Thứ năm, 04/12/2025 09:41     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 02/07/2014 14:05

Sĩ tử vùng cao một mình vượt núi đi thi đại học

Một mình đi chặng đường dài về Thủ đô, nỗi lo âu, lạ lẫm hằn rõ trên gương mặt những thí sinh vùng cao.

Dù ngày 3/7, kỳ Thi đại học năm 2014 mới chính thức bắt đầu nhưng từ tối 29/6, Nguyễn Thị Phương (quê Cao Bằng) đã được người chị họ đưa ra bến xe lên Hà Nội dự thi vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Kể về hoàn cảnh của mình, Phương cho biết cha mất sớm, một mình mẹ tần tảo bao năm nuôi 3 chị em Phương.

Lần dự thi đại học này, mẹ phải ở nhà trông 2 em gái nhỏ nên chỉ có Phương lặn lội một mình vượt hàng trăm cây số ứng thí.Phương cho biết đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến Thủ đô.

Nhìn các bạn đồng lứa có người thân đi cùng, cô gái vùng cao không khỏi chạnh lòng, em cho biết đây là hành trình đi xa lần đầu trong đời, em lo lắng không ngủ được.

"Cảm giác hồi hộp, lo lắng đôi khi khiến em nghẹt thở. Dọc đường, có lúc em muốn lao xuống, quay trở lại nhà.

Nhưng rồi nghĩ đến mẹ và các em nhỏ đang mong chờ, hy vọng vào kết quả kỳ thi của mình, em lại dằn lòng để bước tiếp", nước mắt ngấn lệ Phương nói.

Tuy nhiên, hành trình của em còn chưa kết thúc ở Hà Nội. Sau đợt thi đại học đầu tiên, cô gái nhỏ sẽ tiếp tục "khăn gói" về Hải Phòng dự thi đợt 2 vào Đại học Hàng hải.

Lần đầu xa nhà lại còn cả chặng đường dài cần vượt qua, Phương nói mọi chi tiêu đều phải tính toán kỹ lưỡng. Bữa cơm bụi đầu tiên ở Thủ đô em chỉ dám tiêu hơn 10.000 đồng.

Giống như Phương, cô học trò Lạng Sơn tên Nông Thị Hường cũng vượt cả trăm cây số về Hà Nội dự thi.

Hường cho biết có cô bạn cùng lớp đồng hành trên chặng đường dài, đến bến xe Mỹ Đình, 2 em chia tay nhau vì người bạn thi ở điểm trường khác.

Khi được hỏi, cô học trò miền sơn cước khóc rưng rức:

"Mọi thứ đều lạ lẫm. Em đã khóc ngay tại bến xe, cảm thấy như không thể bước đi được nữa, không phải vì mệt mà vì hoang mang, lo lắng".

si-tu-vung-cao-mot-minh-vuot-nui-di-thi-dai-học-giadinhonline.vn 1

Hôm qua, rất đông sĩ tử đổ về các địa điểm dự thi

Hường cho biết nhà neo người nên suốt thời gian ôn thi, em vẫn giành nửa ngày phụ giúp gia đình công việc ruộng vườn.

Để lo tiền cho Hường đi thi, mẹ em đã phải bán toàn bộ số thóc gạo dự trữ trong nhà. Trước hôm Hường lên đường, mẹ em suốt đêm không ngủ và nhiều lần kiểm tra lại túi hành lý cho con gái.

Mẹ Hường cẩn thận mua 3 tấm bản đồ Hà Nội để vào đáy balô cho em. Mặc dù đã xem bản đồ nhiều lần để hình dung trước về đường đi nhưng Hường bảo mọi thứ trên thực tế hoàn toàn khác với em tưởng tượng ban đầu.

Đứng giữa Thủ đô tấp nập người xe, cô học trò nhỏ tâm sự thấy lạc lõng và lo lắng.

May mắn, sau đó em đã được đội tình nguyện chỉ dẫn tới địa điểm thi ở phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) và tìm nhà trọ miễn phí.

Hường tâm sự: "Nhớ đến ánh mắt đầy hy vọng của mẹ và lời dặn của cha lúc tiễn em lên đường" phải học thì mới thoát nghèo con ạ", em càng quyết tâm đạt kết quả tốt trong kỳ thi này".

Theo Vietnamplus.vn

Tags:
EVNNPT- Điểm sáng trong phong trào học tập chủ động toàn EVN
Đóng điện thành công máy biến áp 220kV
Ngày đầu tuần đầy nhiệt huyết tại Trường THPT Nguyễn Việt Khái
Giữ mạch điện an toàn, thông suốt giữa tâm bão 13
 EVN và EVNNPT ban hành các Công điện về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão KALMAEGI và hoàn lưu bão
Đi tìm 4 chị đẹp trong bức ảnh nổi tiếng Hà Nội thập niên 90
Đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối
Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà
Trạm biến áp 220kV Mường Tè được nâng công suất lên 750MVA
Túi gần 900 USD của nữ Thủ tướng Nhật cháy hàng, tạo cơn sốt
Sơn La sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện trên địa bàn
EVNNPT đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Tập trung nguồn lực để hoàn thành Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Tăng tốc 2 dự án truyền tải cấp bách tại Lai Châu: EVNNPT sát cánh cùng các đơn vị tham gia dự án
EVNNPT: Lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”
EVNNPT tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu bão

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Xem thêm