Thứ năm, 26/06/2025 09:12     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Thứ tư, 26/11/2014 18:49

Ước mơ dang dở vì bị xe cán dập nát hai chân

Hai tay bấu chặt mép giường, Hương cắn răng gồng mình chịu đựng cơn đau. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt còn chưa hết sự hãi hùng, cạnh gường bệnh, người mẹ nghèo khó tội nghiệp của Hương, thương con đến quặn lòng cũng chỉ biết đứng khóc…

uoc-mo-dang-do-vi-bi-xe-can-dap-nat-hai-chan-giadinhonline.vn 1

Vết thương tróc hết da khiến Hương đau đớn tột cùng

Ước mơ đi học nhiều lần dang dở…

Lò Thị Hương (21 tuổi ) sinh ra và lớn lên tại một bản làng vùng cao xa xôi (bản Mường Tè, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Cuộc sống gia đình Hương gắn với việc phá rừng làm nương rẫy. Vì vậy mà cái đói, cái nghèo cái lạc hậu cứ ngự trị vĩnh cửu ở cái bản làng xơ xác của Hương. Với khát khao cháy bỏng được đem cái chữ về bản, cô sơn nữ Lò Thị Hương ước mơ một ngày được trở thành cô giáo.

Học xong cấp 3 đã mấy lần Hương xin bố mẹ cho đi thi sư phạm, bởi nhà quá nghèo nên cô đành gác lại giấc mơ, để ở nhà làm nương phụ giúp bố mẹ, nhưng Hương vẫn không nguôi hoài bão cháy bỏng của mình.

uoc-mo-dang-do-vi-bi-xe-can-dap-nat-hai-chan-giadinhonline.vn 2

Hương đang điều trị tại Bệnh viên 19-8

Khi dự án thủy điện Lai Châu thực hiện đền bù, hỗ trợ tái định cư, gia đình Hương được đền bù một khoản tiền, lúc này Hương mới được bố mẹ đồng ý cho Hương thực hiện ước mơ bấy lâu nay.

Bố mẹ đã quyết định dành một phần số tiền gia đình nhận được để cho Hương đi học. Hương thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương, ngành sư phạm mầm non, học tại cơ sở Hà Nội.

Từ Lai Châu xuống Hà Nội học tập, biết bao bỡ ngỡ với cô sơn nữ của miền sơn cước, nhưng Hương luôn cố gắng học tập. Hương đi làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và học hành, nhằm giảm gánh nặng cho bố mẹ.

Ca làm đêm hôm đó về muộn hơn thường ngày lệ, nên Hương và bạn làm cùng rất mệt mỏi. Đang đi đường bỗng có chiếc xe máy đánh võng tạt qua đầu xe, loạng choạng xe máy của em đổ vật xuống đường. Người bạn chở Hương may mắn ngã lăn được vào lề đường, còn em thì bị xe ô tô phía sau cán lên và kéo lê 5m trên đường.

Ước mơ trở thành cô giáo dang dở vì tai nạn thảm khốc

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 chân Hương bị gãy, dập nát, em mê man bất tỉnh ngay sau đó, được mọi người đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu kịp thời và được các bác sĩ mổ cấp cứu cắt lọc vết thương, kết hợp xương. Nhưng do vết thương bị lóc da rất nhiều nên bị nhiễm khuẩn, hiện tại Hương đang phải điều trị rất tích cực nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến tính mạng.

uoc-mo-dang-do-vi-bi-xe-can-dap-nat-hai-chan-giadinhonline.vn 3

Các bác sĩ đang tận tình cứu chữa cho Hương

Nhận được tin dữ, bố mẹ Hương vội vàng xuống ngay Hà Nội chăm con. Số tiền vài triệu vay nóng của hàng xóm không đủ tạm ứng viện phí, bố Hương bắt xe về quê ngay trong đêm để vay mượn tiền lo cho con gái.

Với vốn tiếng Kinh chưa được sõi, mẹ Hương chỉ biết khóc lặng nhìn con gái, chẳng thể tâm sự được với ai, cô chỉ biết ngồi cạnh nắm bàn tay con động viên bằng thứ tiếng của dân tộc mình.

Bác sĩ Vũ Văn Vinh, điều trị cho Hương tại Khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện 19-8 cho biết: “ Bệnh nhân Hương bị vỡ hở lồi cầu đùi phải, vết thương lóc da dài, dập nát 1/3 dưới đùi phải, gãy hở 1/3 giữa hai xương cẳng chân trái.

Hiện tại bệnh nhân đã được mổ cấp cứu cắt lọc vết thương kết hợp xương để hở vết thương. Do vết thương phải để hở nên bị nhiễm khuẩn, hiện tại bệnh nhân đang được chăm sóc rất tích cực. Nếu tiến triển tốt, thì sau đó bệnh nhân sẽ được mổ ghép da, khâu vết thương thì 2.

Qua quá trình điều trị tại khoa, chúng tôi được biết hoàn cảnh gia đình Hương hết sức khó khăn nên rất cảm thông và giúp đỡ, trước mắt chúng tôi vẫn đang ký quỹ lấy thuốc điều trị cho Hương. Nhưng tiên lượng sẽ phải điều trị lâu dài, không biết gia đình Hương sẽ phải xoay sở ra sao nữa…”.

uoc-mo-dang-do-vi-bi-xe-can-dap-nat-hai-chan-giadinhonline.vn 4

Mẹ Hương đau đớn khi con gặp tai nạn

Hai chân gãy dập nát, vết thương lóc da sâu lại bị nhiễm trùng khiến Hương đau đớn tột cùng. Mím chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc, nhưng khuôn mặt em vẫn ướt nhòe nước mắt. Em khóc là vì nỗi đau đớn thể xác em đang phải gánh chịu, em khóc vì dang dở ước mơ, vì thương cha mẹ khổ nhọc vì con… Không biết đôi chân kia có thể đứng lên được nữa hay không? Để đi tiếp con đường mà em đang theo đuổi.

Em Lò Thị Hương hiện đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình BV 198.

Mọi sự giúp đỡ của độc giả xin gửi về địa chỉ:

Ông Lò Văn Vượt, bố của em Hương, điện thoại 0125 830 8939

Địa chỉ: Bản Mường Tè, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Hoàng vũ

Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam
Tags:
69% trẻ em Việt từng bị bạo lực từ người thân
Bị lừa nhẵn túi khi xuống Hà Nội khám bệnh
Ban Quản lý dự án truyền tải điện hướng dẫn AI cho nhân viên
Hội KHHGĐ Việt Nam mang dịch vụ y tế đến với đồng bào
90% người Việt bỏ qua 6 điểm này khi dọn nhà mà không hay biết đó là ổ nấm mốc
Đào tạo nhân lực báo chí trong thời đại AI: Thích nghi với công nghệ, nâng cao đạo đức và trách nhiệm xã hội là trọng tâm hàng đầu
Khi AI trở thành “đồng nghiệp” của nhà báo
Nhà báo lão thành Chu Chí Thành: “Gia đình là điểm tựa vững chắc để tôi sống trọn với nghề”
Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT: “Báo chí muốn làm tốt phải trung thực và hướng thiện”
Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới
Phía sau mỗi bài báo của tôi là mẹ, là cả gia đình
Nhà báo Hồ Quang Lợi: 'Sự thật, lẽ phải... xuyên suốt cuộc đời hoạt động báo chí của tôi'
Cựu Chủ tịch FLC được đề nghị giảm án vì tích cực khắc phục hậu quả
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Báo chí là “nam châm trí tuệ” dẫn dắt công chúng trong thời đại số
Người đàn ông Thành Nam 10 năm miệt mài sưu tầm 400.000 tờ báo giấy
Yêu cầu tiêu hủy hơn 800 ống thuốc điều trị bệnh lý thần kinh
Kỹ sư điện dầm mình giữa nắng 40 độ C quyết giữ mạch nguồn quốc gia
Truyền tải điện miền Tây 3 đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng, sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão
Hơn 500 'trái tim lỗi' được hồi sinh nhờ tấm lòng yêu thương của một người phụ nữ
Vượt nắng thắng mưa, giữ dòng điện cao áp
Xem thêm