Thí sinh “tí hon” 90 cm, 12 năm liền học giỏi mơ làm kĩ sư CNTT
Kết thúc buổi thi môn Văn sáng nay (2/7), tại Hội đồng thi Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhiều sinh viên tình nguyện giúp đỡ em Nguyễn Đình Phước (17 tuổi, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) khó khăn đi lại khi chiều cao chỉ 90cm.
Ông Nguyễn Đình Toản (cha của Phước) cho biết, sau ngày thi 1/7 hôm qua, Phước nói thi tốt cả hai môn Toán và Tiếng Anh khiến ông rất mừng. Sáng nay thi môn Văn, do Phước cơ địa tay không giống như các cháu khác nên rất khó khăn khi phải viết liên tục, tay hay bị đau. Nhưng khi ra ngoài, nghe cháu nói đề bình thường, có trong kiến thức đã ôn tập nên đã làm tốt.
Theo chia sẻ của ông Toản thì Phước là con trai đầu trong gia đình, phía sau còn có 3 đứa em. Ngay từ khi sinh ra, Phước đã được chẩn đoán bị bệnh teo cơ nên không phát triển được như người bình thường. Thấy mình không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa nên nhiều lúc em cũng buồn. Nhưng chính nhờ sự động viên, quan tâm, lo lắng của ba mẹ nên Phước luôn nỗ lực trong học tập để chứng minh tuy khuyết tật nhưng có thể làm được tất cả như những người bình thường.
Phước là thí sinh "tí hon" chỉ cao 90 cm - Ảnh: Văn Luận
Hiện tại, Phước chỉ cao 90cm, tay chân của em bị co rút nên viết và đi lại khó khăn. Những việc gì tự làm được em đều cố gắng làm mà không nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ và mọi người xung quanh.
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay, hai cha con Phước đã đón xe ra Đà Nẵng từ chiều ngày 28/6 rồi ở lại phòng trọ thuê của một người bà con.
Ông Toản “bật mí”, Phước học tập rất giỏi, bằng chứng là nhận được nhiều giấy khen và bằng khen tặng của nhà trường, các Hội, đoàn thể địa phương khi còn đi học. Từ lớp 1 đến lớp 12 em luôn là học sinh giỏi toàn diện. Trong tất cả các môn học thì Phước giỏi nhất môn Toán, Lý và Hóa với điểm trung bình năm lớp 12 vừa qua mỗi môn đều trên 9,1.
Ông Toản chia sẻ: “Tôi không có tạo áp lực cho cháu gì cả, chỉ động viên cháu dù kết có quả thế nào cũng đã là nỗ lực rất lớn của bản thân.”
“Ước mơ của em là trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin. Em dự định sẽ đăng kí xét tuyển ngành này tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng bởi em thấy nó phù hợp với sức khỏe của mình hiện tại.” – Phước nói.
Trong lời tâm sự với chúng tôi, Phước rất tự tin vào năng lực của mình. Hy vọng với sự nỗ lực của bản thân, Phước sẽ thực hiện được ước mơ đã ấp ủ lâu nay.
Văn Luận
- Tin liên quan