilk: Thương hiệu mang đậm “bản sắc” TP.HCM trong hành trình 50 năm kiến tạo, vươn tầm
Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc Satinique mới
Mỹ nhân Việt mặc đồ ngủ trăm triệu ra đường
Hành khách Vietnam Airlines “xông đất” nhà ga T3 Tân Sơn Nhất
Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 17/4
Nghệ An giảm 31 trường công lập, 200 điểm trường trong 5 năm
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 17/4/2025
Từ cậu bé chưa học hết lớp 1 đến tỷ phú BĐS, 'vua khoai tây'
Tự kỷ không phải dấu chấm hết: Đọc ngay câu chuyện truyền cảm hứng
Xem thêm