Chủ nhật, 05/05/2024 09:09
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 11/11/2023 05:00

Từ chuyện một con bò giết 3 người, Đức Phật răn kẻ thất đức, nói lời ác độc

Từ chuyện một con bò giết 3 mạng người, Đức Phật đã giảng về nhân quả báo ứng, hành vi thất đức nói lời ác độc sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp.

Người ta thường coi những sự việc xảy ra là tình cờ, ví dụ như những người không quen biết nhau trên đường vô tình va chạm với nhau, kết quả hai bên không ai chịu nhường ai, gây xung đột và dẫn đến thương tích. Hay nếu như ai đó bị một con bò húc đến chết, sự việc này cũng sẽ bị coi là một tai nạn ngoài ý muốn.

Tuy nhiên thực tế không phải vậy, mọi việc đều có nguyên nhân đằng sau. Do đó, trong văn hóa truyền thống có nhiều câu nói về cách ứng xử, chẳng hạn như “nhẫn một chút, sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”. Điều này không chỉ đơn thuần để tạo diện mạo giáo dưỡng bề ngoài, trên thực tế, khi người ta có thể làm như vậy thì có thể hoàn trả được một số nợ nghiệp đã gây ra trước đó.

duc phat Giadinhonline (1)

Ảnh minh họa.

Đây là một câu chuyện xảy ra tại vùng đất Magadha thuộc Ấn Độ cổ đại, trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế.

Sau khi vua Phất Gia Sa đọc được kinh Phật do người bạn của ông là vua Bình Sa của nước Ma Kiệt Đà gửi tặng liền hiểu được ý nghĩa kiếp nhân sinh, vì vậy vua Phất Gia Sa nhường ngôi cho con trai rồi xuất gia tu hành.

Vua Phất Gia Sa muốn gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên đã khất thực suốt chặng đường đến thành Vương Xá, vương quốc Ma Kiệt. Vua Bình Sa cùng hoàng hậu đã quy y Đức Phật và hiến tặng tu viện trong rừng trúc gần thành Vương Xá cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi vua Phất Gia Sa đến ngoại ô thành Vương Xá thì trời đã tối, ông phải tìm chỗ để ở qua đêm bên ngoài thành.

Vua Phất Gia Sa vào thành vào sáng sớm hôm sau nhưng tại cổng thành ông bị một con bò cái vừa mới sinh con húc chết. Người chủ của con bò rất sợ hãi khi thấy con bò của mình giết người nên liền bán con bò cho người khác. Người mới mua con bò dẫn nó đến bên bờ nước để con bò uống, không ngờ con bò lại tiếp tục húc chết người chủ mới từ phía sau. Con trai người chủ mới vô cùng giận dữ liền đem con bò đi giết rồi mang thịt ra chợ bán.

Một người đàn ông nhà quê vào thành mua cái đầu của con bò này ở chợ. Người này treo đầu con bò lên một cây đòn gánh rồi bắt đầu trở về nhà. Khi gần tới nhà, ông mệt quá nên đã ngồi dưới gốc cây để nghỉ ngơi, còn đầu bò thì treo lên cành cây. Không ngờ sợi dây treo đầu con bò bị đứt, đầu bò rơi xuống trúng vào ông ta, chiếc sừng bò xuyên qua chỗ hiểm khiến ông ta chết ngay lập tức.

Trong một ngày, con bò này đã giết chết ba người. Vua Bình Sa nghe tin người bạn của mình là vua Phất Gia Sa bị một con bò giết chết, con bò này cũng đã giết chết hai người khác trong cùng ngày, ông cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên cùng các quan đại thần đến nơi Đức Phật ở để xin được khai thị.

Vua Bình Sa chắp tay trước ngực, cung kính thưa với Phật Thích Ca Mâu Ni: “Kỳ lạ thay Thế Tôn! Một con bò thật sự đã giết chết ba người, nhất định có vấn đề gì đó. Con muốn nghe ý nghĩa sâu xa”.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Vua Bình Sa: “Mọi đau khổ đều có nguyên nhân, không phải chỉ như sự việc hôm nay". Bình Sa Vương nói: “Đệ tử mong được nghe lý do”.

Sau đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc này: Ngày xửa ngày xưa, có 3 người thương gia đến một nước khác để làm ăn và ở trọ trong nhà của một bà lão. Khi đến lúc phải trả tiền thuê nhà, họ lừa gạt bà lão và không muốn trả tiền. Đợi đến khi bà lão đi vắng, họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi trốn đi mà không trả tiền thuê trọ. Lúc bà lão quay lại, thấy ba người mất tích nên bà chạy đi hỏi hàng xóm và được biết họ đều đã rời đi rồi.

Bà lão vừa tức vừa oán hận, sau khi hỏi ba người phương hướng xuất phát, bà liền đi tìm bọn họ. Bà đi tìm đến khi kiệt sức cuối cùng cũng đuổi kịp ba người kia, bà bắt họ phải trả tiền thuê nhà. Ba người không những không chịu trả tiền mà còn mắng bà lão, thậm chí còn trơ tráo nói rằng: “Trước đây chúng tôi đã đưa tiền cho bà rồi, tại sao bà lại còn đòi nữa”.

Bà lão không được ai bênh vực, cảm thấy tức giận và kiệt sức. Lúc ấy, bà nguyền rủa họ rằng: “Ta bây giờ nghèo khổ, cơ cực, các ngươi sao nỡ lừa dối ta? Kiếp sau, dù ta sinh ra ở đâu, nếu ta gặp lại các ngươi, ta sẽ giết các ngươi, cho dù các ngươi có đắc Đạo đi chăng nữa, cũng sẽ bị ta giết chết. Giết được các ngươi ta mới dừng tay, nếu không ta sẽ không dừng lại!”.

duc phat Giadinhonline (2)

Ảnh minh họa.

Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể xong, Ngài nói với Vua Bình Sa: “Bà lão trong câu chuyện này là con bò ấy. Ba thương gia kia là ba người bị con bò giết chết, trong đó có vua Phất Gia Sa”.

“Vì nói lời ác độc, chiếm đoạt của cải của người khác, tạo nên mối thù oán rồi đem đến tai họa cho mình, mất đi sinh mệnh. Làm người nên nói lời tôn trọng và đối xử tốt với người khác như vậy mới có thể tránh tai họa cho bản thân về sau” – Đức Phật nói thêm.

Vua Bình Sa và các quan thần nghe xong, họ đều tỏ ra cung kính, nghiêm túc và sẵn sàng hành thiện tích đức. Họ bái lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi rời đi.

-> Đức Phật ví kẻ ngoại tình là sát nhân

T. Linh (Theo SOH)  
Thiết kế cửa sổ đại kỵ tránh 10 điều làm tiêu tán tài lộc
Tuổi già keo kiệt chi 5 thứ này phúc khí dễ bay mất
Quanh nhà xuất hiện 3 điều báo hiệu may mắn sắp đến
Vì sao ngày càng nhiều bà nội không muốn chăm cháu?
Hối hận sau 5 năm bán nhà ở quê chuyển về sống gần con trai
Vì sao nói 'phần mộ sụp con cháu ít, trên mộ không có cỏ tài sản cạn kiệt'?
3 tài sản cha mẹ dễ gây bất hòa con cái
Làm gì để sống một mình không cô độc?
Chăm cháu khi về già có 4 điều cấm kỵ không nên nói
Cùng làm một việc, ở một nơi nhưng kẻ giàu, người nghèo
Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt
Lời 'dặn dò' con gái trong đám cưới gây sốt MXH, chuyên gia khuyên 'không nên': Vì sao?
Tuổi 70 vợ chồng thỏa thuận 4 điều để an tâm dưỡng già
Con cái trưởng thành thường trốn tránh cha mẹ
34 năm gia đình hạnh phúc nhờ sẻ chia việc nhà
Nữ sinh lớp 8 tự làm hại bản thân do nguyên nhân thường thấy trong các gia đình
3 kiểu gia đình không thay đổi sớm muộn cũng bị đào thải
Phụ nữ hiện đại phải cân bằng gia đình và công việc
Lạnh lùng với người nhà, thân thiện với người ngoài có phải bất hiếu?
Lời chúc 8/3 ý nghĩa dành cho sếp nữ, đồng nghiệp và bạn bè
Xem thêm