Thứ năm, 09/04/2026 15:51     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 22/02/2026 07:00

Tết ở nhà trông con, nhiều bà mẹ đếm ngược ngày con đi học

Với không ít bà mẹ có con nhỏ, đặc biệt là con đang tuổi mẫu giáo, tiểu học, Tết lại là “cuộc marathon” kéo dài cả chục ngày không có điểm dừng. Đằng sau những bức ảnh sum vầy đăng trên mạng xã hội là lời thở dài: “Chỉ mong hết Tết cho con đi học lại”.

“Tết gì mà mệt hơn đi làm”

Chị Hương (32 tuổi, sống tại Hà Nội), có hai con trai 4 và 7 tuổi. Từ 27 Tết, khi trường cho nghỉ, guồng quay của chị gần như đảo lộn hoàn toàn. 

“Bình thường hai đứa đi học từ sáng đến chiều, mình còn tranh thủ làm việc online. Nhưng nghỉ Tết, 24/24 là ‘mẹ ơi, mẹ ơi’”, chị kể.

Chồng chị làm xây dựng, sát Tết mới được nghỉ. Những ngày cận Tết, mọi việc từ dọn nhà, sắm sửa, nấu nướng đến trông con đều dồn lên vai chị. Hai cậu bé hiếu động, ở trong nhà lâu là bày bừa, cãi nhau, giành đồ chơi.

“Mới lau xong sàn đã thấy bánh kẹo rơi vãi. Mới gấp quần áo xong quay ra đã thấy cả hai lăn lộn trên giường”, chị Hương nói.

Tết đến, lịch đi chúc Tết hai bên nội ngoại dày đặc. Con nhỏ háo hức vì được lì xì, được ăn bánh kẹo thoải mái, nhưng cũng vì thế mà sinh hoạt đảo lộn. Ngủ muộn, ăn uống thất thường, chạy nhảy suốt ngày khiến hai bé dễ cáu gắt. 

“Tối nào cũng phải vật lộn gần tiếng mới cho ngủ. Mình thì mệt rã rời, chỉ mong sáng ra chúng nó đi học lại cho nhà cửa yên ắng chút”, chị tâm sự. 

Mùng 6 Tết khi nhiều người còn tiếc nuối không khí xuân, chị Hương đã… đếm từng ngày chờ trường mở cửa. 

Tết là kì nghỉ của con nhưng không phải của mẹ

Không chỉ những bà mẹ ở thành phố, các gia đình ở tỉnh lẻ cũng rơi vào cảnh tương tự. Chị Lan (29 tuổi, Nam Định) có con gái 5 tuổi, năm nay bé nghỉ Tết gần 3 tuần vì trường mầm non cho nghỉ sớm và nhập học muộn.

“Con nghỉ ở nhà, mình gần như không làm được việc gì. Mình làm bán hàng online, những ngày Tết đơn hàng giảm nhưng tin nhắn hỏi han vẫn đều. Mỗi lần chị cầm điện thoại trả lời khách là bé lại đòi chơi cùng, đòi mẹ kể chuyện, đòi tô màu chung.

Có hôm mình bận gói quà gửi khách, bé tự lấy bút màu vẽ kín tường. Mình tức quá quát con, rồi lại thấy thương. Con chỉ đơn giản là muốn mẹ chú ý”, chị nói.

Tết lẽ ra là thời gian gắn kết gia đình. Nhưng khi người lớn tất bật nấu nướng, dọn dẹp, tiếp khách, còn trẻ nhỏ tràn đầy năng lượng mà thiếu không gian vui chơi phù hợp, xung đột rất dễ nảy sinh. Nhiều bà mẹ rơi vào trạng thái căng thẳng âm ỉ, vừa muốn dành thời gian cho con, vừa cần khoảng riêng để nghỉ ngơi.

Chị Lan thừa nhận, có những lúc chị lướt mạng thấy bạn bè khoe ảnh du lịch, cà phê đầu năm mà chạnh lòng. “Mình thì đầu bù tóc rối, con quấy khóc, nhà cửa bừa bộn. Có hôm mình chỉ ước… con đi học lại để mình được ngồi yên 30 phút”.

Áp lực vô hình của người mẹ ngày Tết

Trong văn hóa truyền thống, Tết là dịp người phụ nữ thể hiện sự đảm đang, mâm cơm đủ món, nhà cửa tinh tươm, con cái gọn gàng lễ phép. Nhưng phía sau những chuẩn mực ấy là khối lượng công việc không nhỏ.

Những ngày nghỉ dài khiến nhịp sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Trẻ con không còn khuôn khổ giờ giấc như ở trường, dễ xem tivi, điện thoại nhiều hơn. Cha mẹ vừa lo con “nghiện màn hình”, vừa không đủ sức bày trò chơi suốt ngày.

Không ít bà mẹ chia sẻ cảm giác tội lỗi khi mong con đi học sớm. Họ sợ bị đánh giá là “không thương con”, “ngại chăm con”. Nhưng thực tế, mong con trở lại trường đôi khi chỉ là mong cả gia đình quay lại quỹ đạo ổn định.

“Con đi học không chỉ để mẹ rảnh tay, mà còn vì con có bạn bè, có thầy cô, có môi trường vui chơi lành mạnh. Ở nhà mãi, con cũng chán, dễ cáu gắt hơn”, chị Hương nói.

Các chuyên gia tâm lý từng nhận định rằng những kỳ nghỉ dài có thể làm tăng căng thẳng trong gia đình nếu không có kế hoạch sinh hoạt phù hợp. Trẻ nhỏ cần vận động, giao tiếp và khuôn khổ nhất định. Khi tất cả cùng ở nhà nhưng thiếu sự phân công, người mẹ thường là người gánh phần lớn trách nhiệm.

Tết vẫn đẹp, vẫn là dịp sum vầy. Nhưng trong guồng quay hiện đại, khi nhiều gia đình hạt nhân sống xa ông bà, thiếu sự hỗ trợ, kỳ nghỉ dài trở thành thử thách không nhỏ.

Có lẽ điều các bà mẹ cần không phải là Tết ngắn lại, mà là sự chia sẻ nhiều hơn từ bạn đời, từ gia đình. Khi việc chăm con, dọn dẹp, nấu nướng được san sẻ, Tết sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi người mẹ có một khoảng nghỉ thực sự, họ sẽ không còn phải đếm ngược ngày con đi học.

T. Linh  
Thế hệ 'ăn bám' kiểu mới: Không xin bố mẹ một đồng nhưng chưa thực sự tự lo
Thói quen đeo đồng hồ tiết lộ gì về tính cách?
Tảo mộ tiết Thanh Minh: Cúng khi nào, ở đâu, chuẩn bị gì để trọn đạo hiếu?
Vì sao ký ức đẹp lại khiến ta buồn hơn?
Người đàn ông 66 tuổi chạy 2.200km để tưởng nhớ vợ
Chuẩn bị sữa cho con: Những chi tiết nhỏ quyết định chất lượng dinh dưỡng và sự phát triển cho bé!
Chuyên gia phong thủy hướng dẫn nghi lễ Thanh Minh: Làm gì để gia tiên phù hộ độ trì?
Thời xưa nghề gõ canh từng quan trọng ra sao?
Treo gương Bát Quái sai cách coi chừng “rước” họa vào nhà
Hy hữu: Gia đình ba thế hệ sinh một ngày, cùng một giờ
Người đàn ông say rượu chém vợ lĩnh án 10 năm tù
Không cần vượt ranh giới thể xác, kiểu ngoại tình này vẫn khiến hôn nhân sụp đổ
Vì sao trẻ thường xuyên chớp mắt?
Con 2 tuổi chưa biết nói, bố mẹ phải làm sao?
Không cần hỏi, 5 giây nhìn là biết một người phụ nữ đã làm mẹ
Phong thủy nhà hướng Tây Bắc năm 2026: 7 phần cát, 3 phần hung
Dù khó khăn đến đâu, cha mẹ nên tránh để con làm 4 kiểu công việc này
4 kiểu phong thủy không nên tùy tiện thay đổi, nhiều người lại vô tình phá vỡ
Vì sao người xưa quan niệm “tối không chải đầu, sáng không kể giấc mơ”?
Tại sao nhiều cặp vợ chồng chỉ thực sự nói chuyện khi bàn về tiền và con cái?
Xem thêm