Thảm sát 3 người ở Yên Bái: Viết thư tuyệt mệnh trước khi ra tay
Theo thông tin mới nhất trong vụ thảm án 3 người ở Yên Bái, trước khi gây ra sự việc người chồng đã nhiều lần lấy ảnh cưới ra viết nhiều dòng chữ hết sức tiêu cực.
Đất việt cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên được cơ quan công an nhận định là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được rất nhiều vỏ thuốc độc và một bức thư tay mà Thành đã để lại nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.
Nội dung bức thư ấy cho biết do bị vợ bỏ và nghĩ rằng nhà vợ xa lánh nên trong lúc túng quẫn sẽ trả thù rồi tự sát. Cũng theo thông tin thu nhận được, trước khi gây gây ra sự việc này, Thành đã nhiều lần lấy ảnh cưới, ảnh chụp chung của 2 vợ chồng rồi viết lên những dòng chữ hết sức tiêu cực.
Anh Thành đã nhiều lần lấy ảnh cưới của 2 vợ chồng để viết nhiều dòng chữ tiêu cực (Ảnh: Đất việt)
Trước đó, báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 16h ngày 12/11, tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái, xảy ra một vụ thảm sát làm 3 người trong một gia đình tử vong, một người bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân gồm 3 cha con anh Phạm Chí Thành (30 tuổi), Phạm Văn Công (học lớp 5), Phạm Văn Đạo (học lớp 2). Anh Đào Văn Phún (28 tuổi, em vợ).
Theo tường thuật, Thành sang nhà bố mẹ vợ để nhờ bố mẹ vợ khuyên vợ là Đào Thị Chí (30 tuổi) về nhà vì trước đó hai vợ chồng Thành xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Tuy nhiên, khi Thành sang nhà thì mọi người trong gia đình không đồng ý, trong đó có em vợ là Phú. Quá tức giận, Thành dùng dao chém trọng thương anh Phú. Sau đó, Thành về nhà ép hai con trai 10 tuổi và 7 tuổi uống thuốc diệt cỏ khiến hai con trai tử vong. Rồi Thành thắt cổ tự vẫn.
Người dân sống gần nhà nạn nhân cũng cho biết, khoảng tháng trước anh ta đã lấy dây dọa giết vợ nên cô vợ sợ quá đi trốn đến nay vẫn chưa về. Vụ việc này hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trà Hồ (tổng hợp)